Thế này nhé ! để tao nói mấy câu , thấy mày chém cái độ vô đối của mày tao nghe
hoài tao mắc ị vl

. Ôn lại quá khứ xưa cho m nhớ m là thằng nào nhé
Năm 2007 lúc sắp thi đh thì mình chân ướt chân ráo vào gg ,lúc đó gặp đc mấy thằng : flow,schim,shindo,shadow ... ngày nào cũng nhiu đó mạng vào room hành hạ các kiểu .Ngày đó thì schim có vẻ trình cao nhất vì chơi trước và đã từng ở clan 4U . Sau đó thì @#$%^&* thi ĐH xong thì mình đậu ĐH và cùng lúc đó thì mình cũng hành xong SChim vì ngày nào cũng wat' với nó , sau đó thì mình cũng tập tành đk wcg2008 vòng loại miền nam và dừng chân ở vòng 1/16 khi thua TLT , sau này mới biết TLT mic orc tốt hơn hẳn cả SlverWing, còn thằng FLOW thì mình cũng đíu bik năm đó nó ngồi tự kỷ ở góc nào

. Sau đó mình vào clan Benz cũng là clan 4U cũ , lúc đó clan BenZ imba vl khi mà : e.focus, silverwing,sainogok,balrog,... reignwingz các kiểu đều ở trong đó

. Vào chưa đc vài hôm thì mình bị saino , wolf , silver rủ rê đánh 3v3 kalim . Thế là cày cuốc 1 2 tháng trời 3v3 lên rank 1 2 kalim ,nhớ là rank 2 vì rank 1 là team của soju và remind với 1 thằng nào đó, sau lần đó APM mình tụt xún 70 các bạn ạ,hic

,dm SAI&WOLF.Mình cũng đíu bik việt nam này đc mấy thằng ml` đã đc đánh với Soju hay remind chưa nhưng mà mềnh thì từ remind ,moon , space , who ,check,đến cả những thằng gosu bên trung quốc và cả team 2 của WE.Pepsi lúc đó mình cũng bik ,ngay cả thằng Remind 1 năm sau đánh lại nó còn biết mình là thằng nào,có 1 rep mình post trên này có ghi ai rãnh kiếm lại chứ mình cũng đíu thèm chém làm clg, cái này đc gọi là
đẳng cấp.
Tiếp theo là năm 2008,khỏi phải nói vô địch IESF2k8 sau khi mình hành OÁC nub còn KIm hành BlackMoon, và trận đấu còn lại mình cũng tiếc lộ bí mật lun đó là thủ tục đó các bạn vì trước trận đấu đíu ai nghĩ Kim > BM.Còn chàng Flow lúc đó thì sao, mình chỉ nhớ là bị BM tụt quần ở vòng bang,right chưa?

.
Thế còn năm 2k9 , wcg ở ngoài bắc chàng FLOW của chúng ta thế nào, vậng anh ấy tiếp tục bị BM tụt quần ở bán kết và hành động tiếp theo sau đó? -> Tự kỷ đi về nhà và đíu thèm nói với ai 1 tiếng,phải nhờ ai đó đánh hộ để lấy đc hạng 3 các bạn ạ, hạng 3 wcg đó,cũng ghê vl lun

.
Rồi 2010 và 2011, anh ấy trở lại và thật sự rất là lợi hại các bạn ạ , mình cũng công nhận là anh ấy vô đối vì giờ ***** ai là đối thủ của anh ấy nữa , đáng tiếc là người ta cũng nghĩ mẹ hết chơi dota rồi ,và tất nhiên anh ấy ko thể bằng lòng vì khi mình vô địch thiên hạ rồi mà đíu ai công nhận ngoài cái box melee gamevn tồi tàn rách rưới chỉ còn lại vài con hàng lâu lâu vào chém gió để ôn lại kỷ niệm xưa, thế là mỗi ngày anh ấy lại lên đây và xưng vô đối , thật là imba quá đi đó mà !!!! Túm lại là mình thì đc : đẳng cấp , danh hiệu , kèo độ, bia bọt ,lẩu dê , anh em bạn bè,lời khen ngợi từ họ hàng bà con cô bác ,đi Hàn quốc du lịch, v..v.. các kiểu khi bắt đầu chơi warcraft nhưng mà đíu bằng đc FLOW các bạn ạ , vì anh ý vô đối MELEE VN mà đíu ai lên tiếng đc, cái này thì ai cũng ước mơ khi chơi WAR mà... THẬT !!!

. Thôi kệ nhịn nhục mấy năm giờ lên tiếng cũng đc rồi :)