Làm sao để người ấy hết yêu mình.

THì cũng chỉ có 2 lựa chọn cho bạn:1 là yêu hết mình và 2 là chia tay trong đau khổ
Tất nhiên bạn muốn tốt cho người mình yêu nên bắt buộc phải chia tay,không ai trách bạn nhưng tự bản thân bạn sẽ trách mình thoy
Nếu bạn cảm thấy mình hok xứng với cô ấy sao hok phấn đấu để ngang tầm cô ấy nhỉ?
Cái này mình có nói ở trên rồi nè.
Bạn có chí thì bạn thử phấn đấu như ông Khải silk đi ? Bạn có thể lí do vì thế lọ thế chai. Nhưng rốt cuộc bạn cũng không được như ông ta. Vì trình bạn ko tới, vì quan hệ bạn không có, vì gốc bạn ko to vân vân và vân vân.
Cái quái gì thế này ??
Topic kia: "Nhà em nó nghèo quá, chơi trò "đạo đức giả" để bỏ nó, cho em nó tưởng mình cao thượng"
Topic này: "Nhà em nó giàu quá, bắt chước trò "đạo đức giả" của topic kia để em nó tưởng mình là thằng cao thượng"

P/S: vì topic kia tôi đã có nói.... vài lời khuyên cho chủ topic đó. Nên để công bằng, tui cũng khuyên bạn vài câu: CHÚ EM LƯỢN LUÔN ĐÊ, CÁI THỨ ĐÀN ÔNG LÚC NÀO CŨNG NGHĨ ĐẾN TIỀN BẠC CỦA NHÀ NGƯỜI KHÁC NGỒI TỰ KỈ MÀ CÓ TƯƠNG LAI À ??



VỚI KHÔNG TỚI THÌ PHẮN ĐI, NGỒI 1 CHỖ LÀM KEYBOARD WARRIOR VÀ KHÓC LÓC THÌ RA DÁNG ĐÀN ÔNG NHỈ:
XIN LỖI BẠN, CÀNG NGÀY TÔI CÀNG THẤY BẠN GIỐNG THẰNG ĐÀO MỎ RỒI ĐẤY
Bạn não à ? Tôi đang tìm sự giúp đỡ để đưa cô ấy ra khỏi tôi. Tôi keyboard warrior + đào mỏ chỗ nào ? Bố thằng não.
chuẩn đấy bạn.Mình cũng không dám khuyên ng khác phải thế này thế nọ nhưng mình thấy người đàn ông quan trọng nhất không phải là túi bao tiền,xuất thân thế nào mà phải có đc "ngạo cốt" và sự tin tưởng vào đôi tay cùng khối óc của mình.Kết quả co thể tốt cũng như có thể không như mình mong đợi nhưng chính quá trình luôn có ý chí vươn lên như thế giúp mình rèn luyện bản thân cũng như đem lại hạnh phúc cho người yêu.Hạnh phúc không chỉ ở vấn đề tiền bạc mà còn ở vấn đề cảm nhận nữa.Cứ ủ ủ ê ê suốt ngày thì...
Có những việc khi làm không nên để người thân dính vào bạn ạ.
 
Bạn não à ? Tôi đang tìm sự giúp đỡ để đưa cô ấy ra khỏi tôi. Tôi keyboard warrior + đào mỏ chỗ nào ? Bố thằng não.

Mình biết ngày xưa ông bà ta có câu "Trời sinh voi trời sinh cỏ". Dù có khó khăn đến đâu thì cũng có thể vượt qua. Nhưng ngày nay không chỉ trời sinh voi mà đám voi được sinh ra cũng đã quá tải rồi. Túm lại là ngày nay việc con người bỏ mặc nhau sống chết mặc bay là chuyện bình thường ở huyện. Mình thì nằm trong số những người bị xã hội bỏ lại. Và mình cũng sắp đến lúc bỏ lại xã hội rồi

Lý do mình muốn chia tay là vì muốn cô ấy ổn định cuộc sống hơn. Vì nếu cô ấy cứ yêu mình thì kết cục sẽ ko thể tốt đẹp đc. Mình ko chết, nhưng vì sinh tồn nên sẽ phải làm một số việc trái với luân thường, pháp luật và không muốn cô ấy dính vào.

Với cô ấy thì mình quả là không với đến được và không thể lo cho cô ấy được. Nhà cô ấy tuy không phải là giàu có nhưng ít ra cũng thuộc tầng lớp khá giả. Ăn uống không phải suy nghĩ, không cần tằn tiện, không cần do dự đi ăn hàng hay ăn ở nhà. Còn mình thì không muốn trở thành thằng đào mỏ, càng không muốn sau này sống phụ thuộc vào vợ.

Còn các bạn cứ đem cái giọng như là "Đàn ông phải có chí" thì thôi mình xin kiếu. Bạn có chí thì bạn thử phấn đấu như ông Khải silk đi ? Bạn có thể lí do vì thế lọ thế chai. Nhưng rốt cuộc bạn cũng không được như ông ta. Vì trình bạn ko tới, vì quan hệ bạn không có, vì gốc bạn ko to vân vân và vân vân. Mình cũng thế thôi bạn ạ Nhưng mình có tự trọng, mình tự biết mình có phấn đấu thì cũng khó mà xứng với con nhà danh gia vọng tộc cho nên mình cần rút lui, mình cần dành tương lai sáng đẹp hơn cho người mình yêu.

À, ừ. Bạn không phải là Keyboard-Warrior :))
 
chủ thớt đã đi làm chưa? Ngắn nghĩ thế, tôi thấy bác hết yêu người ta rồi thì đúng hơn. Vì nếu bác yêu người ta thật sự thì ba cái chuyện này ko làm nhụt chí bác được đâu.
 
Nhờ cha mẹ bên đó can thiệp, ko thì tệ hại hơn là hút thuốc, nhậu nhẹt, bài bạc số đề, nhẹ nhàng thì ngồi tự kỉ trên máy tính suốt mấy tuần. Con bé đó thấy là chạy thôi.
 
ờ,đi xăm vai trái thanh long vai phải bạch hổ,giữa ngực đầu sói sau lưng thêm cái con lân nữa.đốt thuốc ngày chừng 2 gói,chịu nữa thì chơi hàng trắng luôn.Cạo đầu trọc,bấm khuyên tai nữa.Thế là em ấy chạy à :|
 
vãi lúa 2 cái topic trùng tên :| ....

nói thật với chủ thớt một câu : cô ấy biết cậu khổ, biết cậu ko lo đc cho cô ấy mà cô ấy vẫn yêu cậu thế thì đang phải lăn tăn vụ gì :| ... con gái kiểu đó bây giờ khó kiếm lắm đấy, thế mà vẫn có người muốn tìm cách chia tay 8-} ... hay là cậu yêu tiền hơn cô ấy, cậu muốn có thật nhiều tiền và đem cái lí do đem lại hạnh phúc cho cô ấy để nguỵ biện cho cái ham muốn của cậu :)

thôi thì tuỳ cậu, dù gì cũng là quyết định của cậu ... cậu có muốn rồi thì cũng chẳng ai thay đổi được, nhưng có ngày cậu sẽ rất hối tiếc vì chuyện này đấy
 
tớ có đôi lời muốn nói với 1 số người. Mỗi người mỗi cảnh,mỗi khác,đâu phải ai cũng như ai đâu. Có người này thì phải có người nọ, người ta có chuyện thì người ta mới lên đây tâm sự tìm sự giúp đỡ mà hơn nữa đây là box tâm sự chứ không phải box war.

ấy thế mà 1 số bạn vào nói năng như là muốn đấm vào mặt người khác thế,không thích thì các bạn có thể không post bài ở đây qua topic khác,đã post bài không có chút góp ý thì thôi việc gì phải giở giọng khinh miệt người khác ra thế


to chủ topic: box tâm sự bây giờ thư giãn hóa rồi nếu có chuyện cần tâm sự và lập topic ở box này thì cậu nên xác định tâm lý sẵn đi,bây giờ người nghiêm túc trong box này thì ít kẻ trêu đùa thì nhiều,cậu cũng chẳng cần phải bức xúc làm gì kệ họ. 1 ngày nào đó họ có chuyện muốn lên đây tâm sự mà chẳng có ai nghiêm túc thì sẽ hiểu ra.
 
vãi lúa 2 cái topic trùng tên :| ....

nói thật với chủ thớt một câu : cô ấy biết cậu khổ, biết cậu ko lo đc cho cô ấy mà cô ấy vẫn yêu cậu thế thì đang phải lăn tăn vụ gì :| ... con gái kiểu đó bây giờ khó kiếm lắm đấy, thế mà vẫn có người muốn tìm cách chia tay 8-} ... hay là cậu yêu tiền hơn cô ấy, cậu muốn có thật nhiều tiền và đem cái lí do đem lại hạnh phúc cho cô ấy để nguỵ biện cho cái ham muốn của cậu :)

thôi thì tuỳ cậu, dù gì cũng là quyết định của cậu ... cậu có muốn rồi thì cũng chẳng ai thay đổi được, nhưng có ngày cậu sẽ rất hối tiếc vì chuyện này đấy

Chuẩn.
nếu mà yêu thực lòng yêu chân thành thì mấy cái lí do như của chủ thớt mình nghĩ không thể khiến tình yêu chấm dứt được!
 
tớ có đôi lời muốn nói với 1 số người. Mỗi người mỗi cảnh,mỗi khác,đâu phải ai cũng như ai đâu. Có người này thì phải có người nọ, người ta có chuyện thì người ta mới lên đây tâm sự tìm sự giúp đỡ mà hơn nữa đây là box tâm sự chứ không phải box war.

ấy thế mà 1 số bạn vào nói năng như là muốn đấm vào mặt người khác thế,không thích thì các bạn có thể không post bài ở đây qua topic khác,đã post bài không có chút góp ý thì thôi việc gì phải giở giọng khinh miệt người khác ra thế
Đồng ý kiến với bạn này, đã định cm ngh chắc chủ topic k vào nữa rồi nên thôi :|
Hoàn cảnh mỗi ng khác nhau, đâu phải chỉ cần ý chí là làm j cũng xog, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Ai cũng muốn mih làm giám đốc, có ai muốn làm 1 nhân viên quèn đâu. Ngh ở đời k phải cái j cứ muốn là đc, có ng cố gắng cả đời còn k đạt đc nữa mà. Mih trc đây cũng thuộc kiểu gia trưởng, cái j cũng muốn phải theo ý mih, ngh giờ đã nhận thấy có những ch k muốn làm vẫn phải làm. Cũng có khó khăn mih rất muốn ngh vẫn k thể vượt qua đc, có thể cố gắng sẽ đc đấy, ngh phải tốn rất nhiều công sức và thời gian mà rủi ro thất bại là rất cao, nên lại quyết định từ bỏ. Nếu chỉ cần ý chí là việc j cũng thành công thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi
Đọc qua thì thấy chủ topic đã suy nghĩ trc khi post bài, đag có khó khăn k muốn nói ra, có vẻ tiêu cực 1 tí ngh còn hơn topic kia nhiều. Nếu chỉ đơn giản vì k yêu nữa thì nói luôn ra là xong, cần j phải lên đây lập topic xin tư vấn, chứng tỏ bạn thực sự nghĩ cho cô ấy. Mih nghĩ bạn đã nói rõ với cô ấy là bạn đã trọn tình trọn nghĩa rồi, cô ấy tiếp tục là ch của cô ấy, còn yêu thì tự cô ấy sẽ tìm cách kéo bạn trở lại, lúc đó quyết định là ở bạn
Nghĩ cũng lạ thật, mọi ng lúc thì nói tình yêu chỉ là gia vị cho cuộc sống, bh thì lại coi tình yêu vượt lên trên tất cả :|
 
Mình vẫn đang theo dõi topic đấy chứ. Cám ơn các bạn có cái nhìn đa diện hơn về cuộc sống. Người xưa có câu "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa". Phận con giun con dế đâu phải nói muốn lên rồng lên phượng là lên được ngay đâu. Với lại mình chia tay cô ấy, ngoài việc muốn tốt cho cô ấy còn có một phần khác ích kỉ trong mình nữa. Gia cảnh hai bên khác biệt quá nên đôi khi tủi thân lắm. Lắm khi cô ấy nhắn tin đang đi ăn buffet cùng gia đình đúng lúc mình đang ở nhà rang lại chảo cơm nguội. Nuốt miếng cơm không trôi, nước mắt cứ chực trào ra. Chia tay âu cũng là cách để mình bớt suy nghĩ, tập trung vào những việc khác. May ra thì còn có cơ hội sau nay ngẩng mặt lên với đời
 
face-palm-300x300.jpg
 
bác bị ung thư thời kì cuối àh:-?
toàn thứ gì đâu ko:|
:"> đại loại là vậy.

Cách dùng tiền để người yêu xa cách mình trình bày hôm trước bây giờ lại có chỗ thể hiện chúc chủ thớt mau thành công. Dùng hết tiền đi đánh bạc là tiêu tiền nhiều và nhanh nhất có thể, trường hợp hy hữu là ăn được cờ bạc thì dùng tiền ấy đổi đời cho bản thân hay cô ấy thì tùy bạn.

Làm cho người ta yêu thì khó, chứ làm cho người ta hết yêu thì có cái gì đâu mà phải nghĩ :|, đôi khi lỡ lời một hay câu là tình cảm đã rạn nức rồi, đàng này ... :(
 
Back
Top