The Witcher 2: Assassins of Kings

Status
Không mở trả lời sau này.
Phần này ko thấy thằng Alvin đâu nhỉ????Phần 2 world của nó chaos quá >:).Chắc phần 3 đi tìm con Yenever quá^^!
 
Alvin chắc chắn là Grand Master rồi, như vậy thì chết rồi còn gì :-?
 
Cho mình hỏi cái Q fight club ấy, mình hoàn thành quest xong (tất nhiên là không đồng ý giả thua) ra mất hết kiếm. Lấy lại ở đâu nhỉ? Hay là phải giả thua để thằng Sếp lính kia đc tièn +_+
 
Lại vọc tiếp. :">
Bác mod luôn hình thg`Iorveth đi, thg`đấy trông cũng ngầu phết, mỗi tội bị chột =))
Bác mod đc cái j hữu ích nữa cứ share lên cho ae >:)
 
Cho mình hỏi cái Q fight club ấy, mình hoàn thành quest xong (tất nhiên là không đồng ý giả thua) ra mất hết kiếm. Lấy lại ở đâu nhỉ? Hay là phải giả thua để thằng Sếp lính kia đc tièn +_+

Lấy ở ngay cái hòm bên cạnh thằng lính gác cửa ấy
 
Để ý lúc chiến đấu anh Geralt luôn than "I'm too old for this" liền lật lại lịch sử và để ý là em Yennfer sinh năm 1170 tức là gần 100 năm trước thời điểm xảy ra TW1 và TW2
=> Già hơn cả em triss dù ẻm tuổi thật là 70 =)):))
 
sao mình chơi hay bị crash vậy nhỉ
hay là do xài bản black box :-S
 
anh em cho minh hỏi chế tạo cái CAT kiểu gì .phải lấy đc công thức gì và ở đâu
 
Mấy cái formula toàn là mua shop ah? kg có Q ẩn hay là formular hiếm để ra đồ xịn nhỉ? vào shop là có hết
 
anh em cho minh hỏi chế tạo cái CAT kiểu gì .phải lấy đc công thức gì và ở đâu
Mở map lên coi chỗ nào có biểu tượng cái kiềm thì vào ấy mua Cat hoặc công thức Cat. Nhớ công thức CAT thuộc loại rẻ + dễ tìm, ngay từ đầu game đã có 2,3 lọ Cat rồi mà
Mấy cái formula toàn là mua shop ah? kg có Q ẩn hay là formular hiếm để ra đồ xịn nhỉ? vào shop là có hết
Mua ở shop thì mắc, làm quest thì nhiều khi tìm thấy hoặc được thưởng fomulate hiếm. Mà đồ ngon thì shop ko có bán đâu, nhớ ko lầm thì fomulate cây kiếm cuối làm quest mới có

P/s: Trước giờ hình như chỉ có mỗi cái Fable -The Lost Chapter là ngược đời: cây kiếm mạnh nhất bán ở shop thì phải
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngoài mấy lọ Cat ban đầu, về sau dùng hết mình cũng chẳng tạo thêm (1 phần do không có sẵn công thức trong người, chạy đi mua thì ngại) :)) Lúc nào vào cái hầm nào tối quá (cực hiếm) thì chỉ việc vào setting tăng độ sáng trong game lên => như ban ngày \m/ =))
Mà cũng vừa kết thúc game xong, kết ức chế thật, kết nhạt quá :-<
 
Để ý lúc chiến đấu anh Geralt luôn than "I'm too old for this" liền lật lại lịch sử và để ý là em Yennfer sinh năm 1170 tức là gần 100 năm trước thời điểm xảy ra TW1 và TW2
=> Già hơn cả em triss dù ẻm tuổi thật là 70 =)):))

Làm mage với mutant sướng thật nhỉ :X , Triss đã 70 nên dc coi là bồ nhí của Geralt :X
 
Hình như không có chỗ nào gửi đồ hoặc nâng sức chứa túi đồ vượt quá 250kg phải không các bác?
 
Ngoài mấy lọ Cat ban đầu, về sau dùng hết mình cũng chẳng tạo thêm (1 phần do không có sẵn công thức trong người, chạy đi mua thì ngại) :)) Lúc nào vào cái hầm nào tối quá (cực hiếm) thì chỉ việc vào setting tăng độ sáng trong game lên => như ban ngày \m/ =))
Mà cũng vừa kết thúc game xong, kết ức chế thật, kết nhạt quá :-<
Game kết công nhận chán :( có vẻ chap 3 nó ko còn thời gian làm nữa nên tống hết vào để end game cho xong, hi vọng nó làm thêm bản mở rộng.

Làm mage với mutant sướng thật nhỉ :X , Triss đã 70 nên dc coi là bồ nhí của Geralt :X
Thế thì Geralt tính là trâu già đi gặm cỏ non ah?
 
^ Đồng ý với ý kiến chap 3 quá ngắn, chơi xong mà cảm giác hụt hẫng, đành phải chơi lại theo các lối khác :| Yêu cầu ra DLC :|
 
Vẫn ko qua đc cáj đoạn kayran, có lẽ của mình bị lỗi rồj. Vậy có lẽ mình xjn các bạn nếu có thể, cho mình (mặc dù khả năng rất nhỏ) cáj save game sau khj gjết nó được ko, mình là fan của game nhưng mà cứ ngồj bất lực thế này thì thà tự cắt ngón tay cho xong :((
 
Vẫn ko qua đc cáj đoạn kayran, có lẽ của mình bị lỗi rồj. Vậy có lẽ mình xjn các bạn nếu có thể, cho mình (mặc dù khả năng rất nhỏ) cáj save game sau khj gjết nó được ko, mình là fan của game nhưng mà cứ ngồj bất lực thế này thì thà tự cắt ngón tay cho xong :((

đâu ra mà lỗi?Đánh con đó dễ ẹc à:|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top