Mịa, càng đọc càng muốn ném sh!t vào mặt lão Seo. Con Eba cứ giả bộ ngây thơ giống mấy chap đầu nhìn điên éo chịu được.
Lại còn em Kiyomi với thằng Takashi nữa chứ, cứ hy vọng là em sẽ sớm kick ass thằng này.
Giờ xem tấm hình này tự dưng thấy sướng cả người . http://shonenbeam.files.wordpress.com/2010/07/kimiiru-95-1.gif?w=450&h=233
Spoil tuần này loạn xà ngầu, nhưng đều chung 1 điểm là 2 anh chị sẽ đi lễ hội hú hí với nhau còn cả hội kia bị kẹt lại không đến được ==> Tha hồ bắn pháo hoa
Tình hình thế này thì tới tám chín phần mười là về với Eba rồi, với tính cách thằng Haruto thì khó có chuyện dừng lắm, trừ khi có ai tới phá đám thôi =)
Cái Love+ Rinko days xem cũng khá lắm ,ít nhất khá hơn đám manga Love + khác ,mà mình thì lại thích em Manaka làm xem cũng hơi nản
Bộ này thì mong em Kanzaki với Shiho mà 1 em thì càng ngày ít đất diễn ,1 em thì biệt tăm :(