Trúc Chi Sơn
Youtube Master Race
- 17/5/11
- 51
- 1
Bạn ê,tướng vận tải lương là Trương Cáp ở chân núi Bắc Sơn, theo đường Mễ Thương.Do Vân vào khuấy động,nó rời trại cùng với Từ Hoàng đi đánh trại Thục ,còn không á,đợi đấy mà Phong Đạt đốt được trại lương nhé
.
Tranh luận thẳng thắn nhé,đừng có mà lôi nhau ra xỉ vả
,logic vãi gì thì cậu đi vãi nhé
.mỗi lời tớ nói đều có dẫn chứng đầy đủ,cậu lí sự kiểu gì thì chắc ai xem cũng hiểu,tớ ko phải nói nữa
.cậu nói kiểu gì thì cũng nên xem lại xem truyện nó viết thế nào
"quân Tào chen lấn nhau chạy ùa đến sông Hán Thủy,lăn xuống sông ,chết hại không biết bao nhiêu mà kể.
Triệu Vân ,,Hoàng Trung Trương Trứ mỗi người một đạo đuổi đánh ráo riết .Tháo đang chạy thì Lưu Phong Mạnh Đạt dẫn 2 đạo quân từ Mễ Thương đánh lại,phóng hỏa đốt sạch lương thảo" riêng cái câu quân Tào chen lấn nhau chạy ùa đến sông Hán Thủy,lăn xuống sông ,chết hại không biết bao nhiêu mà kể. đã thể hiện rõ là quân Tào đang rối loạn rồi,vác khoái lạc song châu lên cổ mà phắn rồi,có cần phải phân tích tiếp là tại sao ko ?.Lại còn thêm quân truy kích thốc đằng sau nữa,quân ko loạn thì ......
.Vẫn ngang ngược nói là quân Tháo ko loạn trước khi Phong Đạt đánh thì tớ cũng đ' còn gì nói nữa 
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
^ Cáp và Hoảng đều là danh tướng đương thời,biết suy nghĩ thiệt hơn.Hơn nữa,lúc Vân thốc vào đánh cứu Trung và Dực đã sợ "rụng rời chân tay,không dám ra địch "..Hơn nữa,tớ đã nói ở trên là thông thường,ai cũng thấy tình cảnh Vân đứng sừng sững trước cửa,cũng tỏ ý nghi ngại ,đặt ra câu hỏi là "tại sao nó làm thế ?".nên chần chừ là ko thể tránh khỏi,để tránh sai lầm nên sẽ đợi chủ tướng là Tháo đến (giống trận Trường Bản,toàn quân cũng đợi Tháo quyết định ).Trong tình cảnh trên,99% tướng sẽ đợi chủ quyết,nhất là trường hợp 1 danh tướng như Vân.Có khả năng lật ngược thế cờ,từ thế phòng thủ sang tấn công,từ bị động sang chủ động,hoàn toàn độc tôn thế thượng phong,xuất binh truy kích... đều là hệ quả của sự nắm rõ tâm lí địch,đánh trúng điểm đa nghi của tướng Tào,làm sao có thể võ đoán cho rằng đó là vô mưu,may mắn ?.
---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
Btw,Còn xét việc nếu Vân đóng cửa thủ trại mà đợi Phong Đạt tới cướp lương,lập thế gọng kìm úp Tào quân thì là không thể vì Vân không biết là có Lưu Phong Mạnh Đạt tới cướp lương Tào ,vốn dĩ việc này là do Trung xung phong nhận.Trong hồi 70 cũng không thấy nhắc tới việc Lượng mật chỉ cho Phong Đạt đốt lương,nên có thể nói Phong Đạt cướp lương là chủ ý cá nhân tức thời,Vân không được thông qua làm sao dám thủ trại,ôm cây đợi thỏ chăng ?
.Tranh luận thẳng thắn nhé,đừng có mà lôi nhau ra xỉ vả
,logic vãi gì thì cậu đi vãi nhé
.mỗi lời tớ nói đều có dẫn chứng đầy đủ,cậu lí sự kiểu gì thì chắc ai xem cũng hiểu,tớ ko phải nói nữa
.cậu nói kiểu gì thì cũng nên xem lại xem truyện nó viết thế nào "quân Tào chen lấn nhau chạy ùa đến sông Hán Thủy,lăn xuống sông ,chết hại không biết bao nhiêu mà kể.
Triệu Vân ,,Hoàng Trung Trương Trứ mỗi người một đạo đuổi đánh ráo riết .Tháo đang chạy thì Lưu Phong Mạnh Đạt dẫn 2 đạo quân từ Mễ Thương đánh lại,phóng hỏa đốt sạch lương thảo" riêng cái câu quân Tào chen lấn nhau chạy ùa đến sông Hán Thủy,lăn xuống sông ,chết hại không biết bao nhiêu mà kể. đã thể hiện rõ là quân Tào đang rối loạn rồi,vác khoái lạc song châu lên cổ mà phắn rồi,có cần phải phân tích tiếp là tại sao ko ?.Lại còn thêm quân truy kích thốc đằng sau nữa,quân ko loạn thì ......
.Vẫn ngang ngược nói là quân Tháo ko loạn trước khi Phong Đạt đánh thì tớ cũng đ' còn gì nói nữa 
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
^ Cáp và Hoảng đều là danh tướng đương thời,biết suy nghĩ thiệt hơn.Hơn nữa,lúc Vân thốc vào đánh cứu Trung và Dực đã sợ "rụng rời chân tay,không dám ra địch "..Hơn nữa,tớ đã nói ở trên là thông thường,ai cũng thấy tình cảnh Vân đứng sừng sững trước cửa,cũng tỏ ý nghi ngại ,đặt ra câu hỏi là "tại sao nó làm thế ?".nên chần chừ là ko thể tránh khỏi,để tránh sai lầm nên sẽ đợi chủ tướng là Tháo đến (giống trận Trường Bản,toàn quân cũng đợi Tháo quyết định ).Trong tình cảnh trên,99% tướng sẽ đợi chủ quyết,nhất là trường hợp 1 danh tướng như Vân.Có khả năng lật ngược thế cờ,từ thế phòng thủ sang tấn công,từ bị động sang chủ động,hoàn toàn độc tôn thế thượng phong,xuất binh truy kích... đều là hệ quả của sự nắm rõ tâm lí địch,đánh trúng điểm đa nghi của tướng Tào,làm sao có thể võ đoán cho rằng đó là vô mưu,may mắn ?.
---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
Btw,Còn xét việc nếu Vân đóng cửa thủ trại mà đợi Phong Đạt tới cướp lương,lập thế gọng kìm úp Tào quân thì là không thể vì Vân không biết là có Lưu Phong Mạnh Đạt tới cướp lương Tào ,vốn dĩ việc này là do Trung xung phong nhận.Trong hồi 70 cũng không thấy nhắc tới việc Lượng mật chỉ cho Phong Đạt đốt lương,nên có thể nói Phong Đạt cướp lương là chủ ý cá nhân tức thời,Vân không được thông qua làm sao dám thủ trại,ôm cây đợi thỏ chăng ?

cái này bác Mưu nói nhé 


.Tớ chẳng có ý gì cả đâu nhưng đây là lần đầu gặp một bạn cổ súy cho Bị húc Ngô qua đó đánh giá trí tuệ Vân lmao
.Nói loằng ngoằng một hồi là cổ súy cho Bị đánh Tôn Gia trong khi mình bị hạn chế về nhiều mặt.Biết thua mà vẫn đánh. Riêng câu Lục Tốn chẳng thể là người tài thì tôi chịu hẳn rồi
?! Vụ thủ ở Hán Thủy rõ ràng là bố láo ăn liều nên mới thành công. Dẫn chứng thì đó chính là câu của Vân thét Trương Trứ đó, đâu cần phải suy diễn sâu xa. Tại sao gọi là ăn may? Bởi vì về sau cũng chính vì cái tính đó mà Vân suýt nữa bị vây chết bởi đám tiểu bối, hờ hờ.