thế bạn chủ thớt có ý định làm gì trong ngành game không để mình tư vấn cho, mình không phải là thằng có chức vụ này nọ nhưng xét mức độ hiểu biết về thị trường cũng đủ để định hướng bản thân và ai đó đi theo một công việc nào đó ở ngành game
cảm ơn lới khuyên của bạn, mình cũng thích game lắm nhưng đang định hướng cho mình theo hương đi thực tế hơn, nếu có cơ hội cũng muốn bước chân vào tìm hiểu :)
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
Tôi hiểu ý chủ thớt và từng nghe và đọc nhiều về vấn đề này!
Sau khi trải qua nửa năm đầy biến động, mua và đọc vài cuốn sách như Tôi Tài giỏi, bạn cũng thế; làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. súp gà; và nghe những bài diễn giả cua rquách tuấn khanh hay Trần đăng khoa. Đọc thêm về luật hấp dẫn...
Tôi nghiệm ra, chủ thớt đang chối bỏ cái khó khăn trong cuộc sống là chán học ĐH để đi tìm cái gọi là đam mê, ước mơ đích thực... Tôi tin dù bạn làm gì đi nữa thì bạn cũng sẽ quay về vấn đề như ngày hôm nay... Bạn sẽ tiếp tục chán nếu bạn không gồng mình vượt qua cái ngưỡng mà bạn cho là chán đó!
Bạn đọc nhiều vậy cũng phải hiểu là nếu bạn không tự quyết định cho tương lai của chính mình thì sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi vấn đề ngày hôm nay chứ, mình cũng đọc qua nhiều sách rồi, cũng nghe mấy bài thuyết trình nào là công thức nỗ lực 10000 giờ v.vv đó là một số những kinh nghiệm quý giá. Vậy nếu đưa ra tình huống là bạn rất thích học quản trị kinh doanh, maketing trong trường DH kinh tế chẳng hạn, nhưng bạn lại chỉ đủ điềm vào học khoa điện gia dụng của trường đại học Công nghiệp, vì bố mẹ bạn và bàn bè động viên: thôi không thích thì cũng phải cố mà học đi, cố lấy cái bằng. Sau đó bạn cố gắng nuốt trôi 4 năm đại học, lên lơp ngủ, chơi, đến lúc thi thì cắm đầu cắm cổ học, không qua thì : "đi thầy", làm luận văn thì google, copy and paste, đến lúc sắp tốt nghiệp, bảo vệ luận văn thì bạn cũng "đến nhà hỏi thăm sức khỏe thầy". hoặc giả sử như bạn cũng học chăm 1 tí nên bạn không phải làm việc đó, bạn tặc lưỡi 1 cái ừ đời là thế, ai cũng phải làm như thế mà thôi cố mà học cho xong đi. Vậy bạn cầm cái bằng tốt nghiệp xong đi làm kiếm vài ba triệu 1 tháng có giải quyết được vấn đề của bạn không? mình không nói về vấn đề này nếu các bạn hài lòng với cuộc sống của mình rồi nhưng nếu các bạn không hài lòng với nó thì sao? bạn có dám từ bỏ nó để đi con đường của chính mình không? nếu bạn đã đọc tôi tài giỏi bạn cũng thế thì tại sao bạn lại không nghĩ là mình đặc biệt theo cách của quyển sách đó nói mà bạn chỉ cảm thấy bạn càng lớn lên, càng bị xô đầy nhiều đến mức bạn nghĩ mình cũng chỉ là 1 công dân không tên trong xã hội này và bạn hài lòng với nó vì bạn chẳng dám nghĩ là "mình tài giỏi nữa"
---------- Post added at 13:33 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
Thế thì nói theo ngôn ngữ gameonline vậy nhé, bạn đã nâng cấp sai nhân vật của mình và bây giờ muốn del nhân vật đi và làm lại từ đầu để ...thử nghiệm 1 hướng khác.
Tiếc là cuộc đời là 1 game mà trong đó sự sai lầm phải trả giá bằng cuộc đời của mình chứ ko phải như game có thể del acc đi và tạo acc mới.
Lúc vào ĐH bạn đã chọn lầm nhưng vẫn cố học cho đủ 4 năm và bây giờ sắp đến đích lại muốn tung hê tất cả để làm lại từ đầu ?
Bạn có nghĩ là nếu bắt đầu lại từ đầu có dám chắc là mình chọn đúng hướng đi hay ko ? Công sức của bạn và tiền của cha mẹ đổ vào cho 4 năm ĐH đổ sông đổ biển ?
Bây giờ hướng đi đúng nhất của bạn là lấy được tấm bằng ĐH trong tay ( dù nó có thể trái với ngành nghề bạn thích ) xin việc và ổn định công việc sau đó có thể đi học tại chức gì đó với nghề mà bạn thích. Nếu ngành học mới sau 1 thời gian mà bạn cảm thấy là nó ko thích hợp ( có thể lắm chứ ) thì ít ra bạn cũng còn được 1 cái bằng ĐH kia mà làm vốn với đời.
Còn nếu bạn là con đại gia, cha mẹ đã có sẵn cơ ngơi chỉ chờ bạn về làm chủ thì đúng là chẳng cần gì hết, cứ thế mà về đích thôi.
Vậy nói như game online thì bạn chẳng dám del acc đi vì bạn nạp quá nhiều tiền cho nó nhưng bạn chả dám bỏ acc vì nếu chơi lại bạn sẽ mất hết tất cả; tiền đổ vào, đua top, đồ xịn v.v... nhưng chắc chắn bạn biết là nếu chơi lại bạn sẽ build chuẩn hơn, cày nhanh hơn và bạn hài lòng hơn vì bạn biết là mình sẽ làm đúng. Vậy nếu bạn coi 1 char của bạn là cuộc đời bạn thì lúc bạn chơi lần đầu chắc bạn chả dám tự tăng skill, build đồ v.v.. vì bạn ngại phải bắt đầu lại từ đầu nên phải đọc hướng dẫn đâu mới là build chuẩn. Nhưng nếu bạn coi nó chỉ là 1 thất bại thì sao? thì bạn chơi lại và làm tốt hơn, ít nhất thì bạn cũng không hối hận vì mình đã đi đúng hướng.
Mình chẳng phải con đại gia gì, gia đình mình cũng chỉ là tầng lớp trung bình, chỉ giống với các bạn là mình có một cuộc đới để sống, có thời gian và có một bộ óc biết suy nghĩ, vậy tại sao bạn phải lại không lựa chọn cái mình muốn. nếu bạn cho rằng bạn không có sự lựa chọn, phải học cho xong và làm việc với cái nghề bạn không thích thì bạn cũng sẽ sống trong hối hận, hoặc bạn phải chấp nhận sống lặng lẽ với nó
---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
Bạn chỉ thích sướng cho mình còn chẳng nghĩ đến bố mẹ. 20 năm nữa, GVN này có khi lại thêm 1 topic "Vì sao ngày xưa tôi quá vô tâm với chính cha mẹ..."
Đi làm kiếm tiền vất vả nuôi con 4 năm học DH, xong giờ sắp có 1 siêu nhân bỏ học.. Mong bạn thực sự là siêu nhân để cha mẹ được nhờ!
Nếu 20 năm nữa mà mình lại chẳng làm gì thì chắc mìn vô dụng quá, nhưng nếu mình đúng và mình thành công với nó chắc là lo được cho rất nhiều người đấy. Mình biết nhiều người cũng lớn tuổi rồi, cũng học đại học, cũng kiếm được tiến nhưng bố mẹ họ cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm ở họ vì họ cũng chỉ làm được như thế thôi. Vậy nên mình mới ghi tên topic là dám nghĩ dám làm và nói lên ước mơ của mình, cũng mong các bạn có tâm sự về cùng một vấn đề thì chia sẻ chứ không phải tên topic là "tôi là siêu nhân bỏ học- tâm sự game thủ"