Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, nếu tình cảm của họ bền thì không sao, chứ nếu có xích mích, nếu ko có mình có khi sẽ được giải quyết, có mình đánh thì gặp người con gái biết sn thì ko sao, gặp đứa con gái nhẹ lòng thì thôi rồi, bla bla... đủ chuyện. Khuyên chủ thớt không nên đánh đồn có địch, hãy cứ làm bạn với em ấy đi để dù gì cũng còn có thể nói chuyện với nhau, nếu tình cảm của em ấy có sứt mẻ gì thì hãy để khi em ấy kết thúc tình yêu thì mình mới nên tiến tới, lúc đó tình cảm 2 đứa đã tốt rồi, bạn quan tâm thêm nữa, tỏ ý thêm nữa thì có lẽ sẽ tốt đẹp thôi 
Nhiều người, nhiều ý kiến, những ai sn chín chắn, biết trước biết sau thì nên lấy cái lòng tự trọng, cái tâm để mà hành động, nói thật mình cũng chả thích đánh đồn có địch, cứ có cảm giác mình là một thằng đi phá hạnh phúc của người ta sao ý, nếu tình cảm của họ bền thì không sao, chứ nếu có xích mích, nếu ko có mình có khi sẽ được giải quyết, có mình đánh thì gặp người con gái biết sn thì ko sao, gặp đứa con gái nhẹ lòng thì thôi rồi, bla bla... đủ chuyện. Khuyên chủ thớt không nên đánh đồn có địch, hãy cứ làm bạn với em ấy đi để dù gì cũng còn có thể nói chuyện với nhau, nếu tình cảm của em ấy có sứt mẻ gì thì hãy để khi em ấy kết thúc tình yêu thì mình mới nên tiến tới, lúc đó tình cảm 2 đứa đã tốt rồi, bạn quan tâm thêm nữa, tỏ ý thêm nữa thì có lẽ sẽ tốt đẹp thôi
![]()
Tình yêu là phải có ghanh đua, tranh đoạt . Tất nhiên phải có nguyên tắc, chơi đẹp và sòng phẳng, đừng chơi xấu.
Chỉ đừng phá khi người ta có gia đình thôi. Chứ mới chỉ yêu thì sao lại gọi là phá hoại hạnh phúc ?? Nói như cậu thì chả bao giờ có phim HQ , chuyện tình tay 3 -4 - 5 rồi.
, mình công nhận ngoài đời không thiếu gì những chuyện tình như thế, cậu có quan điểm của cậu, mình có quan điểm của mình, cái lý của riêng mình, chúng mình chỉ là người ngoài cuộc góp ý cho chủ thớt thôi, chứ cũng biết làm gì giờ, tùy vào cách sống, quan niệm của mỗi người mà có những ý kiến khác nhau thôi, đâu có gì là sai 
Tình yêu là phải có ghanh đua, tranh đoạt . Tất nhiên phải có nguyên tắc, chơi đẹp và sòng phẳng, đừng chơi xấu.
Chỉ đừng phá khi người ta có gia đình thôi. Chứ mới chỉ yêu thì sao lại gọi là phá hoại hạnh phúc ?? Nói như cậu thì chả bao giờ có phim HQ , chuyện tình tay 3 -4 - 5 rồi.
, mình công nhận ngoài đời không thiếu gì những chuyện tình như thế, cậu có quan điểm của cậu, mình có quan điểm của mình, cái lý của riêng mình, chúng mình chỉ là người ngoài cuộc góp ý cho chủ thớt thôi, chứ cũng biết làm gì giờ, tùy vào cách sống, quan niệm của mỗi người mà có những ý kiến khác nhau thôi, đâu có gì là sai 


Thế cho mình hỏi yêu nhau ko phải là hạnh phúc ak ? Chỉ có người có gia định mới có hạnh phúc thội ak ? Phim với ngoài đời thật nó khác nhau xa lắm cậu ak, nếu có thì cũng chỉ ít thôi cậu, nhất là mấy bộ phim HQ, ảo tung chảo, mình công nhận ngoài đời không thiếu gì những chuyện tình như thế, cậu có quan điểm của cậu, mình có quan điểm của mình, cái lý của riêng mình, chúng mình chỉ là người ngoài cuộc góp ý cho chủ thớt thôi, chứ cũng biết làm gì giờ, tùy vào cách sống, quan niệm của mỗi người mà có những ý kiến khác nhau thôi, đâu có gì là sai
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
Thế cho mình hỏi yêu nhau ko phải là hạnh phúc ak ? Chỉ có người có gia đình mới có hạnh phúc thội ak ? Phim với ngoài đời thật nó khác nhau xa lắm cậu ak, nếu có thì cũng chỉ ít thôi cậu, nhất là mấy bộ phim HQ, ảo tung chảo, mình công nhận ngoài đời không thiếu gì những chuyện tình như thế, cậu có quan điểm của cậu, mình có quan điểm của mình, cái lý của riêng mình, chúng mình chỉ là người ngoài cuộc góp ý cho chủ thớt thôi, chứ cũng biết làm gì giờ, tùy vào cách sống, quan niệm của mỗi người mà có những ý kiến khác nhau thôi, đâu có gì là sai
![]()
Thế cho mình hỏi yêu nhau ko phải là hạnh phúc ak ? Chỉ có người có gia định mới có hạnh phúc thội ak ? Phim với ngoài đời thật nó khác nhau xa lắm cậu ak, nếu có thì cũng chỉ ít thôi cậu, nhất là mấy bộ phim HQ, ảo tung chảo, mình công nhận ngoài đời không thiếu gì những chuyện tình như thế, cậu có quan điểm của cậu, mình có quan điểm của mình, cái lý của riêng mình, chúng mình chỉ là người ngoài cuộc góp ý cho chủ thớt thôi, chứ cũng biết làm gì giờ, tùy vào cách sống, quan niệm của mỗi người mà có những ý kiến khác nhau thôi, đâu có gì là sai
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
Thế cho mình hỏi yêu nhau ko phải là hạnh phúc ak ? Chỉ có người có gia đình mới có hạnh phúc thội ak ? Phim với ngoài đời thật nó khác nhau xa lắm cậu ak, nếu có thì cũng chỉ ít thôi cậu, nhất là mấy bộ phim HQ, ảo tung chảo, mình công nhận ngoài đời không thiếu gì những chuyện tình như thế, cậu có quan điểm của cậu, mình có quan điểm của mình, cái lý của riêng mình, chúng mình chỉ là người ngoài cuộc góp ý cho chủ thớt thôi, chứ cũng biết làm gì giờ, tùy vào cách sống, quan niệm của mỗi người mà có những ý kiến khác nhau thôi, đâu có gì là sai
![]()
Tình yêu hay hạnh phúc không phải có xong là ung dung hưởng. Phải biết vun bồi, xây dựng và bảo vệ thì mới bền. Các bác tư tưởng cua xong là xong, thì xin lỗi: không có địch thì cũng chia tay sớm hay muộn thôi.
Biết trân trọng tình yêu của mình hàng ngày thì có ngàn vạn địch cũng đếch sợ.
Còn những ông có tư tưởng phê phán những thằng chọc ngoáy mình, thì tôi hỏi lại: Nếu đến lúc các bác no xôi chán chè, các bác chia tay người ta thì được còn người ta bị địch chiếm thì lại kêu gào là bất công xã hội ah?
Thỉnh thoảng, có địch để mà còn biết cần giữ đồn. Còn kg giữ được là trình kém. Tôi có vợ rồi, vợ tôi thỉnh thoảng vẫn bị các anh kg biết có gia đình tán tỉnh, vợ về kể, tôi cũng cười và cho qua. Quan trọng là mình biết mình đang giữ đồn tốt, tin tưởng vào vợ mình. No vấn đề

.
Tình yêu hay hạnh phúc không phải có xong là ung dung hưởng. Phải biết vun bồi, xây dựng và bảo vệ thì mới bền. Các bác tư tưởng cua xong là xong, thì xin lỗi: không có địch thì cũng chia tay sớm hay muộn thôi.
Biết trân trọng tình yêu của mình hàng ngày thì có ngàn vạn địch cũng đếch sợ.
Còn những ông có tư tưởng phê phán những thằng chọc ngoáy mình, thì tôi hỏi lại: Nếu đến lúc các bác no xôi chán chè, các bác chia tay người ta thì được còn người ta bị địch chiếm thì lại kêu gào là bất công xã hội ah?
Thỉnh thoảng, có địch để mà còn biết cần giữ đồn. Còn kg giữ được là trình kém. Tôi có vợ rồi, vợ tôi thỉnh thoảng vẫn bị các anh kg biết có gia đình tán tỉnh, vợ về kể, tôi cũng cười và cho qua. Quan trọng là mình biết mình đang giữ đồn tốt, tin tưởng vào vợ mình. No vấn đề
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
Tình yêu hay hạnh phúc không phải có xong là ung dung hưởng. Phải biết vun bồi, xây dựng và bảo vệ thì mới bền. Các bác tư tưởng cua xong là xong, thì xin lỗi: không có địch thì cũng chia tay sớm hay muộn thôi.
Biết trân trọng tình yêu của mình hàng ngày thì có ngàn vạn địch cũng đếch sợ.
Còn những ông có tư tưởng phê phán những thằng chọc ngoáy mình, thì tôi hỏi lại: Nếu đến lúc các bác no xôi chán chè, các bác chia tay người ta thì được còn người ta bị địch chiếm thì lại kêu gào là bất công xã hội ah?
Thỉnh thoảng, có địch để mà còn biết cần giữ đồn. Còn kg giữ được là trình kém. Tôi có vợ rồi, vợ tôi thỉnh thoảng vẫn bị các anh kg biết có gia đình tán tỉnh, vợ về kể, tôi cũng cười và cho qua. Quan trọng là mình biết mình đang giữ đồn tốt, tin tưởng vào vợ mình. No vấn đề

