pvp ở việt nam rất là bực mình

hôm nay cũng gặp 2 trường hợp rất khó chịu
Pvp không phàn dmg, đánh với 1 myrm 52 1 nin 53, full set 47

mình mist elf 45, kiếm thiên sứ +4

trong khi 2 bạn kia +5+6 hết T____T.
Bạn myrm ném sd rất nhuyễn, nên mình nghĩ chắc cũng là loại có học

nhưng thế nào mà 2 bạn ý chết sau 2 combo của mình, thì bạn myrm kêu dmg to quá

trong khi vũ khí các bạn ý refine cao hơn mình :(.
Đổi sang kiếm trắng 40 cho cân

, lúc này thì 2 bạn ý phối hợp kinh quá, cứ stumble với log, không dmg k acc

mình đành phải ground lock :). Thực tế thì lúc này 2 bạn ý chia nhau ra đánh thì mình cũng chịu chết

nhưng các bạn ấy yêu nhau quá, cứ ôm vào nhau nên toàn chết đôi :( lúc này bạn myrm kêu mình chơi xấu chỉ biết ground lock

. Sau đó bạn ý rủ mình solo T____T.
Solo lần này bạn ý cẩn thận, ra đề không ground lock

ừ thì mình cũng nhận

vì không có ninja ru ngủ + log thì cũng chưa thiếu acc lắm, vẫn cầm kiếm trắng 40

Tuy bạn này ném sd rất nhuyễn, nhưng kết quả 2 ván đầu mình win, vãn thứ 3 mình chém cross cut lỗi, dẫn đến việc bị móc lưng sd đến 3 phát, thua 1 ván, lúc này bạn ấy bắt đầu sủa "Này thì to mồm nữa đi"

wtf mình chưa sỉ nhục bạn ý phát nào đâu mà bạn ý ngậm máu phun ngay vào mặt mình T___T. Mình kêu "Cầm vk 4x đánh cũng khó lắm chứ" thì bạn ý sủa lại "Vừa thay đồ xong mà to mồm"

đến đây thì mình cũng thua :)
Đổi sang kiếm đồng lv 1, quất thêm bạn ấy 3 ván nữa

vẫn cứ lằng nhằng

đến lúc này mình chẳng cần nói nhiều nữa

rút lavalon +12 ra quất cho bạn ý 5-0, cuối cùng thì cũng câm và cút

.
Hôm nay bức xúc nên mới lên đây post. Chứng tỏ trong pvp kể cả lv cao hay thấp, người cũ từ sea chuyển qua hay người mới chơi ở bản VN, chỗ nào cũng có chó, vì thế ta đề phòng vẫn hơn