Hội Những Người Cô Đơn >:D<

  • Thread starter Thread starter dhl012
  • Ngày gửi Ngày gửi
đáng sợ thế nào .
 
Vào thăm mọi người nào. Lâu rồi k vào :)
 
vậy chào mừng cố nhân trở lại dù mình không phải mem ở topic
 
Thank you!!!
Lâu lâu mới vào đây vì cái topic này khá ít người. K biết trong đây còn ai biết mình k? :-?
 
trước đây topic có hoạt đọng gì ko bạn, mình mới vào nên ko bik
 
Thank you!!!
Lâu lâu mới vào đây vì cái topic này khá ít người. K biết trong đây còn ai biết mình k? :-?

Lâu lâu ai nhớ thì vào tám thôi, chứ hoạt động thì không còn rộ như trước nữa, căn bản là vì ai cũng già rồi :sad:
 
Chán quá. chơi bời lung tung đến sát ngày thi rồi vẫn chưa nộp học phí. :-<
 
Lâu lâu ai nhớ thì vào tám thôi, chứ hoạt động thì không còn rộ như trước nữa, căn bản là vì ai cũng già rồi :sad:

Ai cũng già? :-? Mình còn trẻ măng ra đây mà :">

Chán quá. chơi bời lung tung đến sát ngày thi rồi vẫn chưa nộp học phí. :-<

Mình sát ngày thi vẩn chưa làm xong bài nộp điểm thi đây:-<
 
Ai cũng già? :-? Mình còn trẻ măng ra đây mà :">
già cbnr chứ còn gì nữa, đâu còn ngày ngày onl spam như đám trẻ nữa đâu
 
Hội những người cô đơn mà sao tụ tập đông vui vậy :( Đang cô đơn nè, hix
 
Mình là mình cũng đang rất cô đơn :-<

Ko biết có đc vào hội ko nhỉ :-<
 
Vào rồi ra, ra rồi vào thôi mà :-"
 
nghe sao giống vào tù ra khám thế
 
Hội những người cô đơn nhưng thấy tào CTX,hehe
 
Back
Top