taylor_swift
Mr & Ms Pac-Man
- 15/8/09
- 136
- 27
Lần đầu em gặp 1 chuyện nó lại dơ hơi thế này, chả biết nói với ai đành vào đây tâm sự với anh em vậy.
Em đang là sinh viên và thi thoảng lên 4rum của trường đấy chém ^^(xin phép ko nêu). Chiều nay có đi uống sinh tố ở 1 quán cafe thì gặp 1 đứa con gái và 2 ông con giai cũng ở cái 4rum (post ảnh lên nên em biết mặt). Ờ` thì đã gặp nhau thì cũng đôi ba chuyện nhưng chỉ qua loa rồi té (trả cả hóa đơn thì vỡ mồm
). Đến tối cái đứa con gái đó gọi điện và kêu thích em, muốn em làm bạn giai nó. Em cũng hơi bất ngờ vì ngoại hình của em ko đến nỗi nào nhưng chẳng phải là Tom Cruise, Beckham hay các oppa mà 1 cái nhìn hớp hồn em khác. Em này cũng thuộc dạng ko xinh ko xấu túm lại là cũng có giá của em nó. Em thì chưa có ty nào nhưng cũng éo ham em này vì túm lại là không thuộc tuýp Nhưng em cũng ko muốn thẳng thưng quá kẻo nó shock đột ngột qua đời éo gánh được trách nhiệm. Sau 1 hồi đắn đo thì em đành xài cái bài "mới quen nhau", "chỉ là bạn" các kiểu thì em ấy nói em ấy đùa. OMG em nghĩ chắc em này bị điên cmnr hoặc là nó kêu thế để đỡ ngại, rùi em kêu 15p nữa call lại cho em và cúp máy.
Đến hẹn lại lên em call cho em nó thì nó bảo em thik nghe hát ko, em trả lời có (sai lầm lớn nhất ngày:(). Chỉ đợi có thế là em hát liền 2 bài VN về chủ đề thất tính mà em cũng ko biết bài nào, sau đó đến bài Đồng thoại của khựa, tiếp đó là đến bài trong Full House, tưởng hết rồi lại bonus thêm 1 bài Japan. Em nản lắm rồi mà em ấy vẫn chốt băng " When you say nothing at all". Em kêu em đi ngủ mai thi (thật ra là đá pes
) thì em ấy bắt mình nhắm mắt nhắm mũi thì em cũng uk cho qua rồi chụt chụt qua cái S500i của em và chúc em thi tốt. Đến lúc này em chỉ muốn đáp cm cái đt nhưng nghĩ đáp đi lấy cái j trượt cho đỡ buồn tay nên thôi.
Và cái tình tiết mấu chốt là có 1 ông đi cùng cái vụ cà phê ấy bảo là em ấy dùng em ra làm mồi nhử cái thằng còn lại tỏ tình nó chứ nó thích éo j em. Đến lúc này thì em còn nhục hơn cả lúc bị nó tỏ tình. Em không tiếc nuối gì nó nhưng em bực value.
Đang nghĩ là thôi kệ mịa cái lũ hấp ấy đi ông éo liên quan thì nghe nói thằng "còn lai" ấy nó đòi xin em tí huyết mới nên chuyện. Đánh nhau thì em không sợ lắm nhưng cũng không thích trường nó mà biết đuổi học mất công bỏ mợ. Em post lên đây mong các bro cho em vài ý kiến về cái trường hợp như ccc này với
Em đang là sinh viên và thi thoảng lên 4rum của trường đấy chém ^^(xin phép ko nêu). Chiều nay có đi uống sinh tố ở 1 quán cafe thì gặp 1 đứa con gái và 2 ông con giai cũng ở cái 4rum (post ảnh lên nên em biết mặt). Ờ` thì đã gặp nhau thì cũng đôi ba chuyện nhưng chỉ qua loa rồi té (trả cả hóa đơn thì vỡ mồm
). Đến tối cái đứa con gái đó gọi điện và kêu thích em, muốn em làm bạn giai nó. Em cũng hơi bất ngờ vì ngoại hình của em ko đến nỗi nào nhưng chẳng phải là Tom Cruise, Beckham hay các oppa mà 1 cái nhìn hớp hồn em khác. Em này cũng thuộc dạng ko xinh ko xấu túm lại là cũng có giá của em nó. Em thì chưa có ty nào nhưng cũng éo ham em này vì túm lại là không thuộc tuýp Nhưng em cũng ko muốn thẳng thưng quá kẻo nó shock đột ngột qua đời éo gánh được trách nhiệm. Sau 1 hồi đắn đo thì em đành xài cái bài "mới quen nhau", "chỉ là bạn" các kiểu thì em ấy nói em ấy đùa. OMG em nghĩ chắc em này bị điên cmnr hoặc là nó kêu thế để đỡ ngại, rùi em kêu 15p nữa call lại cho em và cúp máy.Đến hẹn lại lên em call cho em nó thì nó bảo em thik nghe hát ko, em trả lời có (sai lầm lớn nhất ngày:(). Chỉ đợi có thế là em hát liền 2 bài VN về chủ đề thất tính mà em cũng ko biết bài nào, sau đó đến bài Đồng thoại của khựa, tiếp đó là đến bài trong Full House, tưởng hết rồi lại bonus thêm 1 bài Japan. Em nản lắm rồi mà em ấy vẫn chốt băng " When you say nothing at all". Em kêu em đi ngủ mai thi (thật ra là đá pes
) thì em ấy bắt mình nhắm mắt nhắm mũi thì em cũng uk cho qua rồi chụt chụt qua cái S500i của em và chúc em thi tốt. Đến lúc này em chỉ muốn đáp cm cái đt nhưng nghĩ đáp đi lấy cái j trượt cho đỡ buồn tay nên thôi.Và cái tình tiết mấu chốt là có 1 ông đi cùng cái vụ cà phê ấy bảo là em ấy dùng em ra làm mồi nhử cái thằng còn lại tỏ tình nó chứ nó thích éo j em. Đến lúc này thì em còn nhục hơn cả lúc bị nó tỏ tình. Em không tiếc nuối gì nó nhưng em bực value.
Đang nghĩ là thôi kệ mịa cái lũ hấp ấy đi ông éo liên quan thì nghe nói thằng "còn lai" ấy nó đòi xin em tí huyết mới nên chuyện. Đánh nhau thì em không sợ lắm nhưng cũng không thích trường nó mà biết đuổi học mất công bỏ mợ. Em post lên đây mong các bro cho em vài ý kiến về cái trường hợp như ccc này với





