chả phải tớ ăn dưa bở dưa nát gì ! !
thế này nhé ! tớ thế là lần đầu gặp người ta...tớ chả có ấn tượng gì...có khi còn hơi khó chịu về cách người ta ăn mặc ! chết tiệt
hồi đó tớ là lớp phó học tập ! có thằng ngồi cạnh là lớp trưởng,nó chơi thân với tớ..hix..nó thích người ta,tớ thì ko ấn tượng lắm nên cũng chả ý kiến gì,nhưng vì chơi với thằng lớp trưởng mà lớp trưởng cứ bám lấy người ta...nên đâm ra tớ cũng hay "phải" tiếp xúc với người ta
các cậu biết ko...:)..điều tớ ấn tượng đầu tiên về người ta chính là người ta nấu ăn rất ngon,trình bày đẹp nữa...thế rồi thân hơn 1 chút
tớ nhúng tay vào và giúp thằng lớp trưởng tán người ta
nhưng ĐKM tớ cũng dần dần thích người ta ! khó xử vô cùng
càng ngày người ta càng tốt đẹp lên trong mắt tớ.người ta có tính cách giống mẹ tớ

các bác thông cảm chứ đối với tớ bố mẹ là tất cả những gì tuyệt với nhất
vậy mà người ta giống mẹ tớ(ở tính cách ấy)
các bác phải tưởng tượng cái cảnh...3 người bọn tớ...dắt tay nhau đi trong văn miếu quốc tử giám....hay cảnh tưởng 3 đứa ngồi dựa vào nhau trên bờ đê sông hồng
đừng hỏi độ ám ảnh
thân lắm !
thế rồi thằng lớp trưởng kia bỏ học nhiều lý do lắm ! đừng hỏi
tớ đc tín nhiệm cho lên làm lớp trưởng
còn 2 đứa nhưng vẫn thân lắm ! tớ giảng bài cho người ta những môn tớ giỏi,người ta dạy tớ học những môn tớ yếu, tâm sự cũng nhiều.
nhưng thật vl là......trời ơi.......sao tớ ko cảm nhận đc 1 sự quan tâm nào ?
trong mắt người ta...tớ luôn là 1 lớp trưởng hay mắng mỏ, quát tháo, bá đạo...nhưng rất nhiệt tình, rất tốt với mọi người. kiểu như khẩu xà tâm phật ấy...
tớ như 1 người anh trai...
người ta nói...theo tử vi..tớ là thổ và người ta là kim..
thổ sẽ bao bọc và trở che cho kim
trời đất....vậy mà....tớ uất lắm...nhiều khi ngồi rơi nước mắt
ghen tức buồn phiền thì ko có mấy nhưng tủi thân lắm
mai tớ kể tiếp cho
---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
chả phải tớ ăn dưa bở dưa nát gì ! !
thế này nhé ! tớ thế là lần đầu gặp người ta...tớ chả có ấn tượng gì...có khi còn hơi khó chịu về cách người ta ăn mặc ! chết tiệt
hồi đó tớ là lớp phó học tập ! có thằng ngồi cạnh là lớp trưởng,nó chơi thân với tớ..hix..nó thích người ta,tớ thì ko ấn tượng lắm nên cũng chả ý kiến gì,nhưng vì chơi với thằng lớp trưởng mà lớp trưởng cứ bám lấy người ta...nên đâm ra tớ cũng hay "phải" tiếp xúc với người ta
các cậu biết ko.....điều tớ ấn tượng đầu tiên về người ta chính là người ta nấu ăn rất ngon,trình bày đẹp nữa...thế rồi thân hơn 1 chút
tớ nhúng tay vào và giúp thằng lớp trưởng tán người ta
nhưng ĐKM tớ cũng dần dần thích người ta ! khó xử vô cùng
càng ngày người ta càng tốt đẹp lên trong mắt tớ.người ta có tính cách giống mẹ tớ
các bác thông cảm chứ đối với tớ bố mẹ là tất cả những gì tuyệt với nhất
vậy mà người ta giống mẹ tớ(ở tính cách ấy)
các bác phải tưởng tượng cái cảnh...3 người bọn tớ...dắt tay nhau đi trong văn miếu quốc tử giám....hay cảnh tưởng 3 đứa ngồi dựa vào nhau trên bờ đê sông hồng
đừng hỏi độ ám ảnh
thân lắm !
thế rồi thằng lớp trưởng kia bỏ học nhiều lý do lắm ! đừng hỏi
tớ đc tín nhiệm cho lên làm lớp trưởng
còn 2 đứa nhưng vẫn thân lắm ! tớ giảng bài cho người ta những môn tớ giỏi,người ta dạy tớ học những môn tớ yếu, tâm sự cũng nhiều.
nhưng thật vl là......trời ơi.......sao tớ ko cảm nhận đc 1 sự quan tâm nào ?
trong mắt người ta...tớ luôn là 1 lớp trưởng hay mắng mỏ, quát tháo, bá đạo...nhưng rất nhiệt tình, rất tốt với mọi người. kiểu như khẩu xà tâm phật ấy...
tớ như 1 người anh trai...
người ta nói...theo tử vi..tớ là thổ và người ta là kim..
thổ sẽ bao bọc và trở che cho kim
trời đất....vậy mà....tớ uất lắm...nhiều khi ngồi rơi nước mắt
ghen tức buồn phiền thì ko có mấy nhưng tủi thân lắm
mai tớ kể tiếp cho