Armani Exchange
Youtube Master Race
- 10/6/11
- 26
- 0
"...
_ Những gì trên facebook là thật hả anh? Anh có sao không? Em lo quá. Ba đi rồi chỉ mình anh ở đó lỡ có gì ai lo cho anh đây :(
...
.....
5 tiếng sau
--> Anh không sao cả, chỉ ghi chơi vậy thôi chứ anh khỏe mà em. Còn em thì sao?
_ Em đang bệnh, khó chịu lắm. Biết vậy em không lên đây (Đà Lạt), mọi người đi chơi hết còn em thì nằm trong ks, khó chịu lắm. Mệt quá không biết ngày mai về được không nữa. Mà nghe anh nói anh không sao là em vui rồi.
_ À còn anh với Thanh sao rồi?
...
(Mình: lặng thinh không nói)
_ Anh à, tuần sau em đi với mợ qua Thái Lan chơi, sợ lúc đó ko nghe đt anh hay nhắn tin với anh được. Em buồn lắm. Tại nhà bắt em đi chứ em không muốn đi đâu anh.
Rồi sau đó em gửi mình bài thơ "Tôi Yêu Em" của Puskin
_...Cầu cho anh được người tình như em đã yêu anh :)
_ Em thấy mệt quá em đi ngủ đây anh à. Nhớ giới thiệu người đó cho em biết nha. Khi nào em về em nói anh biết, đt em hư rồi em không nhá máy được nữa đâu. Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc nha...
_____________________________
Vừa mới nói chuyện với ex cách đây vài phút.
Mình và ex chia tay nhau đc 10 ngày rồi. Đó giờ cứ nghĩ người bị chia tay đã khổ, nhưng hôm nay mình mới biết người nói ra lời chia tay cũng đau khổ không kém gì người mình yêu.
Mình đã yêu ex, yêu yêu rất nhiều. Mình từng nghĩ cuộc sống mình không thể thiếu người này, mình từng hứa dù chuyện gì xảy ra thì mình sẽ luôn bên cạnh, và xin ấy cho mình được ở bên ấy và chăm sóc ấy suốt quãng thời gian còn lại của đời mình. Nhưng cuộc sống không như ý muốn, mình và ex rất ương bướng, suy nghĩ rất khác nhau. Mình thuộc tuýp sống hướng nội, muốn 2 đứa lúc nào cũng là của nhau, làm gì cũng ưu tiên người yêu lên hàng đầu nhưng còn ex thì hướng ngoại, yêu thì yêu nhưng sống vì người khác nhiều hơn, hết mình vì bạn bè và những cái không đâu. Bất đồng ngày càng nhiều nên mình ngày càng chán nản, trong những lúc mình buồn thì bạn rất rất thân của ex đã ở bên mình, nói chuyện, chia sẻ, làm mình vui,... và cái gì tới nó cũng tới: 2 đứa mình có tình cảm với nhau. Nhưng trong lúc mình và người mới này đang vui vẻ thì mình đã lơ là với ex, ex lúc này hiểu ra chuyện nhưng đã trễ, 10 hôm trước mình nói lời chia tay. Ex rất sốc nhưng đã chấp nhận, ex khóc rất nhiều, suốt tuần nay không còn online, không còn vô fb hay làm gì nữa. Tụi mình chỉ liên lạc với nhau bằng text msg, đt thì đã hư ex cũng không buồn để mà sửa. Hôm nay ex bệnh rất mệt, cả nhà đi du lịch ở Đà Lạt nhưng ex chỉ nằm trong khách sạn nhắn tin với mình...
"...
--> Anh xin lỗi em, anh chỉ biết chúc cho em vui vẻ và hạnh phúc. Sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe nha em :(
_ Anh đừng xin lỗi em. Là do em không biết trân trọng giờ mất rồi cũng là do em thôi. Em cũng chúc anh hạnh phúc. Em buồn lắm nhưng biết sao giờ hả anh. Mai mốt em sẽ xuất hiện thật đẹp trước mặt anh, anh đừng lo gì cho em cả. Tụi mình sẽ là bạn thân của nhau nha anh..."
Đoạn trên là lúc mình vừa nói lời chia tay. Sau đó ex gửi mình bài hát "Cho Nhau Lối Đi Riêng"....
Thật lòng mà nói thì mình còn yêu ex rất nhiều, có thể nói vẫn là như xưa nhưng bây h đã quá muộn rồi, tình cảm mình không chỉ dành cho ex nữa, nay nó đã chia ra với người bạn rất thân của ex. Người đó cũng rất là yêu mình, làm cho mình không thể nào dứt ra được với người đó. Người đó làm rất nhiều thứ vì mình, thậm chí ăn chay tới hết tháng 7 chỉ mong mình được bình an.
Mình cảm thấy rất có lỗi với cả 2 người, ex và bạn thân của ex khi mà mình đang yêu cả 2 người. Mình ước gì tg có thể quay trở lại để mình không để sai lầm xảy ra để cả 3 người bây giờ phải đau buồn.
Và cuối cùng là bài hát, cũng là tiêu đề của cái bài viết này:
Vì nó giống tâm trạng mình bây giờ tới từng chữ nên mình không để trong spoil :).
....
_ Những gì trên facebook là thật hả anh? Anh có sao không? Em lo quá. Ba đi rồi chỉ mình anh ở đó lỡ có gì ai lo cho anh đây :(
...
.....
5 tiếng sau
--> Anh không sao cả, chỉ ghi chơi vậy thôi chứ anh khỏe mà em. Còn em thì sao?
_ Em đang bệnh, khó chịu lắm. Biết vậy em không lên đây (Đà Lạt), mọi người đi chơi hết còn em thì nằm trong ks, khó chịu lắm. Mệt quá không biết ngày mai về được không nữa. Mà nghe anh nói anh không sao là em vui rồi.
_ À còn anh với Thanh sao rồi?
...
(Mình: lặng thinh không nói)
_ Anh à, tuần sau em đi với mợ qua Thái Lan chơi, sợ lúc đó ko nghe đt anh hay nhắn tin với anh được. Em buồn lắm. Tại nhà bắt em đi chứ em không muốn đi đâu anh.
Rồi sau đó em gửi mình bài thơ "Tôi Yêu Em" của Puskin
Tôi Yêu Em
[spoil]Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.[/spoil]
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.[/spoil]
_...Cầu cho anh được người tình như em đã yêu anh :)
_ Em thấy mệt quá em đi ngủ đây anh à. Nhớ giới thiệu người đó cho em biết nha. Khi nào em về em nói anh biết, đt em hư rồi em không nhá máy được nữa đâu. Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc nha...
_____________________________
Vừa mới nói chuyện với ex cách đây vài phút.
Mình và ex chia tay nhau đc 10 ngày rồi. Đó giờ cứ nghĩ người bị chia tay đã khổ, nhưng hôm nay mình mới biết người nói ra lời chia tay cũng đau khổ không kém gì người mình yêu.
Mình đã yêu ex, yêu yêu rất nhiều. Mình từng nghĩ cuộc sống mình không thể thiếu người này, mình từng hứa dù chuyện gì xảy ra thì mình sẽ luôn bên cạnh, và xin ấy cho mình được ở bên ấy và chăm sóc ấy suốt quãng thời gian còn lại của đời mình. Nhưng cuộc sống không như ý muốn, mình và ex rất ương bướng, suy nghĩ rất khác nhau. Mình thuộc tuýp sống hướng nội, muốn 2 đứa lúc nào cũng là của nhau, làm gì cũng ưu tiên người yêu lên hàng đầu nhưng còn ex thì hướng ngoại, yêu thì yêu nhưng sống vì người khác nhiều hơn, hết mình vì bạn bè và những cái không đâu. Bất đồng ngày càng nhiều nên mình ngày càng chán nản, trong những lúc mình buồn thì bạn rất rất thân của ex đã ở bên mình, nói chuyện, chia sẻ, làm mình vui,... và cái gì tới nó cũng tới: 2 đứa mình có tình cảm với nhau. Nhưng trong lúc mình và người mới này đang vui vẻ thì mình đã lơ là với ex, ex lúc này hiểu ra chuyện nhưng đã trễ, 10 hôm trước mình nói lời chia tay. Ex rất sốc nhưng đã chấp nhận, ex khóc rất nhiều, suốt tuần nay không còn online, không còn vô fb hay làm gì nữa. Tụi mình chỉ liên lạc với nhau bằng text msg, đt thì đã hư ex cũng không buồn để mà sửa. Hôm nay ex bệnh rất mệt, cả nhà đi du lịch ở Đà Lạt nhưng ex chỉ nằm trong khách sạn nhắn tin với mình...
"...
--> Anh xin lỗi em, anh chỉ biết chúc cho em vui vẻ và hạnh phúc. Sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe nha em :(
_ Anh đừng xin lỗi em. Là do em không biết trân trọng giờ mất rồi cũng là do em thôi. Em cũng chúc anh hạnh phúc. Em buồn lắm nhưng biết sao giờ hả anh. Mai mốt em sẽ xuất hiện thật đẹp trước mặt anh, anh đừng lo gì cho em cả. Tụi mình sẽ là bạn thân của nhau nha anh..."
Đoạn trên là lúc mình vừa nói lời chia tay. Sau đó ex gửi mình bài hát "Cho Nhau Lối Đi Riêng"....
Thật lòng mà nói thì mình còn yêu ex rất nhiều, có thể nói vẫn là như xưa nhưng bây h đã quá muộn rồi, tình cảm mình không chỉ dành cho ex nữa, nay nó đã chia ra với người bạn rất thân của ex. Người đó cũng rất là yêu mình, làm cho mình không thể nào dứt ra được với người đó. Người đó làm rất nhiều thứ vì mình, thậm chí ăn chay tới hết tháng 7 chỉ mong mình được bình an.
Mình cảm thấy rất có lỗi với cả 2 người, ex và bạn thân của ex khi mà mình đang yêu cả 2 người. Mình ước gì tg có thể quay trở lại để mình không để sai lầm xảy ra để cả 3 người bây giờ phải đau buồn.
Và cuối cùng là bài hát, cũng là tiêu đề của cái bài viết này:
Hiện Tại Và Quá Khứ
[video]5-dijR-4oy8&feature=related[/video]
Vừa mới nói chia tay hết yêu thì mùa đông cũng vừa tới.
Ngồi ủ rũ riêng trong góc phòng mình anh trốn trong nỗi buồn.
Hạnh phúc đó chia hai lối rồi tình nào mà không chia li.
Ngọn gió cuốn trong đêm thổi về bừng lên những kỉ niệm xưa.
Tình ta nay tan hoang đâu chỉ mình em đau đâu em mà lòng anh giờ đây vẫn chưa tin được.
Ngày ta vui bên nhau đêm về tim anh vẫn thấy nhói hình bóng cũ người xưa hiện ra trong mơ.
Từng đêm bao giấc mơ khiển anh không thể
yên lòng vui hạnh phúc mới hiện tại bị quá khứ lưu mờ.
Giờ đây anh mong rằng sau này sẽ có
chân trời mới nào ấm áp nơi mà anh sẽ để anh tìm em.
Vì anh em hãy gạt đi giọt nước mắt
cho niềm đau này trôi xa mong ngày mai nắng ấm trở về.
Và anh mang tất cả những gì cố gắng
dỗ dành mây mù tan nhanh cho ngày mai ta sớm cùng nhau.
[video]5-dijR-4oy8&feature=related[/video]
Vừa mới nói chia tay hết yêu thì mùa đông cũng vừa tới.
Ngồi ủ rũ riêng trong góc phòng mình anh trốn trong nỗi buồn.
Hạnh phúc đó chia hai lối rồi tình nào mà không chia li.
Ngọn gió cuốn trong đêm thổi về bừng lên những kỉ niệm xưa.
Tình ta nay tan hoang đâu chỉ mình em đau đâu em mà lòng anh giờ đây vẫn chưa tin được.
Ngày ta vui bên nhau đêm về tim anh vẫn thấy nhói hình bóng cũ người xưa hiện ra trong mơ.
Từng đêm bao giấc mơ khiển anh không thể
yên lòng vui hạnh phúc mới hiện tại bị quá khứ lưu mờ.
Giờ đây anh mong rằng sau này sẽ có
chân trời mới nào ấm áp nơi mà anh sẽ để anh tìm em.
Vì anh em hãy gạt đi giọt nước mắt
cho niềm đau này trôi xa mong ngày mai nắng ấm trở về.
Và anh mang tất cả những gì cố gắng
dỗ dành mây mù tan nhanh cho ngày mai ta sớm cùng nhau.
Vì nó giống tâm trạng mình bây giờ tới từng chữ nên mình không để trong spoil :).
....

, được nhiều còn hơn là mất 
.