The Witcher 2: Assassins of Kings

Status
Không mở trả lời sau này.
Saskia giúp Geralt là để giải đám sương mù + undead . Còn lời nguyền thì tớ đoán thôi, Henselt bị Sabrina nguyền vẫn sống khỏe mạnh nhưng bị vô sinh nên tớ đoán lời nguyền là vô sinh, mà vô sinh cậu tưởng nhẹ lắm à nhất là đối với hoàng tộc. Mấy cục đá ở Old Quarry để làm tìm cái hòm dưới thung lũng ấy :)) chứ chả có tác dụng gì khác đâu

Nói sao cậu cũng chả hiểu. Tác dụng của việc cứ cắm đầu chơi và đi theo mũi tên mà chả thèm để ý đến lời thoại là đây :-" Cậu nên nhớ là Henselt rất căm thù bọn nữ phù thủy sau sự cố 3 năm trc, nhưng vì sao Sila lại lấy dc lòng Henselt thì đã dc Philipa giải thích ở chap 1 khi nói chuyện với Triss trc khi bị Letho tấn công. Cái chuyện sinh đẻ của Henselt đã dc giải quyết hết ở chap 1 khi nguyên liệu cần thiết là ingredient từ Kayran mà Sila đã chịu khó mày mò ở lại để collect, sau đó thì chuồn luôn mất tăm (:|. Coi bộ Geralt nhà mình cũng hạ thấp bản thân gớm, đi làm đỡ đẻ giùm Henselt nên vượt đèo lội suối, thậm chí đánh trận sống mái với thằng leader Niffgardian ngày xưa chỉ vì muốn cho Henselt 1 mụn con =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói sao cậu cũng chả hiểu. Tác dụng của việc cứ cắm đầu chơi và đi theo mũi tên mà chả thèm để ý đến lời thoại là đây :-" Cậu nên nhớ là Henselt rất căm thù bọn nữ phù thủy sau sự cố 3 năm trc, nhưng vì sao Sila lại lấy dc lòng Henselt thì đã dc Philipa giải thích ở chap 1 khi nói chuyện với Triss trc khi bị Letho tấn công. Cái chuyện sinh đẻ của Henselt đã dc giải quyết hết ở chap 1 khi nguyên liệu cần thiết là ingredient từ Kayran mà Sila đã chịu khó mày mò ở lại để collect, sau đó thì chuồn luôn mất tăm (:|. Coi bộ Geralt nhà mình cũng hạ thấp bản thân gớm, đi làm đỡ đẻ giùm Henselt nên vượt đèo lội suối, thậm chí đánh trận sống mái với thằng leader Niffgardian ngày xưa chỉ vì muốn cho Henselt 1 mụn con =))

LOL, cậu chắc là nguyên liệu từ Kayran là để chửa vô sinh không? Tớ chơi theo mũi tên làm nhiệm vụ mà biết được con Operator trước hết, biết Henselt vô sinh à? Philipa xuất hiện ở chap 1 và giải thích khi nào thế, chắc cậu nhầm Dethmold à, LOL? Còn chuyện đánh với hồn ma trong đám sương là để giải lời nguyền undead ám chiến trường kìa bố ơi còn lời nguyền ám Henselt giải bên bờ biển. Sile xuất hiện ở Flotzam là đuổi theo Letho nhé, con kayran chỉ là thuận tiện thịt lấy nguyên liệu thôi
 
ai up cho mìh đường dẫn game trong registry editor với , bi giờ mở launcher ko lên nên config ko được , chỉ mỡ được bằng file .exe
 
LOL, cậu chắc là nguyên liệu từ Kayran là để chửa vô sinh không? Tớ chơi theo mũi tên làm nhiệm vụ mà biết được con Operator trước hết, biết Henselt vô sinh à? Philipa xuất hiện ở chap 1 và giải thích khi nào thế, chắc cậu nhầm Dethmold à, LOL? Còn chuyện đánh với hồn ma trong đám sương là để giải lời nguyền undead ám chiến trường kìa bố ơi còn lời nguyền ám Henselt giải bên bờ biển. Sile xuất hiện ở Flotzam là đuổi theo Letho nhé, con kayran chỉ là thuận tiện thịt lấy nguyên liệu thôi

Philipa có xuất hiện ở chap1 nếu cậu theo đường Iorveth nhé (còn đường Roche thì giờ ko nhớ nữa) :| Đoạn nhìn 2 con phòng bên cạnh phòng Sile kể lại ấy :|
 
LOL, cậu chắc là nguyên liệu từ Kayran là để chửa vô sinh không? Tớ chơi theo mũi tên làm nhiệm vụ mà biết được con Operator trước hết, biết Henselt vô sinh à? Philipa xuất hiện ở chap 1 và giải thích khi nào thế, chắc cậu nhầm Dethmold à, LOL? Còn chuyện đánh với hồn ma trong đám sương là để giải lời nguyền undead ám chiến trường kìa bố ơi còn lời nguyền ám Henselt giải bên bờ biển. Sile xuất hiện ở Flotzam là đuổi theo Letho nhé, con kayran chỉ là thuận tiện thịt lấy nguyên liệu thôi

Thứ 1, Tôi biết cậu chơi game theo kiểu nào rồi :-" Chỉ chọn mấy lời thoại có highlight để đi cho nhanh nên cốt truyện hiểu dc cũng mơ hồ nốt, lúc Philippa nó hiện ra ở chap 1 cũng chả nhớ, lúc nó giải thích vì sao Sila cần lấy nguyên liệu của Kayran cũng ko có trong tiềm thức thì... X_X

Thứ 2, khi Geralt lấy đủ nguyên liệu và vẽ phấn thành vòng tròn để giải curse cho Henselt đó là bước 1 của giải quyền, vua Henselt phải tự tay giải thoát con phù thủy đó khỏi đau đớn trc khi nó kịp cast lên lời nguyền, để truất bỏ sự căm thù của ả. Bước tiếp theo là phải đối mặt với quân Niffgardian năm xưa, giết thủ lĩnh bọn nó để truất bỏ sự căm thù và u uất của bọn lính chết oan. Hai yếu tố đó mới đủ để phá dc lớp sương mù ;))

Thứ 3 nếu cậu biết Geralt giải lời nguyền undead vậy sao còn nói ở trên là nó giải vô sinh giùm Henselt =)), giờ thử hỏi Dethmold hay Sila có dám đưa mặt đi vào khắp hang cùng ngõ hẻm, những chỗ mà chỉ có những mutant đầy kinh nghiệm như Geralt mới dám vào lăn xả với bọn wraith, undead và monster? Nhìn cảnh đánh Kayran thấy Sila nó đứng trên chỉ đạo Geralt mà ko dám xuống là đủ biết rồi =)). Vậy thì giải thích dc việc vì sao Dethmold biết Roche là do thám mà ko giết ngay từ đầu chưa? Chứ 1 thằng nham hiểm như Dethmold mà dễ để cho Roche đóng quân gần đó và giao lưu văn hóa à, trừ khi nó cố tình ;))

Philipa có xuất hiện ở chap1 nếu cậu theo đường Iorveth nhé (còn đường Roche thì giờ ko nhớ nữa) :| Đoạn nhìn 2 con phòng bên cạnh phòng Sile kể lại ấy :|

Mình đi theo đường Roche cũng có :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang theo đường Roche không biết tương lại sáng lạng ko :))
 
Đang theo đường Roche không biết tương lại sáng lạng ko :))

Dù gì thì mình cũng thix Roche hơn Iorveth, Roche là thằng rất dũng cảm và trọng tình nghĩa, vì nghĩa vụ quốc gia mà sẵn sàng hi sinh thân mình. Còn Iorveth thì có vẻ gì đó rất nhát gan, bình thường thì dũng cảm chứ khi có biến thì sẵn sàng từ bỏ đồng loại mà chạy ;))
 
witcher22011061318360426.jpg

end game rồi mà chả nhớ chỗ này qua như nào :))
bác nào chỉ hộ mình phát :))
 
Cuối game nghe thằng kia giải thích tại sao nó lại đi giết vua, thật là vãi lúa với anh ấy, một con troll đầy cơ bắp =))
 
end game rồi mà chả nhớ chỗ này qua như nào :))
bác nào chỉ hộ mình phát :))
Ra bến cảng nói chuyện với tụi đánh cá và Sila, sau đó đến gặp thằng Cedric ở chòi Lobinden hoặc là lên lầu 2 nhà inn gặp Sila để đi giết Kayran luôn.

@Tommy: Ko phải troll kiểu ngu si đâu mà nó tính toán rất kĩ đường đi nước bước để khiến King và mage của North nghi kị và giết lẫn nhau. Thực chất Letho rất thông minh đấy. Nếu cuối game mà nó ko giải thích cho Geralt thì anh ấy cũng chả đoán dc mục đích của Letho là gì :)
 
thằng Letho mình không tài nào ghét nó được =)). Trong này thằng nào là hoàng tộc mình đều ghét, với bọn mage ngứa mắt vãi.
 
Chưa chắc đâu à :| Lúc đó mình nghĩ con Ves này có thể là tay trong của Henselt làm tình báo từ lâu rồi. Tuy nhiên đó chỉ là giả thiết.

Ngoài ra vì sao Dethmold biết mà ko giết Roche ngay từ đầu, đó là vì Henselt đang cần dc giải lời nguyền, mà Geralt là thằng duy nhất dám làm chốt thí mạng làm điều đó. Nếu giết Roche thì Geralt sẽ ko hợp tác nữa, ngay từ sau khi nguyền dc giải xong thì Dethmold mới bắt đầu trổ tài đấy thôi :| Ngoài ra Roche cũng là loại người kĩ tính, nó hành động bắt tay với những thằng chỉ huy trọng trại Henselt mà Geralt còn ko hay biết, huống chi Ves cũng chưa chắc biết rõ đường đi nước bước của Roche mà report rõ ràng. Vì sao Ves lại khuyên Roche đừng đuổi theo trả thù, vì nó đơn giản là tát nước theo mưa với Geralt thôi, vì chắc chắn 1 người tỉnh táo như Geralt sẽ khuyên Roche ko dc đi, nếu nó cũng ngăn Roche ko đi thì sẽ tạo bằng chứng ngoại phạm thuyết phục hơn. Vả lại nó còn có thể tiếp tục do thám tình hình của Temeria.

Mình thì lại nghĩ lúc Ves bị rape là nó kể lại cho Geralt nghe để mang tính thuyết phục đấy, vì nó biết Geralt vốn là 1 thằng ko đơn giản. Geralt về sau có nói thầm với Roche là Ves nói dối, vì Dethmold ko phải loại người dễ dãi như thế, vua rape thì cứ rape, nó giết thì nó cứ giết thôi, thằng đó nó ngán ai, với Dethmold thì cái gì cũng phải gọn gàng và sạch sẽ thì mới an tâm mà đi chỗ khác dc.
Các bác đừng vì cách xây dựng hình ảnh nhân vật mạnh mẽ trung thành là tin Ves trong sáng :-s. Làm tình báo là phải thế, phải đóng kịch cực giỏi và chịu hi sinh cả cuộc đời mình. Xem thời sự tình báo nga toàn những thằng sống ở mỹ cả vài chục năm, luôn là công dân lương thực mẫu mực rồi mới bị phát hiện đấy thôi...

Bác đọc không kỹ à , Ves lúc đầu phản đối nhưng Henselt nói đại loại như nếu muốn tụi Blue Stripes còn sống thì phải ngủ với nó.

Thực tế thì Ves không có nói với Geralt và Roche là nó bị hiếp, lúc đó chỉ là hồi tưởng của riêng Ves để cho gamer biết thôi, sau đó nó mới nói dối là không có bị sao, Geralt mới nghĩ là nó nói dối về việc đó, và suy đoán là nó bị hiếp.

Còn thằng Henselt nói cuối Act II thì chẳng thể tin dc.

Còn vụ Dethmold tha cho Ves thì suy đoán là hoặc vội vã đi đánh trận, hoặc có thể Ves mang bầu Henselt <<< có thể Witcher 3 mới biết thực hư.

Bạn MyDevils suy xét khá hợp lý đó. Tính cách con Ves thể hiện ra ngoài có gì đó khá khắc khe, khá thống nhất, khá rõ ràng, chính vì thế mang đến sự giả tạo. Thằng Dan cũng nói con Ves ko đơn giản.

Chính xác là cái đoạn phim nâu nâu là lời kể đó, như lời kể của thằng Roche khi nó Duel với thằng Iro, cho nên hình ảnh và diễn biến trong đó đơn giản, nhanh lẹ, nổi bật lên cái tôi của người kể, đôi lúc chú ý kỹ sẽ thấy có phần hoang đường (như chém gió ý).

thằng Letho mình không tài nào ghét nó được . Trong này thằng nào là hoàng tộc mình đều ghét, với bọn mage ngứa mắt vãi.

Cảm giác của mình là đa phần nv đều có phần đáng ghét và tội nghiệp, nói chung ko có chính diện phản diện rõ ràng. Hơn nữa đã là Quân vương thì bạn đừng nên mong họ Quân tử. LOL.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng Letho mình không tài nào ghét nó được =)). Trong này thằng nào là hoàng tộc mình đều ghét, với bọn mage ngứa mắt vãi.

Thật ra làm vua là phải thế bạn à. Game khắc họa tính cách 2 ông vua Foltes và Henselt đều rất tài giỏi nhưng cũng rất dâm bụt :"> và tàn ác. Vua như thế mới trị dc nước chứ. Khi mà con phù thủy dùng fireball thiêu hủy quân lính ở trận chiến 3 năm trước thì Henselt đã nói là cảm thấy nhục nhã trước đối phương, ổng chỉ muốn đánh trận là phải công bằng, bằng sự lãnh đạo và chiến thuật chứ ko phải bằng ma thuật, cũng thấy bản lĩnh của Henselt rồi.

p/s: một điểm nữa mâu thuẫn ở tính cách Ves, nó thể hiện ra trước mặt Roche và Geralt là 1 người rất mạnh mẽ, rất trung thành, sẵn sàng hi sinh vì chủ. Một người như thế mà khi có biến và vắng mặt chủ, ko có cơ hội để thể hiện lấy lòng chủ thì lại hèn nhát đến mức lấy thân xác ra làm trò vui để cứu dc mạng sống? Còn thua VN mình ngày xưa giặc đến nhà đàn bà cũng đánh àh :D
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Ves thì mình nhớ ko nhầm là hồi ở chap 1, có đoạn nói chuyện với Ves thì đc biết là hồi bé bị bọn cướp hay j đó đến làng bắt giết rape ... và bắt con Ves đi thì phải, có thể là lính của Henselt và đi theo Henselt => có thể làm tay trong cho hắn lắm chứ :D mà lúc đoạn nói chuyện giữa ves và henselt mình có cảm giác bọn này biết nhau từ lâu r, và cũng có quan hệ từ trc, đoạn hội thoại trong cái video màu xám xám ý có đoạn ntn
[SPOIL]
Ves: please, sire, show mercy. they're men of honor , the deserve better
Dethmold: honor ? where was your honor when ...
Henselt: what can a whore know of honor ? you're stupid, little strumpet and that is how i shall treat you.you'll behave if u want to see any of your foolish comrades again
=> đoạn này nói trc khi Henselt ra lệnh treo cổ hàng loạt và Ves biết điều này, càng chứng tỏ Ves là tay trong [/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chính xác là cái đoạn phim nâu nâu là lời kể đó, như lời kể của thằng Roche khi nó Duel với thằng Iro, cho nên hình ảnh và diễn biến trong đó đơn giản, nhanh lẹ, nổi bật lên cái tôi của người kể, đôi lúc chú ý kỹ sẽ thấy có phần hoang đường (như chém gió ý).

Đoạn duel đó đúng hài, điều khiển Roche chém Iro như chém thằng con nít ý, 1 hit đi luôn thì phải :)) Bây giờ nghĩ lại mới thấy đó là do thằng Roche chém gió :))

Btw, rất ấn tượng với tính cách của vua Foltes khắc họa qua cả 2 phần game.
 
Chỉnh sửa cuối:
CHơi xong đường human rồi. Để mai chơi game lại từ đầu, ko bỏ sót tí cốt truyện hay chi tiết nào theo đg non human nữa. Nhìn Letho phát nghĩ đến bác Arnold luôn, ghê thật. Mà trình Letho cũng cao lòi, cỡ Geralt ko lên cơn xuất thần thì tạch bố rồi
 
mấy bro cho hỏi là bản repack 6.5gb nó yêu cầu ram 2gb để cài thì ram 1gb có cài đc k ?
 
RAM 1Gb dù có cài đc cũng chẳng chơi đc đâu :-<
 
Ram 1GB chới thử bằng XP đi
Càng chơi Chap 2 theo thằng Roche càng thấy ghét thằng King ngứa cả mắt đc giết nó giết ngay cho rồi X-(
Cả con Ves nữa ban đầu thì còn thích thích càng ngày càng thấy nó lừa mình vào tròng :( người nó thì gầy gò lại còn xăm trổ nữa @@ Cuộc đời Ves cũng gần giống con Elf :-?
Lại quay lại với Triss thôi :">
@Mrphung:hard thì Roche chém Iov 2 hit mới chít :)) chém đến nỗi mà Iov phải nói thôi em xin đủ rồi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top