Gớm chửa. Lính mới chả biết từ chỗ nào chui ra cũng phán như thể ở đây từ thưở hồng hoang vậy.
Chịu khó lục lại riêng các post của tôi trong riêng cái box này, sẽ thấy lượng kiến thức đóng góp cho cộng đồng là như thế nào. Ở các box khác trong cái forum này, còn nhiều nữa, cứ tìm thoải mái. Nhiều thứ đọc có ích cho các bạn lắm đấy, nói thật.
Tôi thừa nhận là từ 1 năm trở lại đây, đóng góp của tôi mờ nhạt thật, cái này đúng. Vì sao? Đơn giản vì tôi chỉ chơi CFVN do VTC phát hành, còn các phiên bản CF nước ngoài tuyệt đối không đụng đến (riêng CF USA thời còn beta có reg nick chơi cho biết, được vài tuần thì bỏ vì ngán ping cao). Mà CFVN thì ai cũng hiểu bản chất, từ ngày update cái zombie mode là đã vớ vẩn rồi, các chế độ chơi khác hầu như không có thêm cải tiến đáng kể, ra súng mới thì súng cũ bị nerf, cũng như không. Các giải đấu dù diễn ra đều đều nhưng chưa bao giờ đủ tầm vươn ra khỏi mức "phong trào thi đua". Chưa kể vấn nạn hack tràn lan, che mờ hết mọi ưu điểm còn sót lại. Đối với một game như vậy, tôi tự thấy mức độ chăm sóc box của tôi, như hiện tại, là quá tỉ mỉ kỹ lưỡng rồi. Tự so mình với cái đám mod trẻ em bên chính forum go.vn, tôi vẫn còn ngon lành chán, bởi tôi tràn đầy kiến thức ở đủ mọi lĩnh vực và luôn trung thực, khách quan, công bằng.
Game CF đang đi vào giai đoạn suy thoái. Đó là sự thật vì dù chơi ở đâu đi nữa thì người chơi chắc chắn sẽ không còn sự hứng khởi và động lực tìm tòi khám phá như thời kỳ đầu. Thế nên đừng đòi hỏi nó phải nhộn nhịp sôi động như nhiều box khác. Mà sôi động ở đây là phải đi sâu vào chuyên môn cơ, chứ sôi động kiểu Thư Giãn ấy hả, xin kiếu.
Có thể các bạn thấy tôi không hòa đồng. Ừ đúng, vì tôi có chơi CFUSA với TQ hay Philippines gì gì đâu mà giao lưu với các bạn. Những người mà tôi chơi chung trước đây, từ hồi box mới thành lập, 100% thì đã quit game hết 95% rồi, còn lại lác đác vài mống thỉnh thoảng vào thread L2F ôn kỷ niệm xưa cho đỡ nhớ nhung. Tôi cũng chả thích kết giao bừa bãi, nên từ hồi L2F nghỉ game hàng loạt tôi chỉ quen thêm vài người, nhưng người nào cũng đáng để quen nên tôi mới quen. Tôi không thấy đáng, tôi không quen, đơn giản vậy thôi.
Tóm lại, ai bất mãn có quyền không vào lại box, còn đã vào box rồi thì phải theo luật. Chỉ cần đừng vi phạm sẽ không bị sao cả, rất dễ hiểu đúng không? Còn chuyện nhận xét về tôi và về tình hình box nói chung, nói thẳng luôn là mấy bạn ở trên, chưa ai đủ tư cách nhận xét đâu. Các bạn không ở đây từ 3 năm trước, các bạn chẳng nắm được gì, nên mọi lời nhận xét chỉ khiến tôi phì cười mà thôi. Mà thật ra là buồn cười từ hôm qua rồi ấy chứ, gì đâu, bị phát có ít point thôi cũng ầm ĩ lên.
Nói riêng với nhóc duyhoang_tina: "Em còn bé lắm".