MUM.MIM
Mr & Ms Pac-Man
- 25/10/09
- 170
- 181
Tình hình là hôm nay tầm 16h30 bên rạp Megastar có kêu đi phỏng vấn vòng cuối vị trí Floor Supervisor (quản lý tất cả mọi thứ cũng như nhân viên trong rạp - bán vé, bán hàng, nhân viên hướng dẫn, linh kiện,v.v...). Vị chi số nhân viên là hơn 40 người, đặc biệt hầu như tất cả là teen nữ ko
(ai đi xem phim rạp này thấy nhân viên ở đó chắc cũng biết). Đây quả là một cơ hội khó cưỡng và tuyệt vời cho những sinh viên thậm chí là chưa tốt nghiệp như mình (tại đợt phỏng vấn này còn có nhiều ứng viên khác "dữ dội" lắm
).
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó: 1 tháng chỉ được nghỉ 4 ngày mà thôi, thời gian làm 8 tiếng/ngày nhưng rất thất thường, có khi là ca sáng, có khi là ca tối. Như vậy thì mình sẽ ko thể có cơ hội học thêm hay làm bất cứ cái gì vào 1 thời gian cố định cả.
Đã thế, cái quan trọng nhất là lương. Mình thì trong thời buổi hiện nay, mức lương tối thiểu muốn đề nghị phải tầm 5 chai mới đủ sống. Hơn nữa, việc này có vẻ ko phù hợp với mục tiêu chiến lược cuộc đời mà mình đã đề ra (tại mình có lập ra các chiến lược kiếm tiền để kiếm được 1 tỷ trước năm 25 tuổi
- Các bác đừng cười nghen). Nhưng khổ nỗi, thời buổi khó khăn bây giờ, từ chối việc này thì chắc gì đã có việc khác cho mình làm
. Nếu làm tạm thời thì mình ko thích, quan niệm của mình là khi đã làm việc thì sẽ đóng góp và cống hiến hết sức mình, tối thiểu là 1 năm làm việc, ko có làm "chơi chơi" ở đây. Nhưng như vậy thì sẽ uổng phí hết 1 năm rồi 
À, lúc trước bên Parkson cũng gọi điện phỏng vấn vị trí nhân viên HR, nhưng sau vòng phỏng vấn, chắc do "chém gió" dữ quá nên nó quyết định cho mình làm... Customer Service Supervisor (giám sát quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng của nó luôn
). Hiện giờ thì vẫn chưa thấy nó gọi lại (cũng cách đây tuần hơn).
Theo các bác thì sao đây? Lý trí của mình thì kêu là ko chọn (tại ko phù hợp mới kế hoạch của mình), nhưng lương tâm thì lại kêu (tại chắc gì ra trường là kiếm được việc ngay, lại "ngon" như thế này
).
Óa, óa, mình thật là tệ qua đi
(ai đi xem phim rạp này thấy nhân viên ở đó chắc cũng biết). Đây quả là một cơ hội khó cưỡng và tuyệt vời cho những sinh viên thậm chí là chưa tốt nghiệp như mình (tại đợt phỏng vấn này còn có nhiều ứng viên khác "dữ dội" lắm
).Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó: 1 tháng chỉ được nghỉ 4 ngày mà thôi, thời gian làm 8 tiếng/ngày nhưng rất thất thường, có khi là ca sáng, có khi là ca tối. Như vậy thì mình sẽ ko thể có cơ hội học thêm hay làm bất cứ cái gì vào 1 thời gian cố định cả.
Đã thế, cái quan trọng nhất là lương. Mình thì trong thời buổi hiện nay, mức lương tối thiểu muốn đề nghị phải tầm 5 chai mới đủ sống. Hơn nữa, việc này có vẻ ko phù hợp với mục tiêu chiến lược cuộc đời mà mình đã đề ra (tại mình có lập ra các chiến lược kiếm tiền để kiếm được 1 tỷ trước năm 25 tuổi
- Các bác đừng cười nghen). Nhưng khổ nỗi, thời buổi khó khăn bây giờ, từ chối việc này thì chắc gì đã có việc khác cho mình làm
. Nếu làm tạm thời thì mình ko thích, quan niệm của mình là khi đã làm việc thì sẽ đóng góp và cống hiến hết sức mình, tối thiểu là 1 năm làm việc, ko có làm "chơi chơi" ở đây. Nhưng như vậy thì sẽ uổng phí hết 1 năm rồi 
À, lúc trước bên Parkson cũng gọi điện phỏng vấn vị trí nhân viên HR, nhưng sau vòng phỏng vấn, chắc do "chém gió" dữ quá nên nó quyết định cho mình làm... Customer Service Supervisor (giám sát quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng của nó luôn
). Hiện giờ thì vẫn chưa thấy nó gọi lại (cũng cách đây tuần hơn).Theo các bác thì sao đây? Lý trí của mình thì kêu là ko chọn (tại ko phù hợp mới kế hoạch của mình), nhưng lương tâm thì lại kêu (tại chắc gì ra trường là kiếm được việc ngay, lại "ngon" như thế này
). Óa, óa, mình thật là tệ qua đi

Chỉnh sửa cuối:

??? Chuyện gái gú là nhỏ thôi , bạn xác định mục tiêu lớn lao là sự nghiệp thì làm quản lý chăm sóc KH sẽ có tương lai hơn , quản lý ở rạp phim thì vất vả đấy.

trước năm 25 tuổi).
.Đợt rồi làm 15tr/tháng mà 2 tháng chả cầm được xu nào về nhà 
Làm tạm một năm đi, lấy 45tr làm con xiên 3 là đẹp 