trừ khi bạn ở nước ngoài....bảo 15 triệu không đủ thì tin còn bảo ở VN thì hơi khó tin...trừ khi bạn dùng vào nhu cầu gì đó xa xỉ..Đất nước VN dạo này tài năng nổi lên nhiều quá...làm nghe toàn chục triệu mà không đủ xài..
Hề hề.bạn ko tin thì mình cũng chịu ko giải thích được

.Chả lẽ lại kể cho bạn là mình đi đâu ăn gì bao nhiêu tiền thì mới tin

Làm đến cái mức 15tr, tức là cũng phải tiêu cho tương xứng.Ở đây ko nói là tiêu đập phá, mà là tiêu cho tương xứng với cái vị trí mình làm , cộng thêm hoàn cảnh làm việc , đồng nghiệp v.v.. Ví dụ bạn lương 15tr , lại làm quản lý ... bạn lại ngồi cười để cho mấy đứa bé lương 3,4 tr đã đèo mình đi chơi lại còn trả tiền nước cho mình ? Đấy là 1 ví dụ thôi.Ko phải bữa nào cũng trả, nhưng chí ít là đa phần mình sẵn sàng trả.
Vả lại mình cũng phải tự đi lại, tự ăn uống.Ở thì tít The Manor, xung quanh chỗ đấy bói ko ra chỗ nào ăn tử tế, nên suốt ngày phải vã KFC với Pizza ở dưới tầng 1 ( lên cân như gió ).Đói tí nữa thì vào siêu thị nó mua cái sandwich làm sẵn cũng 30k/đôi rồi. Xe bus thì nó toàn bỏ vượt bến nên đi dc có chục lần ,sợ muộn chuyển sang xe ôm, xe ôm thì cũng mấy chục cành mới ra đến quận 1 Pasteur.Nhiều lúc bấn quá phải vẫy cả taxi
1 thân 1 mình vào SG đi làm, ít bạn bè, ko có xe cộ đi lại.Tự nuôi ở 1 môi trừong như thế thì mình nghĩ 15tr là đúng.( tất nhiên còn cầm được khoảng 1 tr tiền tiêu vặt về, nói ko còn 1 xu nào thì hơi quá

.Tượng trưng như thế, cứ cho là vừa đẹp đi )
Còn vẫn bảo mình chém thì mình chịu, ko giải thích nhiều

p/s : Mình ko lên sàn, ko lên bar , ko ăn sushi Nhật tốn tiền nhé.Chỉ thỉnh thoảng nghe nhạc sống + bi-a linh tinh thôi :P
Nếu ở thêm vài tháng nữa thì chắc sẽ bớt chi tiêu đi được 1 chút.
Ngay bà cô làm giám đốc bên bộ phận quản lý nhân sự công ty cổ phần gốm ở quận Tân bình từng đc nhà nước đài thọ đi du học hungary về...lương 1 tháng có 10 triệu + các khoảng phụ....chủ yêu là cổ tức ưu đãi chia ra...năm nay đã 52~..+ ông chú làm giám đốc bên công ty TNHH trục vớt gì ấy lương 8 triệu ..2 người + lại nuôi 2 đứa con 1 đứa đang học đại học 1 đứa ăn ở chơi không+chi trả interner điện nước truyền hình cáp...v...v....vẫn có dư để vài tháng bả đi du lịch 1 mình ở nước Việt Nam..
Thứ nhất đấy là lương cứng của người ta, còn làm đến mấy chức vụ cỡ đấy thì kiểu gì mà chẳng còn thu nhập khác
Thứ hai là người ta lớn tuổi, có nhà cửa xe cộ , ở lâu năm , ăn tiêu biết tính toán, lại có gia đình rồi .Chứ mình 1 thân 1 mình tiêu có tính được đâu, tiền thì bao nhiêu mà chẳng hết dù là ko ăn chơi :P