- 19/4/07
- 2,518
- 3,264
Chào ae, hiện giờ tâm trạng vừa tức giận vừa lo lắng không yên, biết là để bụng lại sinh thêm phiền muộn thôi thì tâm sự với ae trên đây chút cho vơi bớt phần nào. Bạn nào dài quá ngại đọc thì xin lỗi trước nhé.
Việc không phải xảy với mình mà là với bạn gái, hiện em đang làm việc ở một công ty xây dựng, cũng làm 2 năm rồi. Trước đây em ấy làm việc bên nhân sự có xích mích với phòng kế toán, bị bên đó đì nên em ức chế mà xin nghỉ việc. Tuy nhiên sau khoảng 1 tuần thì lại được giám đốc và trưởng phòng kỹ thuật mời về lại làm trợ lý hành chánh nhân sự. Mọi việc đều suôn sẻ đến nay, em làm được việc và được mọi người bên này yêu mến (công ty có 2 chỗ làm, bây giờ em ấy không làm chung với phòng kế toán nên không xảy ra mâu thuẫn nữa).
Đến thứ 2 tuần này em ấy nói với mình nhận được mail nặc danh dọa sẽ hành hung vì tội giựt chồng, mình và em đều ngớ người chả hiểu chuyện gì xảy ra, trong thư ghi rõ cả chỗ em làm và hăm dọa sẽ theo dõi mỗi ngày. Mình check địa chỉ mail thì chả tìm ra manh mối gì, chả có hình avatar, chả có facebook, tóm lại là vô phương, nghĩ chắc đây là clone mail. Đột nhiên trưa nay mình check nick thì thấy online, nhưng không addnick mình, pm cũng không trả lời nên cũng chả thăm dò được gì.
Tuy nhiên người đó lại tiếp tục gửi mail cho em ấy tố giác tiếp là những người trong phòng đã nói với người ấy rằng em lẳng lơ, lời lẽ thì miệt thị như dân chợ búa, hoàn toàn không nói lý lẽ. Đến lúc này thì em sợ thật sự, mình cũng không biết cách nào giúp em vì 2 đứa làm 2 chỗ khó mà bảo vệ em kịp thời chứ đừng nói đến việc có cơ hội tìm hiểu vấn đề. Cả ngày hôm nay không làm được việc, chỉ mong hết giờ chạy qua chỗ em làm rồi tính tiếp chứ đầu óc đang lung bùng rồi.
Khẳng định với ae rằng bạn gái mình không hề lăng nhăng, mình quen em một thời gian rất dài và hiểu rất rõ tính cách của em nên mong đừng bạn nào đề cập đến mấy chuyện khó nghe nhé. Giờ thì em ấy mất tinh thần hẳn vì khi không bị vu khống, còn mình thì nghi mấy con nhỏ bên kế toán lại nói xấu bôi bác em nó với một người nào đó rồi, việc này cũng không phải lần đầu xảy ra.
Cũng muốn em trụ lại công ty này để phát triển vì khả năng em ấy thăng tiến chỗ này rất cao nhưng nếu sự việc càng ngày càng trở nên căng thẳng thì buộc phải khuyên em thôi việc vậy.
Cám ơn mọi người đã đọc, viết ra để nhẹ bớt trong lòng chứ thật sự bây giờ cũng đang rất rối trí. Đang yên lành lại xảy ra mấy chuyện vớ vẩn này.
Việc không phải xảy với mình mà là với bạn gái, hiện em đang làm việc ở một công ty xây dựng, cũng làm 2 năm rồi. Trước đây em ấy làm việc bên nhân sự có xích mích với phòng kế toán, bị bên đó đì nên em ức chế mà xin nghỉ việc. Tuy nhiên sau khoảng 1 tuần thì lại được giám đốc và trưởng phòng kỹ thuật mời về lại làm trợ lý hành chánh nhân sự. Mọi việc đều suôn sẻ đến nay, em làm được việc và được mọi người bên này yêu mến (công ty có 2 chỗ làm, bây giờ em ấy không làm chung với phòng kế toán nên không xảy ra mâu thuẫn nữa).
Đến thứ 2 tuần này em ấy nói với mình nhận được mail nặc danh dọa sẽ hành hung vì tội giựt chồng, mình và em đều ngớ người chả hiểu chuyện gì xảy ra, trong thư ghi rõ cả chỗ em làm và hăm dọa sẽ theo dõi mỗi ngày. Mình check địa chỉ mail thì chả tìm ra manh mối gì, chả có hình avatar, chả có facebook, tóm lại là vô phương, nghĩ chắc đây là clone mail. Đột nhiên trưa nay mình check nick thì thấy online, nhưng không addnick mình, pm cũng không trả lời nên cũng chả thăm dò được gì.
Tuy nhiên người đó lại tiếp tục gửi mail cho em ấy tố giác tiếp là những người trong phòng đã nói với người ấy rằng em lẳng lơ, lời lẽ thì miệt thị như dân chợ búa, hoàn toàn không nói lý lẽ. Đến lúc này thì em sợ thật sự, mình cũng không biết cách nào giúp em vì 2 đứa làm 2 chỗ khó mà bảo vệ em kịp thời chứ đừng nói đến việc có cơ hội tìm hiểu vấn đề. Cả ngày hôm nay không làm được việc, chỉ mong hết giờ chạy qua chỗ em làm rồi tính tiếp chứ đầu óc đang lung bùng rồi.
Khẳng định với ae rằng bạn gái mình không hề lăng nhăng, mình quen em một thời gian rất dài và hiểu rất rõ tính cách của em nên mong đừng bạn nào đề cập đến mấy chuyện khó nghe nhé. Giờ thì em ấy mất tinh thần hẳn vì khi không bị vu khống, còn mình thì nghi mấy con nhỏ bên kế toán lại nói xấu bôi bác em nó với một người nào đó rồi, việc này cũng không phải lần đầu xảy ra.
Cũng muốn em trụ lại công ty này để phát triển vì khả năng em ấy thăng tiến chỗ này rất cao nhưng nếu sự việc càng ngày càng trở nên căng thẳng thì buộc phải khuyên em thôi việc vậy.
Cám ơn mọi người đã đọc, viết ra để nhẹ bớt trong lòng chứ thật sự bây giờ cũng đang rất rối trí. Đang yên lành lại xảy ra mấy chuyện vớ vẩn này.


! Bảo cảnh sát, công an bất cứ thứ gì ! dò ip dò nhà nó! qua nhà nó xử liền
! nó gây khó ng` ta mình gây khó nó
chứ google cái nick thì ai chả làm được 
