Vương Triều Chiến - Phong Hỏa Liên Thành (Vers.2)

Cái Thùy Dữ Tranh Phong tới ải 5 là phải đưa quân đời 2 của mình vào may ra ăn dc nó, hoặc là đám tướng phải > 20 hết thì mới có thể qua.

Thấy bảo cái này có 100 ải, là nơi chuyên cày tiền với vật phẩm xịn, skill cho tướng.

Bữa trước học skill bị xịt, nó đè luôn vào 1 skill có sẵn của tướng.Mà dính ngay vào em Mã Siêu của mình :(( May mà sau này học lại dc skill đó, k toi em Mã Siêu mất


Lộn rồi bác, cái bác nói là Nhất Kỵ Đương Thiên.
Lần sau vô game coi kỹ rồi spam bài.
 
mới nghe hung tin, Mạnh Hoạch tính về tận Kiến Trữ - Thủ Đô để phòng thủ =))
 
Hobaonamgiang chuyên môn nói sai. Mau tqxl cả nhà đi ;))
 
Chiến Báo - S1 QVT] - Giao Lâm anh hùng xuất thế

Đã 2 tuần kể từ khi S1 Quan Vân Trường khai mở, các thế lực liên tiếp củng cố tiềm lực kinh tế và quân đội chuẩn bị cho giấc mơ thống nhất thiên hạ. Tối qua 22/06, trận chiến đầu tiên đã nổ ra chấm dứt sự yên bình của S1, mở ra một thời kỳ mới đầy cam go, thử thách nhưng cũng là hấp dẫn nhất trong Vương Triều Chiến.

Nói qua về tình hình S1.

Ai cũng nhận xét rằng thế lực mạnh nhất hiện nay là VT. Dưới sự chỉ đạo của thừa tướng SoraAoi và cùng các quan viên, với 3 quân đoàn chủ lực UnityCT, UnityCT- và UnityCT+ cùng với lợi thế sẵn có của mình, VT đã tạo được sự ảnh hưởng của mình lên các thế lực khác. Ai cũng nghĩ rằng trận chiến đầu tiên của S1 sẽ xảy ra giữa VT và MĐ, khi mà bất ngờ VT tiến ra vùng biên giới giữa hai bên. Nhưng điều đó đã không xảy ra, một dấu hỏi được đặt ra liệu VT có ý đồ gì khác hay đang e dè một ĐK bí ẩn phía Nam.

Nửa còn lại với 3 thế lực ĐT, MH và TG. Trong 3 thế lực MH được đánh giá cao hơn so với ĐT và TG về sức mạnh quân sự. Trong khi ĐT còn đang có những mưu tính riêng, TG vẫn đang tìm ra một mình một vị minh chủ cho thế lực thì MH đã tiến quân áp sát biên giới gây sức ép.

10AM 22/06
Cuối cùng thì TG cũng đã chọn cho mình một vị minh chủ xứng đáng - PhamHung.
ĐK và ĐT thì đang dần có những động thái tích cực trong việc tiến gần ra Trung Nguyên.
MĐ và VT vẫn án binh bất động.
Nhân cơ hội thừa tướng TG mới nhận chức, MH liền tổ chức ngay một cuộc tấn công tạo sức ép về vùng biên giới giữa hai nước.

10PM 22/06, MH tiến đánh Giao Lâm - thành trung lập nằm giữa biên giời MH và TG.
Với lực lượng hùng hậu MH nhanh chóng làm chủ thế trận tại Giao Lâm.
Các thành chủ bên MH đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, thì bất ngờ tại quan ải phía Tây Bắc Giao Lâm, quân của TG xuất hiện.
Dưới sự chỉ đạo của PhamHung, quân TG đã chờ săn tại Cao Lương. Sau khi thấy thành Giao Lâm thất thủ, ngay lập tức TG kéo quân vào.
Quân MH đã mệt mỏi sau trận đánh, bất ngờ bị tập kích tỏ ra hoảng loạn.
Với thể lực sung mãn, sách lược hợp lý và sự sai lầm của của đối phương, TG đã dễ dàng tiêu diệt đại quân MH chiếm lấy cứ điểm Giao Lâm.




ĐK - Đào Khiêm
ĐT - Đổng Trác
MĐ - Mã Đằng
MH - Mạnh Hoạch
TG - Trương Giác
VT - Viên Thiệu

Mấy chú VT như đàn bà, đánh thì bảo là đánh việc gì phải xoắn. VT không đánh MĐ thì cũng sẽ có ngày MĐ sẽ nuốt chết VT từ già đến trẻ phụ nữ bắt về làm thiếp nam nhân cho đi làm nô lệ =)) Ý tứ đối nghịch rõ ràng luôn khỏi phải giả vờ giả vịt. Chấp cả 2 chú VT ĐT vào 1 lúc, vào bao nhiêu chết bấy nhiêu :-j
VT tưởng có nhiều mod với smod mà 1 tay che cả bầu trời s1 thì nhầm to :-j
 
ai nói 1 tay che trời nhỉ
mấy bố tự tưởng tựong ra rồi lại nói VT có nhiều mod nên 1 tay che trời s1
nói mà ko biết suy nghĩ tự mình nghĩ ra rồi lại bảo người ta nói
còn về vụ đánh nhau hay ko thì chấp 2 á sao bạn tinh tướng quá vậy
 
S1 : VT vs MD là điều không tránh khỏi. Chỉ có điều là trước hay sau.

Có nhìu trường hợp xảy ra

1st: VT đập MD trước thương vong 2 bên đều lớn. Lớn đến mức gì thì đến lúc đó đều bít. MD thua sẽ thua toàn bộ. VT thua thì vẫn không có gì diễn ra.
2nd: VT mời DT đập sau lưng MD để VT có thể dập MD dễ dành. Như bên DT không muốn tuyên chiến bây giờ vì 1 số lý do. Vì thế VT chưa manh động.
3rd: VT còn đang coi chừng DK ở phía nam thì không thể có thời gian đập MD.

Điều cuối cùng mình cho các bạn VT bít: Dù các bạn nhùi VIP CODE do Smod Mod đi nữa thì trình mới nói lên tất cả. Quân của MD chỉ có 10k ở Hàn Đan. Nhung 10k đó có thể giết 100k của các hạ.
 
Mấy chú VT như đàn bà, đánh thì bảo là đánh việc gì phải xoắn. VT không đánh MĐ thì cũng sẽ có ngày MĐ sẽ nuốt chết VT từ già đến trẻ phụ nữ bắt về làm thiếp nam nhân cho đi làm nô lệ =)) Ý tứ đối nghịch rõ ràng luôn khỏi phải giả vờ giả vịt. Chấp cả 2 chú VT ĐT vào 1 lúc, vào bao nhiêu chết bấy nhiêu :-j
VT tưởng có nhiều mod với smod mà 1 tay che cả bầu trời s1 thì nhầm to :-j

ờ đó bọn tôi yếu đó sao các ông cũng ko qua chiến đi
cũng sợ bỏ mẹ ra còn cứ làm trò
 
cãi nhau làm gì, VT và MĐ cứ hẹn cái địa điểm và thời gian rồi ùa quân vào coi ai thắng là xong ;))
 
Mấy chú VT như đàn bà, đánh thì bảo là đánh việc gì phải xoắn. VT không đánh MĐ thì cũng sẽ có ngày MĐ sẽ nuốt chết VT từ già đến trẻ phụ nữ bắt về làm thiếp nam nhân cho đi làm nô lệ =)) Ý tứ đối nghịch rõ ràng luôn khỏi phải giả vờ giả vịt. Chấp cả 2 chú VT ĐT vào 1 lúc, vào bao nhiêu chết bấy nhiêu :-j
VT tưởng có nhiều mod với smod mà 1 tay che cả bầu trời s1 thì nhầm to :-j
cái cm này ta nhớ là của thằng ngu Test bên Mã đằng nó post trong forum VTC
http://forum.vuongtrieuchien.net/showthread.php?p=116892#post116892

mà theo như được biết thì nick này lại là của mấy chú ...
Tự sướng hoài nên tự kỷ ah
 
Cãi nhau trên đây làm gì, off đê, gặp nhau mà chém gió :))

Thời gian và địa điểm Offline : 13h Chủ Nhật ngày 26/6/2011
Cafe HD Sài Gòn (61 Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3 - Hồ Chí Minh)

Vì đây là buổi Offline tự phát nên : " Tự túc là hạnh phúc "
Sẽ có 1 số mem kỳ cựu của VTC phiên bản ENG và VN sẽ hướng dẫn các bạn cách thức xây dựng hiểu quả nhất.
Về phát sinh thêm " tăng " ngoài dự đoán nên sẽ linh động trong buổi Offline.
 
Hạ hỏa đi các bác. Đọc truyện cho thư giãn nào :D

Tập 1: Mã Đằng Khai Quốc
Hồi 1: Viên Thiệu tốc chiến tiến Hàm Đan

b1.jpg
b2.jpg
b3.jpg
 
Vãi MĐ 10k mà trảm 100k VT cơ à @@
Hình như các bác hơi coi thường VT đấy :-<
 
Mình tự hỏi NPH đang làm gì ??? Event đầu tiền ra ( không nói về event ngày open nhé ) đã là event nạp thẻ nhận quà . Không lẽ OW muôn biến webgame mang tính chiến thuật lau dài như VTC thành 1 game mì ăn liền ? Sao không thử động não nghĩ là 1 event nào đó liên quan đến các tính năng trong game để game thủ cùng nhau tìm hiểu hay chia sẻ... Nạp tiền để nhận vipcode - loại event vô cùng nhàm chán. Nếu bí ý tưởng có thể lập 1 topic trên forum, tìm hiểu ý kiến của mọi người và tạo nên 1 event với nhiều sự ủng hộ, tham gia của mọi người có hay hơn không? Đôi lời theo ý kiến riêng mình, mọi người tham gia thảo luận đi
 
Mình nghĩ ai nhận được Vipcode đều thấy vui cả.Bản thân game Vương Triều Chiến đựoc thiết kế rất cân bằng, số lượng Code phát ra được đối tác nước ngoài kiểm soát và tính toán kỹ.

Tổng số lượng 500 code bạn nghĩ là nhiều và đủ cho 2 server sao.
 
[Chiến báo – S1 QVT] Hàm Đan - Hai hổ tranh hùng



Từ khi S1 Quan Vân Trường khai mở, MĐ và VT luôn luôn có những cuộc đối đầu nảy lửa trong game cũng như trên diễn đàn. Những cuộc khẩu chiến quyết liệt trên 4rum cũng cho thấy được sự căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao giữa 2 cường quốc này. Tất cả mọi người đều cho rằng cuộc chiến giữa MĐ và VT xảy ra chỉ là vấn đề thời gian.

Và điều gì phải đến rồi cũng đã đến.

02:00PM 25/06, tiên phong VT tấn công các thành Thanh Hà, Nghiễm Bình, Triệu Quốc mở đường cho đại quân phía sau.

05:00 PM, MĐ liên tục gửi do thám tới Nghiễm Bình, Thanh Hà và Triệu Quốc. Quân VT đã rút khỏi Triệu Quốc và về phòng thủ Nghiễm Bình, Thanh Hà. MĐ dễ dàng lấy được Triệu Quốc.

10:45 PM, đợt decoys đầu tiên của VT do tướng Irliam dẫn đầu tiến vào từ quan ải phía Nghiễm Mục. Kỵ binh MĐ ra nghênh và chiến tiêu diệt toàn bộ.

HD1.jpg


11:00 PM, decoys liên tục xâm nhập từ phía Nghiễm Mục. 30 vạn đại quân VT đã tiến sát chân thành Hàm Đan.

HD2.jpg


11:15 PM, 30 vạn quân VT xuất hiện tại hai quan ải phía Nghiễm Bình và Thành Hà. MĐ tử thủ trong thành. Tỷ lệ hiện giờ là MĐ 4 - 6 VT. Kỵ binh VT nhanh chóng áp sát chân thành Hàm Đan.

HD3.jpg

HD4.jpg


Cung thủ của MĐ đứng trên tường thành bắn xuống, quân VT đa số là kỵ binh thiệt hại nặng. Trận chiến diễn ra rất ác liệt.

HD5.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
00:00 AM 26/06, MĐ phát lệnh tấn công Nghiêm Bình chặn tiếp viện của VT từ hướng Cự Lộc và mở đường cho viện binh của mình từ Triều Ca kéo xuống.

HD6.jpg


Nghiễm Bình thất thủ nhanh chóng.

NB1.jpg


Lúc này tại Hàm Đan đang ở hồi thứ 3, VT có thêm 10 vạn quân tiếp viện, tình thế đang nghiêng về phía VT. Tỷ lệ MĐ 3 – 7 VT.

HD7.jpg


Cũng trong hồi thứ 3, tường thành của MĐ đã bị chiến xa của VT hạ gục. Quân VT bắt đầu tiến vào nội thành Hàm Đan

02:30 AM, hồi thứ 4, quân tiếp viện 2 bên tới nơi. Tỷ lệ bây giờ là 4-6. VT có lợi thế với số lượng gold hero có khả năng stun, thống ngự cao và max lvl. Trong khi MĐ, quân tiếp viện có vẻ như bối rối và mắc rất nhiều sai lầm về sách lược cũng như trận hình.

NB1-1
NB1-1.jpg


06:00 AM, cuộc chiến vẫn đang khá ác liệt, tiếp viện của 2 bên đổ về, trận chiến đã bước qua hồi thứ 5 và tỷ lệ quân giữa Mã Đằng và Viên Thiệu vẫn là 4-6
123-3


07:16 AM, hồi thứ 6 rồi và quân lực 2 bên có tỉ lệ 5:5,
unledzb.jpg


Sau 13h giao chiến, tỷ lệ bây giờ đang là MD 7-3 VT.

Sau hơn 18h giao tranh khốc liệt, trận chiến đang đi đến hồi kết. Tỷ lệ MD 9 - 1 VT.


Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc sau gần 23 giờ với 18 hồi giao chiến
Thời gian:25/06/11 22:56:39 26/06/11 21:45:22
Địa điểm :Hàm Đan
Chiến dịch ID: 1883
Viên Thiệu quân Tổng số thương vong: 431809
Mã Đằng quân Tổng số thương vong: 266002
Mã Đằng Thế lực [MãMạnhKhởi] chỉ huy võ tướng [Quan Vũ] dũng quan tam quân, trận trảm 10231 nhân
Mã Đằng Thế lực [HEROS] chỉ huy võ tướng [Hoàng Trung] dũng mãnh vô bì, trận trảm 9481 nhân
Mã Đằng Thế lực [Jaychow] chỉ huy võ tướng [Hoàng Trung] anh dũng thiện chiến, trận trảm 8901
Cám ơn các bạn đã cung cấp thông tin cho mình.
 
có vẻ như VT "cố đấm ăn xôi" cái thành :D

không biết hết tuần sau thì xong [Hàm Đan] không nhỉ, lmao?
 
Chỉnh sửa cuối:
đúng là long tranh hổ đấu. trận đấu kéo dài hơn 12h đáng để xem thật =P~
 
có vẻ như VT "cố đấm ăn xôi" cái thành :D

không biết hết tuần sau thì xong [Hàm Đan] không nhỉ, lmao?

Không sao, đánh lớn thì phải đánh. nếu đã sợ thì VT đã ko đánh. Anh e VT vững tin nhé. TT ủng hộ tinh thần từ bv đây.
 
VT càng cố càng chỉ làm chiến thắng của Mã Đằng thêm vẻ vang...

Đặc biệt ở Nghiễm Bình, cứ lao đầu lên mà hi sinh thôi :)

Đến lúc lao hết rồi thì cứ ngồi đấy mà cười :))
 
Back
Top