- Thread starter
- #21
Đọc được tn này thì gọi lại cho A nhá. Quên chuyện tối qua đi, coi như A sai.
Vừa nhận được tn này, chưa gọi lại nữa, nên làm ntn đây ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đọc được tn này thì gọi lại cho A nhá. Quên chuyện tối qua đi, coi như A sai.
Vừa nhận được tn này, chưa gọi lại nữa, nên làm ntn đây ?
gây loạn trong vài tuần đê . coi phản ứng ra sao
h muốn lấy lại vị trí lãnh đạo thì phải lạnh lùng mà bơ nó đi,coi như ko đếm xỉa gì tới nó và tập trung chơi bời với em kia,khi nào nó khóc lóc qua năn nỉ thì tính tiếp.

Em nói về chuyện này 2-3 lần rồi, nhưng vẫn vậy à :(Bạn thử nói thẳng ra với em ý xem nào, nói một cách nghiêm túc với em ấy, nếu em ấy chịu sửa thì cho em ý thời gian còn nếu không chịu thì thôi bỏ đi cho lành chứ tính vậy chịu thế nào được
gây loạn trong vài tuần đê . coi phản ứng ra sao
h muốn lấy lại vị trí lãnh đạo thì phải lạnh lùng mà bơ nó đi,coi như ko đếm xỉa gì tới nó và tập trung chơi bời với em kia,khi nào nó khóc lóc qua năn nỉ thì tính tiếp.
Làm y hệt như này này, để xem nó yêu cậu ghê gớm đến đâu nào...![]()
Em nói về chuyện này 2-3 lần rồi, nhưng vẫn vậy à :(
Có ổn k vậy ~~
, nhưng mềnh ko tới nỗi thế ...
.
).Chém gió tuyệt kỹ nói:Đạo đức nghề nghiệp: không cưa hai cây cùng một lúc, tập trung chuyên môn, vui chơi không quên nhiệm vụ.
!Vừa nhận được tn này, chưa gọi lại nữa, nên làm ntn đây ?

Em nói về chuyện này 2-3 lần rồi, nhưng vẫn vậy à :(
Có ổn k vậy ~~
hình như anh biết thằng em là ai :)
thôi thì anh góp tí kinh nghiệm cho em vậy
bây h ngồi tự mình ngắm vào gương coi thử coi bản thân em có còn muốn tiếp tục không , vì chuyện này ko ai có thể cảm nhận đc dùm em
1 - tiếp tục : con gái cái tuổi của em nó ẩm ương thế đấy , thà từ đầu em nắm thóp nó thì nó sẽ ngoan ngoãn , còn ko thì nó như má mình vậy đó @_@ bây h nó nt thế thì cứ bơ ra , ko trả lời , đợi nó gọi đt thì hãy nói chuyện lại - nếu nó lì ko gọi luôn thì thôi , anh nghĩ bỏ đc rồi đó :) , còn nếu nó gọi thì mình nhân cơ hội này, cái gì nó sai thì nói cho nó nghe ( nhớ nha , nói cho nó nghe chứ ko phải là quát nạt nó ) vừa đấm vừa xoa thì nó sẽ thấm hơn, có thể nó sẽ gào rú lên cãi lại , cho nó nói đã - mình cứ im lặng ko việc gì phải cãi tay đôi với nó cả , xong rồi mình tiếp tục câu chuyện khuyên nhủ nó , coi như cả đoạn nó vừa nói là gió thoảng mây trôi @_@ lâu lâu thêm vào câu : "anh chỉ muốn tốt cho 2 đứa , mỗi ng dù hoàn hảo thế nào cũng có điểm yếu , vợ chồng mình giúp nhau hoàn thiện cũng tốt hơn mà , cơ bản là anh muốn tốt cho em thôi " ( nhẹ nhàng trầm cảm nhé :) ) .... nếu quan hệ sau cuộc đt đó còn tiếp tục đc thì mình cứ tranh thủ , phải cứng rắn hơn , cái gì đúng là đúng - cái gì sai là sai, ko thể ỡm ờ nhường nhịn , con gái mặc dù miệng thì nói thích đc chiều chuộng , nhưng thật chất những thằng làm em nó nể thì nó mới theo lâu theo bền
2 - còn nếu em ko muốn tiếp tục nữa thì anh cũng khuyên từ từ hãy tới với cô bạn kia , thứ 1 là để tránh điều tiếng cho bạn ấy , thứ 2 là tránh những việc đáng tiếc như đánh ghen hay tung clip lên mạng @_@ , thứ 3 là nên suy nghĩ lại 1 chút coi có hợp hay ko - nếu chỉ có đẹp thôi thì chăn làm rau ko hơn ko kém , bồ bịch thì ngoài cái đẹp ra nó còn nhiều cái khác nữa , với lại nên rút kinh nghiệm , vừa quen là phải phủ đầu ngay , giữ vũng lập trường , chứ để em nó leo lên đầu thì khó lôi xuống lắm
3 - có clip nhớ share![]()
thân
:)
