daica_Tidus
Mr & Ms Pac-Man
- 9/10/04
- 254
- 57
Nếu mà đứa bạn thân của cậu ngoan hiền như cậu nói thì tốt nhất cậu đừng làm tổn thương ngta. 1 đưa ngoan hiền thì ko ít người theo, mà hơn nữa, chẳng đứa con gái nào chấp nhận cái kiểu mình là "người sơ cua" cả, ko ít thì nhiều sẽ có lúc nó so sánh và thấy tủi thân, con gái hay nghĩ lung tung lắm. Nói thật là khi nào chia tay người yêu hiện tại thì mới nên đến với cô bạn thân kia. Ban đầu cậu ko thật lòng với ngta, chỉ muốn dùng ngta để thử người yêu cậu thì cậu làm j` có quyền mong mình sẽ đc người khác yêu thật lòng
Nhưng ko phải nói yêu là yêu ngay, nói bỏ là bỏ đc, cho tình yêu của mình cơ hội nữa, cậu với người yêu thử nói chuyện nghiêm túc 1 lần, nếu ko chịu nổi nữa thì chia tay. Là con gái, tớ cũng cá tiền là cãi nhau như vậy, người yêu cậu cũng chẳng có cảm giác khá hơn cậu chút nào đâu, cũng bực mình lắm, không chừng còn ngồi khóc 1 mình ấy chứ, cô ấy nói 1 câu, cậu cũng nói lại 1 câu thì càng làm cô ấy tức hơn thôi. "gây đi, B đi ngủ", ôi, câu nói này, 1 đứa con gái đang yêu sẽ quy cậu vào cái tội ko quan tâm đến người yêu, đến lúc đòi chia tay thì cô ấy cũng ko ngại gật đầu đâu. Nhưng nghĩ lại xem nào, vì sao mà 2 người lại yêu nhau, vì sao cậu yêu người yêu cậu, cứ nhẫn nhịn vì cô ấy? Con gái khi yêu thì rất hay ghen, có yêu thì ngta mới ghen, cậu thử xem lại thái độ của mình với đứa con gái khác xem, vì sao mà ngta ko cho cậu nói chuyện với cô bạn thân của cậu. Ngay cả 1 cô bạn thân kia kìa còn làm cậu có ý định chia tay cô người yêu hiện tại mà đến với cô ta. Đừng hỏi tại sao cô người yêu hiện tại quản lý cậu chặt thế![]()
Sai bét.
Cậu chủ top gần như giống hệt vs thằng bạn mình. Con ny lúc đầu thì ngoan, nhưng chiều quá đâm hư, sống cực kì ích kỉ. Mình đã sớm khuyên nó ko nên tiếp tục lấn sâu nhưng mà nó cũng lập luận kiểu kiểu như bạn. Nói mãi rồi, lần nào con ny cũng khóc rồi nó lại mềm lòng, cuối cùng đâu vào đấy. Đến lúc ko chịu nổi nữa thì chia tay, sau đó nó tự thấy cuộc đời sang trang, như vừa thoát khỏi tù túng, nó còn công nhận càng lúc càng thấy quyết định chia tay là đúng đắn
. Thế mà thằng bạn mình chịu đc 2 năm, phục nó vãi
. Con ny thì chia tay chưa được 1 tháng có ny mới
.Đừng có lấy chữ yêu ra bao biện cho tất cả.
