khoadeptrai39
Fire in the hole!
- 4/4/08
- 2,820
- 2,071
@chóng háng: ủa vậy mà trc giờ cứ tưởng là phiên bản điện ảnh của anime nên ko coi. Mà đáng xem ko,có gì khác biệt với anime?
Vừa coi Elite Squad. Màu sắc trong phim rất tuyệt,làm mình nhớ đến cái City of God,vì cả 2 đều tạo nên cho người xem cái cảm giác tù túng 1 cách kì lạ chỉ qua cái tông màu chủ đạo. Ko những vậy mà phong cách quay phim cũng hệt. Nhạc cũng tương tự,na ná =)
Phim hay dần theo thời gian,bởi cách phát triển và xây dựng tình tiết hết sức sáng tạo nên luôn tạo hứng thú khi xem. Cho đến đoạn cuối thì phải nói là vừa nổi da gà vừa hồi hộp,khó phim nào tạo cho mình sự căng thẳng đến thế này
Sau phim này thì có lẽ mình đã xác định dc nơi cuối cùng mà mình muốn đến trên Trái Đất
9/10
Vừa coi Elite Squad. Màu sắc trong phim rất tuyệt,làm mình nhớ đến cái City of God,vì cả 2 đều tạo nên cho người xem cái cảm giác tù túng 1 cách kì lạ chỉ qua cái tông màu chủ đạo. Ko những vậy mà phong cách quay phim cũng hệt. Nhạc cũng tương tự,na ná =)
Phim hay dần theo thời gian,bởi cách phát triển và xây dựng tình tiết hết sức sáng tạo nên luôn tạo hứng thú khi xem. Cho đến đoạn cuối thì phải nói là vừa nổi da gà vừa hồi hộp,khó phim nào tạo cho mình sự căng thẳng đến thế này

Sau phim này thì có lẽ mình đã xác định dc nơi cuối cùng mà mình muốn đến trên Trái Đất

9/10

. Mà thôi cũng không quan trọng
phần hình ảnh và nhạc thì khá tốt, phim của Julie Taymor (Across the universe) mà, phần hình ảnh làm mình nhớ đến The Fall của Tarsem Singh (nhưng tất nhiên là không thể đẹp bằng được
)
