đời là như thế...có khi tệ hơn cả thế
mình làm quán bar, quán lúc chuẩn bị khai trương, anh em cả tuần ngày nào cũng hợp mặt để truyền đạt công việc...lúc đầu gặp thằng tên giống mình, thấy cái gì cũng kêu mình nói chuyện, chia sẽ sau này khi vào làm việc sẽ giúp đỡ này nọ...tưởng đâu gặp thêm 1 thằng bạn chí cốt. Ai ngờ đâu khi vào công việc mới thấy được lòng người, trước 1 ngày bắt đầu khai trương, tất cả 30 nhân viên chia làm 2 đợt ra làm phụ, buổi sáng đó cả đám gần 15 thằng làm với nhau mệt vãi chè, ông chủ thấy vậy đưa nó 100k hay 200k gì đó (mình vô tình nhìn thấy, nên nó tưởng mình ko biết), kêu nó dẫn anh em uống nước nghĩ ngơi tí làm, ai ngờ nó ra mua có vài chai nước suối, nó cũng ko nói tiền đó là của ông chủ, chỉ kêu cả đám lại uống cho...có vài chai mà gần 15 thằng chưa tính sếp, uống sao

...
xong, chắc mình nghĩ nó biết mình thấy nên giã vờ chơi chiêu kêu mình đi ra ăn bún bò...nghĩ tiền ko phải của mình, nên chả quan tâm, nó có lòng mua chuộc thì cho nó cơ hội vậy

...ra ăn cho đã xong nó bảo, tiền ông T đưa mua nước còn dư để nó trả tiền, cứ tưởng nó trả thiệt, bà chủ quán nói 30k, nó đưa 50k bả nói ko có tiền thối, thế là nó cầm éo đưa, mình thấy thế móc tiền ra trả, mà nó vẩn dành trả, dành trả tiền mà ko đưa tiền...vãi

.
rồi, 1 hôm nó đi làm ko có vớ, nó kêu mình mua, mình mua đôi vớ có 15k mà nó nói mắc @@, xong nó cũng ko trả tiền...có 15k ko mình tính toán, nên thôi. Rối cách đây nữa tháng nó nhờ mình mua tiếp cây dèn pin...mình nói ko mua (vì đôi vớ mua ko trả, nên ko mua giúp nữa), nó cứ ép mình mua, bảo mua đi vào trả tiền lại...mua xong 1 ngày, 2 ngày...1 tuần gặp mặt trước khi vào làm nó có 1 bài ca con cá mà cứ hát mãi "T thiếu T tiền cây đèn đúng ko?" mình uh thì nó bảo tối đưa, thế mà cả tuần cũng im phăn phắt...mình thấy có 30k nên cũng im tiếp...hôm rồi đèn pin mình hư, nhờ thằng khác mua trước mặt nó, chắc nó quê vì mình cố tình nói lớn để nhắc nhở nó...nó lại phán thếm câu "chết, thiếu T tiền cây đèn pin đúng ko, nói trả mà quên trả hoài ngại quá, đừng buồn nha T", mình chỉ cười và im tiếp...thế rồi hơn nữa tháng nay vẫn thấy im lặng, gặp mình là quay sinh tố bơ...kể từ đó, nó ko dám nói chuyện với mình nữa, có nói thì cũng cảm thấy nó ngại ngùng...biết ngại mà có 30k éo chịu trả, trong khi 1 ngày làm có khi 1 chai...vãi đời thật.
cái này chỉ là vài chuyện vặt, kể vào công việc nữa thì ko biết nói sao với nó, po tay...đúng là lòng người khó đoán.