- 18/3/10
- 360
- 42
Tình hình là tớ năm nay vừa TN 12 xong, quen dc 1 em năm nay lên lớp 9, dc khoảng 3 ngày rồi, nói chuyện với nhau cũng lãng mạn lắm. Vấn đề là nhà em ấy ở xa, lại thêm tớ thì thấy đa số bọn con gái trước khi vào THPT mà có bồ thì sau khi học THPT 1 thời gian là nó chia tay nhau (Chắc là bị mấy thằng trong trường cưa cẩm
). Tớ thì cũng chả có gì đặc biệt nên tớ cũng hơi lo là ko giữ dc em ấy, bọn bạn thì bảo tớ ko giữ dc em ấy qua 2 tháng :(. Cậu nào có kinh nghiệm giúp tớ giải quyết vấn đề này với :(. Tớ có nên rút lui trước khi quá muộn ko?
Diễn đạt hơi dở, mong các bác đừng ném tạ
). Tớ thì cũng chả có gì đặc biệt nên tớ cũng hơi lo là ko giữ dc em ấy, bọn bạn thì bảo tớ ko giữ dc em ấy qua 2 tháng :(. Cậu nào có kinh nghiệm giúp tớ giải quyết vấn đề này với :(. Tớ có nên rút lui trước khi quá muộn ko?Diễn đạt hơi dở, mong các bác đừng ném tạ


,dễ có thì dễ mất thôi,muốn cũng ko giữ đc 

. Nhưng em không đồng tình với thầy trong việc suy nghĩ " ăn được cứ ăn" với thầy đâu
. Tình yêu chân chính là tình yêu dù không xếp hình vẫn thấy hạnh phúc. Và điều đó chỉ đến n hư một yếu tố cuối cùng cho 1 câu chuyện tình cảm lãng mạn thôi. Theo như bố trẻ #2 thì xem cái chuyện đó như 1 nhu cầu trong t/c vậy. Phải abc yz thì mới chứng tỏ là yêu.
, chủ thớt coi e nó là người yêu chứ chắc gì đã có chiều ngược lại
. vs lại để e nó học đi,
còn kể chiến tích cho mình nghe nữa, hơi bị tủi luôn 