- 26/7/09
- 293
- 115
Tình hình là em sắp thi ĐH, ôn thì cũng hòm hòm, mà cũng không nghĩ là 3,4 hôm cuối ôn thêm thì khá hơn được bao nhiêu :P. Tự nhiên ngồi nghĩ linh tinh, thấy có thắc mắc này.
Trong lớp em thấy nhiều đứa học ôn đại học trâu lòi mắt ra, như kiểu máy nghiền đề vậy. Hôm trước đưa cả xập, hôm sau đã thấy xong hết, như kiểu "ăn" bài tập vậy. Em tự thấy mình không bao giờ có thể "trâu" được như vậy. Mấy đứa kiểu đấy không đỗ đại học hơi phí:P, đỗ cao là đằng khác.
Lại có mấy đứa bạn cũ, sắp đi du học rồi, chắc cũng được aid, nhưng mỗi năm chắc bố mẹ phải chi vài chục ngàn. Nhưng bọn này chăm thì cũng chăm, nhưng mình không nghĩ bọn nó "trâu" được như mấy đứa luyện thi ĐH kia (có đứa toàn thức đêm 2-3 h mới ngủ). Nhưng rồi cuối cùng được đi du học, về sau ra có bằng nước ngoài thì nhiều cơ hội hơn bằng ĐH trong nước.
Vậy cuối cùng cứ chăm chỉ thì có hơn được người chưa chắc đã chăm chỉ bằng ? Mà bây giờ cứ cố học thật giỏi sau này ra đời có chắc hơn thằng khác lúc đi học không bằng mình không ?
Trong lớp em thấy nhiều đứa học ôn đại học trâu lòi mắt ra, như kiểu máy nghiền đề vậy. Hôm trước đưa cả xập, hôm sau đã thấy xong hết, như kiểu "ăn" bài tập vậy. Em tự thấy mình không bao giờ có thể "trâu" được như vậy. Mấy đứa kiểu đấy không đỗ đại học hơi phí:P, đỗ cao là đằng khác.
Lại có mấy đứa bạn cũ, sắp đi du học rồi, chắc cũng được aid, nhưng mỗi năm chắc bố mẹ phải chi vài chục ngàn. Nhưng bọn này chăm thì cũng chăm, nhưng mình không nghĩ bọn nó "trâu" được như mấy đứa luyện thi ĐH kia (có đứa toàn thức đêm 2-3 h mới ngủ). Nhưng rồi cuối cùng được đi du học, về sau ra có bằng nước ngoài thì nhiều cơ hội hơn bằng ĐH trong nước.
Vậy cuối cùng cứ chăm chỉ thì có hơn được người chưa chắc đã chăm chỉ bằng ? Mà bây giờ cứ cố học thật giỏi sau này ra đời có chắc hơn thằng khác lúc đi học không bằng mình không ?



. Lúc nào cũng thấy thế. Thế nên có lúc thì tự nhiên thấy tự tin mà có lúc lại thấy tự ti vật 