anhquansej
Mr & Ms Pac-Man
- 7/2/10
- 236
- 107
Ăn đi, dạng như bữa ăn cuối cùng, đụng vào thì lịch xài không hết.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đấy, có người này có người khác^ Mình quen ny từ lớp 8 tới giờ vẫn yêu mình hắn thôi mà -,- các bợn cứ nghi ngờ quá đáng -.-
Tuy nhiên có mỗi mình mới vậy, còn lại bạn bè em nào cũng sơ cua bỏ túi vài ba thằng làm của để dànhcòn kể chiến tích cho mình nghe nữa, hơi bị tủi luôn
![]()

Con gái thì lúc nào cũng chiến tích hết á,nào là "mấy thằng theo t mà t ko chịu",mặt thì như con cá sấu mà dám nói câu đấy
![]()

cũng thanh thản hơn kiểu bắt cá nhiều tay rồi tới lúc bị phát hiện or bị chơi lại y vậy là mất cả chì lẫn chài 
nó theo vì cái khác cơ $_$Tình hình là tớ năm nay vừa TN 12 xong, quen dc 1 em năm nay lên lớp 9, dc khoảng 3 ngày rồi, nói chuyện với nhau cũng lãng mạn lắm. Vấn đề là nhà em ấy ở xa, lại thêm tớ thì thấy đa số bọn con gái trước khi vào THPT mà có bồ thì sau khi học THPT 1 thời gian là nó chia tay nhau (Chắc là bị mấy thằng trong trường cưa cẩm). Tớ thì cũng chả có gì đặc biệt nên tớ cũng hơi lo là ko giữ dc em ấy, bọn bạn thì bảo tớ ko giữ dc em ấy qua 2 tháng :(. Cậu nào có kinh nghiệm giúp tớ giải quyết vấn đề này với :(. Tớ có nên rút lui trước khi quá muộn ko?
Diễn đạt hơi dở, mong các bác đừng ném tạ![]()
Mỏ nó có dẻo thì nó mới biết nhõng nhẽo, trêu đùa cưa cẩm các thứ chứ?
Ù lì chậm chạp thì giai nào mà theo![]()

,có gì đâu phải sợ ,mất thì chẳng qu la chia sẽ dồ chơi cũ thôi 
chậc phải phân tích thôiMỏ nó có dẻo thì nó mới biết nhõng nhẽo, trêu đùa cưa cẩm các thứ chứ?




