greatlord18
Mario & Luigi
- 21/3/06
- 831
- 24
chả là mình và em ý vừa tốt nghiệp,mình cũng quen biết em nó gần 1 năm rồi,tình cảm có lúc đẹp,trên mức bạn thôi ^^,có lúc xung đột,đã có lúc tưởng như tan hoàn toàn,nhưng rồi khi ko hi vọng j nữa thì mọi chuyện lại tốt đẹp,em thừa nhận tình cảm,vừa yêu vừa ghét với mình:P.H đang giai đoạn rảnh rỗi 1 tí,CN này rủ em đi chơi,băn khoăn ko biết nên đi đâu vì hỏi em thích đi đâu em bảo đi đâu cũng đc.2 lần đi chơi riêng gần nhất đều đi coi phim,uống nước,ngồi chơi trò chơi ở quán cafe,cũng ko nói với nhau đc j nhiều :(.Mình đang tính Cn này đưa em đi xem phim Panda 2,rồi đi chơi công viên,chỗ nào đó có đạp vịt như thủ lệ,hồ tây chẳng hạn,có cơ hội nắm tay,đi dạo nói chuyện vui vẻ.Mình đúng là nhiều mặt yếu,thứ nhất là mù đường xá,thứ 2 là giải trí trước h chỉ có game+xem phim+uống cafe,hỏi quán đt,rạp phim còn biết chứ chỗ nào hay hay,giá phù hợp với sv thì chịu chêt,thứ 3 là khả năng tán dóc kém.Chung quy lại là nên làm thế nào cho hợp lý đây:P(mình ở HN nha)

Ko có tiền cắm cái CMND lại cũng dc :'>



.
,có cớ cầm tay ôm ấp