• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khi người yêu tránh mặt tôi!

  • Thread starter Thread starter PNM
  • Ngày gửi Ngày gửi

PNM

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/1/11
Bài viết
9
Reaction score
0
Tôi liên lạc sao cũng ko dc, trước đó người đó nói có chuyện cần giải quyết nên chúng tôi không gặp nhau một thời gian, nhưng tôi hỏi thế nào cũng không nói là việc gì, tôi thực sự ko biết người đó đặt tôi ở vị trí nào trong mắt người đó? Đã nhiều lần tôi đau khổ vì sự vô tâm của người yêu, người ấy thường bặt vô âm tín mà ko liên lạc tôi, tôi rất ấm ức, nhưng cứ gặp lại là tôi vui đến xúc động ko thể trách móc gì...tôi biết, tôi không thể là hạnh phúc của người đó, gia đình người ấy cũng ko chọn tôi, người ấy cũng khuyên tôi sau này kiếm một tình yêu khác, tôi với người ấy thống nhất với nhau chúng tôi yêu đến lúc nào hay lúc đó, những thời gian bên nhau, tôi rất hạnh phúc...và bây giờ, phải chăng tôi cần dừng lại?
 
- Bạn chỉ là một cái "phao" cho người ấy khi rảnh rỗi mà thôi :-< .........
 
Người ta muốn đi rồi. Cứ để nó đi đi !!! :) :) :)
 
chia tay đi bợn :-< .
 
dừng lại thôi bạn à :) sẽ tốt hơn cho bạn
 
xếp hình 1 phát cuối rồi đá em nó trước
 
bây giờ dừng lại sẽ cảm thấy đau về mặt tinh thần ,nhưng ko dừng lại thì sau này còn rất phê hơn về mặt vật chất lẫn tinh thần đấy
 
Bị lợi dụng từ rất lâu rồi mà chưa sáng ra đc ...
 
- Bạn chỉ là một cái "phao" cho người ấy khi rảnh rỗi mà thôi :-< .........

Tôi cũng đã là 1 cái phao đây, phao 1 năm trời :-<

Chia tay :-h
 
Tôi cũng đã là 1 cái phao đây, phao 1 năm trời :-<

Chia tay :-h

Sao bạn ngu vậy cute9x?
Sao bạn ngu vậy cute9x?
Sao bạn ngu vậy cute9x?
Sao bạn ngu vậy cute9x?
Sao bạn ngu vậy cute9x?
 
Thằng thớt giống mik, đ. Dù có vô tâm thế nào, dù mình phải đau thế nào nhưng khi gặp lại thì tình cảm vẫn vậy, lại tràn lên và khi cô ấy đi rồi thì chỉ còn nhớ nhung với cô đơn. Muốn bỏ cũng khó.
Tớ thì quen rồi
 
lợi dụng vật chất thì chắn chắn ko phải rồi, tôi ko có gì cả, còn lợi dụng tình cảm, thì đấy là do tôi tự nguyện, là cả 2 tự nguyên! tôi rất đau khổ...trong câu chuyện này tôi còn điều khó nói, nên các bạn chưa thể tư vấn chính xác dc, nhưng tôi cam đoan khi chúng tôi ở bên nhau, người ấy mới là người hy sinh cho tôi nhiều thứ, chỉ trách 1 điều, đôi khi người ấy vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của tôi, cho dù thực tế không thể đến với nhau, tôi vẫn mong có những giờ phút tuyệt vời...người ấy nghĩ nói với tôi sẽ không cần thiết, hoặc là khiến tình hình thêm căng thẳng, tôi sẵn sàng đối mặt với đau khổ của chính mình, còn hơn ngay lúc này, tôi đang đau khổ từ một nguyên do không rõ ràng!
 
Mèn ơi!
Này cậu đang kể chuyện của tớ cho thiên hạ nghe à :D
Hok phải là cậu không biết mình phải làm gì đâu chẳng qua là cậu ... không cam tâm thôi! Khó chịu giữ lắm đúng hok!!!
Kiếm người yêu khác đi cậu ... kô cần biết dó là ai nhưng hãy kiếm ngay 1 con bé nào đó và chút hết những sự quan tâm và tình cảm của mình vào đó và cậu sẽ khác ngay!!! " Tình yêu là thứ bất diệt không thay đổi nhưng người yêu thì có thể"
 
"người ấy mới là người hy sinh cho tôi nhiều thứ, chỉ trách 1 điều, đôi khi người ấy vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của tôi," Khá là mâu thuẫn đấy cậu ...
 
Dứt khoát đi cậu ơi. Ừ thì lúc này sẽ khó chịu nhưng để lâu thì còn đau khổ hơn. Còn chuyện gì tôi không biết (mà có khi biết rõ quá nên cứ coi như không biết cũng được) chứ mà cứ cù nhây hoài thì thiệt thân thôi.
 
lợi dụng vật chất thì chắn chắn ko phải rồi, tôi ko có gì cả, còn lợi dụng tình cảm, thì đấy là do tôi tự nguyện, là cả 2 tự nguyên! tôi rất đau khổ...trong câu chuyện này tôi còn điều khó nói, nên các bạn chưa thể tư vấn chính xác dc, nhưng tôi cam đoan khi chúng tôi ở bên nhau, người ấy mới là người hy sinh cho tôi nhiều thứ, chỉ trách 1 điều, đôi khi người ấy vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của tôi, cho dù thực tế không thể đến với nhau, tôi vẫn mong có những giờ phút tuyệt vời...người ấy nghĩ nói với tôi sẽ không cần thiết, hoặc là khiến tình hình thêm căng thẳng, tôi sẵn sàng đối mặt với đau khổ của chính mình, còn hơn ngay lúc này, tôi đang đau khổ từ một nguyên do không rõ ràng!

Nói chung là vẫn chưa chịu tỉnh ...
 
Giống con nhỏ ny cũ mình :| Cho nó next đi bạn :| Bạn chỉ là điểm tựa lúc nó cô đơn thôi , còn lúc nó có thằng khác hơn thì bạn sẽ là người đau khổ đấy :|
Vote xếp hình rồi đá :>
 
Back
Top