em là em ko giỡn,chỉ xin các bác 12h cho topic này tồn tại

  • Thread starter Thread starter janmato
  • Ngày gửi Ngày gửi

làm gì?


  • Total voters
    32
Status
Không mở trả lời sau này.

janmato

C O N T R A
Tham gia ngày
29/7/05
Bài viết
1,730
Reaction score
63
dạ,nói đàng hoàn,xin 12 giờ để thu tập ý kiến thôi ạh
hôm nay rủ gấu đi coi transfromers 3
và.....................
gấu ko dc sự đồng ý của ba gấu,vì nếu ba gấu đồng ý thì cũng chỉ tới 5h
gấu nể em,ngồi luôn tới 7h
gấu bị la,ăn đòn..................gấu send em 1 tin
"mình chia tay đi anh!,em ko muốn gặp anh nữa"

giờ em hỏi các đồng chí
 
Chỉnh sửa cuối:
qua xin lỗi đi cho tỏ vẻ lòng thành ;)) bỏ công bỏ sức ra bao giờ cũng hơn ;;)
 
tớ ko biết ngày mai qua hay nên để 1-2 ngày nữa :-s
 
nếu phụ huynh gấu bạn biết 2 người yêu nhau
thì mai bạn nên qua xin lỗi. còn ko biết ( giả sử
bố gấu bạn lại cấm chuyện yêu đương qua xin
lỗi là rách việc, à trường hợp này cứ cháu là bạn
thân hay bạn j j đó ;)) )
 
qua luôn và ngay,để lâu làm gì ko biết =.=
 
để lâu lâu tí hàng nó nguôi đi sang ngay như đổi thêm dầu vào lửa thôi. cứ đợi 1 hoặc 2 ngày đã. khi xin nỗi thì nhớ chuẩn bị các câu trả lời như tại sao giờ mới đi.
 
- Xin hỏi là 2 người bao nhiêu tuổi rồi :| ........ Gia đình bên kia thế nào :| ....... Nếu được thì ráng xin lỗi gấu trước, kệ gia đình gấu đi :| ..... Nếu không thì nên đến nhà nói rõ cho gia đình biết và hứa không tái phạm ( cái này không nên dùng X_X ) ......
 
:-?? Bồ nhau kiểu gì ấy nhỉ. Con bé này vớ vẩn. Chia tay đi.
Đi coi film, nó tự muốn ngồi lại, ăn đòn ráng chịu, chia sẻ với người yêu thế chứ cứ bị gì là " ctay đi anh à ".?
 
Thanh niên gì mà bị bố mẹ cấm đi xem phim quá 5h à, hay là nó bảo là con đi với anh janmato xong bố bảo bố ko tin tưởng cái thằng đấy hết phim về ngay nha con ;))
Nói thế chứ lí do chia tay này thì dị quá, thôi thì hạ mình tí cũng đc bạn ạ qua xl nó đi.
 
em cũng đang rối lắm các anh ơi,nói thiệt,21t mà đây là đứa đầu tiên em quen nên sai sót là ko thể tránh,em thương nó lắm..................giờ em ko biết nên kéo lại hay thả ra nữa :((
 
chủ topic đâu có lỗi j mà phải xin lỗi nhỉ ?
 
Nếu có qua thì tốt hơn nên tránh gặp mặt gia đình em ý ...

Kẻo em ý lại bị ăn đòn và càng có thêm nghị lực đ8ể chia tay ...

Cơ mà nếu bác đủ bản lĩnh thì cứ gặp mặt ba gấu nói tay đôi giải thích ...

Đại loại như: "Bác không cho chúng con yêu nhau con sẽ giết con gái bác rồi tự tử" ...
 
Thanh niên gì mà bị bố mẹ cấm đi xem phim quá 5h à,

- Có đấy bác HarryKing à :-j ..... Thường thì là những gia đình giáo dục khắc khe, còn không là do ăn chơi quá nên bị cấm X_X .......
 
Có thì có nhưng thường rơi vào những gia đình cha mẹ thuộc lớp phong kiến cũ.. Nhà cũng phải khá giả và chỉ có con là con gái thôi... Thương con không dám cho đi đâu... Ngày trước bạn gái mình thuộc tuýp như thế.. Nhưng có điều là không khó chịu như chủ thread X_X...
Còn vụ kia thì chắc chỉ do cảm xúc nhất thời thôi.. Nó nghĩ là ít được ra ngoài đường ít tiếp xúc thì tình cảm không tiến được nên mới chủ động Ctay trước.. Nếu Chủ thớt còn tình cảm nhiều với con bé kia thì cứ cố gắng tiếp tục.. Nhưng trước tiên là cứ bơ em ý 2-3 ngay rồi mới đi thuyết phục em ý.
 
mình thì mình nghĩ con bé này nó làm trò để chia tay .
 
Yêu nhau mà mới bị bố mẹ mắng đã đòi chia tay là sao :-?
Bạn phải tìm hiểu kỹ xem lúc đó nó đang ức chế tâm lý vì bị la mắng hay là nó có ý gì khác thì mới có cách được chứ :(
Nếu là nó sợ ba má cấm thì bạn nên làm công tác hậu cần cho tốt thôi ;))
 
Nếu bạn là người ép em nó ở lại quá 5h thì bạn lỗi tè ra đã biết gia đình em nó thế thì phải thông cảm nó thôi ko nên ép nó đi quá thời gian. Còn mà nó tự giác ở quá 5h thì việc gì phải xl?
 
theo các bác thì em nên để chuyện này lắng xuông 2-3 rồi mới khoáy lên lại đúng ko ạh
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top