Biết trước ngày chia tay

Có 1 điều chắc chắn, là em í rất yêu mình :D mình cũng thế, có điều là cái sự vụ này không thể chấp nhận được nên đành phải vậy thôi =)) thậm chí đôi khi mình nghĩ nên làm thế từ lâu rồi :)

Nói chung là chắc chắn sẽ chia tay rồi :D chỉ là đang chọn cách thôi. Mình muốn 1 cách thật ích kỷ, độc ác, khiến em í suốt phần đời còn lại phải hối tiếc vì đã làm thế với mình và luôn mong mình quay lại =))

bạn tự tin vậy á. Câu tình cũ ko rủ cũng đến không sai đâu, các cụ mà. Ex cũ của mình có người yêu hơn 1 năm rồi mà vẫn còn liên lạc, đi chơi, xếp hình với mình. Nói chi tình mới của bạn và em nó
 
Vài ngày trước, mình vào Message Archive và inbox SMS phát hiện ra gf rất hay chat với ny cũ :) nội dung ban đầu thì là hỏi han linh tinh, nói chuyện học hành công việc các thứ... về sau thì phát hiện ra có 2 điểm đáng chú ý:

- Chê mình (với ny cũ) là tính gia trưởng, vô tâm, hẹn lên hẹn xuống đi xem phim mà mãi không được, gọi mình là "thằng ny hl" vì dạo này hay thế này hay thế nọ, nói chung là nói xấu các kiểu. Nói thật chưa bao giờ mình gọi em ý là "con" khi nhắc đến lúc nói chuyện với bạn bè, đừng nói là 1 cụm từ gì so sánh được với cụm "thằng ny hl" :))
- Hẹn thằng ny cũ đi xem phim. Về còn nói "hnao rảnh lại lại rủ nhé"... :)

Nói thêm rằng đây không phải lần đầu. Mình vốn biết đây là ty rất sâu nặng gì đó với em nó trước khi chuyển qua mình (:| trước vốn đã dây dưa và cãi nhau khá nhiều lần khi mình phát hiện ra ẻm vẫn còn thương nhớ thằng này (đọc trộm nhật ký, nhục vãi)... Sau tầm 1 năm yên ổn mình nghĩ em ý đã quên hẳn, giờ tự nhiên lại phát hiện ra cái này mình không chịu nổi nữa.

Khỏi phải nói các bô lão kiểu gì cũng vote chia tay :)) nhưng mình đang có 1 cái hẹn quan trọng sắp tới (trong vòng 2 tuần) với 1 thành viên trong gia đình em í, nên mình định để sau vụ đó thì giả vờ đến lúc đấy mới phát hiện ra, nên thời điểm này vẫn phải tỏ ra bình thường mặc dù trong lòng thì...... :))

Đây cũng là thời gian thích hợp để mình suy nghĩ về cách nói chia tay với em. Tuy rằng mình biết được qua đọc trộm message archive và sms inbox nhưng... biết nói thế nào nhể, để lộ ra là mình biết qua cách đấy nó làm cho mình cảm thấy mình là 1 thằng lục lọi, hay để ý, xâm phạm riêng tư... các kiểu, dù có là thế thật đi nữa mình cũng không muốn em nó nghĩ thế lắm.

Tạm thời mới nghĩ ra các phương án sau:

- Đến nhà chơi, đánh lạc hướng ẻm nhờ đi mua cái gì đó rồi mình ở nhà bật message archive lên, để nguyên thế rồi ra về, khi nào ẻm về nhìn thấy mình không còn đó nữa và trên màn hình là M.A. đang đọc dở thì sẽ tự hiểu.

- Theo dõi qua M.A. và inbox, biết được cuộc hẹn tiếp theo với ex và "tình cờ" có mặt ở đó... (mất công và rất khó).

- Gửi 1 cái message thật dàiiiii giải thích tất cả, rằng mình đã đọc đã biết hết rồi, và nói luôn là từ giờ chả còn gì với nhau nữa :D

Các bô lão thấy mình viết bài vô tư thế này chắc nghĩ là mình "cũng không yêu con nhỏ đó lắm" các kiểu đúng không :)) thật sự là yêu nhau hơn 2 năm rồi phải làm thế này cũng đau đớn lắm, nhưng việc đấy mình không cần tâm sự, cái mình cần là nhờ các bác giúp đỡ nghĩ cho xem có phương án nào vừa tinh tế vừa làm cho em nó biết hối hận vì những hành động không trung thực kia...

Xin cám ơn :)

tớ với ex cũng rơi vào cái vụ đó, tớ giải quyết bằng cách lảng dần ra rồi sau đó 2 đứa tự ct :|. không phải nói nhiều cho mệt.
 
chúc mừng thế giới lại sắp có thêm 1 công nhân nữa
vote 1 phiếu đóng gạch rồi chia tay
:)
 
- Chia tay qua tin nhắn đi :-" ....... Không thì gặp mặt nói thẳng mới oai :D ..... ( gặp riêng em nó thôi nhá :-" ) ....... May mà bác còn theo dõi, không như bác gì trong tinhte, tặng IP rồi pháp hiện đt IP đang nằm trong nhà nghỉ 8-} ...........
 
đàn ông con trai lòi ra đọc trộm mess hay gì cũng ko vui. nt 1 câu đơn giản là "a biết hết những gì em nghĩ về a, chia tay đi" vậy là xong :)

Like. Làm theo đy. :)
 
đàn ông con trai lòi ra đọc trộm mess hay gì cũng ko vui. nt 1 câu đơn giản là "a biết hết những gì em nghĩ về a, chia tay đi" vậy là xong :)

Google +1
mà nếu chắc chắn là ... ny bạn vẫn còn qua lại nhiều với thằng kia thì... chia tay đi... mình ghét thể loại này và mình cũng cho đi luôn :))
 
- Chia tay qua tin nhắn đi :-" ....... Không thì gặp mặt nói thẳng mới oai :D ..... ( gặp riêng em nó thôi nhá :-" ) ....... May mà bác còn theo dõi, không như bác gì trong tinhte, tặng IP rồi pháp hiện đt IP đang nằm trong nhà nghỉ 8-} ...........

vote cho Câu này. Nếu hẹn được em nó ra rồi nói với em nó thì hay hơn. Nhưng không biết bác có làm được không, hay là gặp em nó, em nó nịnh vài câu ôm ấp linh tinh thì lại siêu lòng thì bỏ mie:-w
 
- Chia tay qua tin nhắn đi :-" ....... Không thì gặp mặt nói thẳng mới oai :D ..... ( gặp riêng em nó thôi nhá :-" ) ....... May mà bác còn theo dõi, không như bác gì trong tinhte, tặng IP rồi pháp hiện đt IP đang nằm trong nhà nghỉ 8-} ...........

Gặp mặt em sợ bị run và nói không đủ ý bác ạ :'> mà đúng là em dễ bị siêu lòng lắm :-<

Nói chung em cũng nghĩ đến sự kết hợp phương án 1 và 3 rồi, để màn hình đấy cho em ý tự hiểu rồi về nhà gửi 1 text thật dài =)) chỉ còn chờ đến ngày đấy thôi :) từ giờ đến lúc đó quả là địa ngục.
 
Có 1 điều chắc chắn, là em í rất yêu mình :D mình cũng thế, có điều là cái sự vụ này không thể chấp nhận được nên đành phải vậy thôi =)) thậm chí đôi khi mình nghĩ nên làm thế từ lâu rồi :)

Nói chung là chắc chắn sẽ chia tay rồi :D chỉ là đang chọn cách thôi. Mình muốn 1 cách thật ích kỷ, độc ác, khiến em í suốt phần đời còn lại phải hối tiếc vì đã làm thế với mình và luôn mong mình quay lại =))

Câu này là ứ đỡ nổi ... =))=))

Còn bồi thêm câu "Mình là tương lai của em ý" nữa ...

Vãi thớt tự tin quá nhể ...

Hồi xưa lúc mình bị sút cũng đã từng tự tin giống vậy kết quả là ngồi khóc hận ... =))=))

Thằng bạn mình yêu nhau gần 5 năm còn chia tay được thì cái 2.5 năm của bạn cũng chả thấm gì đâu ...

Hỏi nó sao ct thì nó bảo là "Chán...Hết tình cảm rồi" ...

Khi tình đã nguội thì tự khắc lạnh nhạt hẳn đi thôi ...

Cách tốt nhất là nói thẳng, nếu em ý thừa nhận đã nguội tình với mình và cần có thời gian alone các kiểu thì chiều theo ý em ấy.

Còn nếu như em ấy vẫn còn yêu say đắm thì kêu em ý cạch thằng cũ ra không thì té ...
 
Chia tay thôi. Cái cảm giác như thế thì khó chịu lắm. Còn cách chia tay ra sao thì các bác trên cũng đã ghi hết rồi
 
Gặp mặt em sợ bị run và nói không đủ ý bác ạ :'> mà đúng là em dễ bị siêu lòng lắm :-<

Nói chung em cũng nghĩ đến sự kết hợp phương án 1 và 3 rồi, để màn hình đấy cho em ý tự hiểu rồi về nhà gửi 1 text thật dài =)) chỉ còn chờ đến ngày đấy thôi :) từ giờ đến lúc đó quả là địa ngục.

Không hề đồng tình với cách để màn hình đấy cho em ý tự hiểu. Trẻ con, đôi khi không hiệu quả. Là thằng con trai phải ăn to nói lớn, bác sợ run và nói không đủ ý thì có thể ở nhà soi gương tập nói những điều mình cần nói vơi em nó. Bác phải coi em nó bây giờ không là gì nữa, còn hay mất chẳng khác gì nhau. Khi nói chuyện phải nghĩ mình hơn cơ em nó, lúc đó bác sẽ tự tin 100% nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.
 
Làm cách thứ 2 đi. Bác có gan đọc trộm rồi còn gì.
Chịu khó sắp xếp chút để mà "bắt quả tang", như vậy là tự nhiên nhất. Hơi mất công chút nhưng bác nắm được thế trên. Chứ nhắn tin hay nói thẳng gì thì dưới cơ. Kiểu nào cũng mang nhục mà con nhỏ còn khoái chí nữa.
 
Ờ, mình cũng nghĩ làm cách thứ hai, hoặc ít nhất là kêu nó ra nói thẳng mặt, lạnh lùng dứt khoát xong quay đi. Tuyệt đối không được lộ một chút buồn bã hay đau khổ, chỉ có lạnh và lạnh, vì nó xứng đáng nhận điều đó chứ không phải chủ thớt
 
hẹn đi uống cafe rồi tỉnh bơ nói " anh biết em vẫn còn yêu thằng đó, thôi mình chia tay nhé". Nhớ là lúc nói mặt ráo hoảnh, cười 1 tí cũng được, sau đó ngẩng cao đầu cất bước ra về. Về nhà treo stt "FU*K YEAH!!" suốt 1 tuần. Nó có buzz gì, nhắn tin gì cũng bơ đi.
 
hẹn đi uống cafe rồi tỉnh bơ nói " anh biết em vẫn còn yêu thằng đó, thôi mình chia tay nhé". Nhớ là lúc nói mặt ráo hoảnh, cười 1 tí cũng được, sau đó ngẩng cao đầu cất bước ra về. Về nhà treo stt "FU*K YEAH!!" suốt 1 tuần. Nó có buzz gì, nhắn tin gì cũng bơ đi.

+1

Magnet likes it much ~:>

Nhưng có cách hay hơn là ko treo status gì cả, cứ để available thôi, nó nt hỏi han gì kệ mẹ nó, lâu lâu buông 1 câu " *éo phải việc của mày " =)
 
Chỉnh sửa cuối:
chọn cách 1 đi,để nguyên cả cái blog đó lên màn hình máy tính rồi đi về.Khỏi cần phải nói nhiều tự cô ấy sẽ hiểu và cậu cần thêm 1 cái đầu lạnh một chút.Hơi đau nhưng mà chấp nhận thôi.
Chào mừng đến với hội chia tay người yêu vì bị đá bởi người yêu cũ !:))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia tay thì éo cần lí do lí trấu gì cả chủ topic ạ.Hẹn 1 ngày thật đẹp trời hẹn em nó đi uống nước,chọn 1 khung cảnh thật lãng mạng gặp em ấy.Sau khi ăn uống no say thì bất ngờ tặng em nó 1 cành hoa thật đẹp,em nó sẽ hỏi "Hnay là ngày gì mà anh lại tặng em bông hoa đẹp thế",tiếp đó bác nói "Hnay là ngày anh và em chia tay em ạ,anh nhận thấy tình cảm của em dành cho anh không phải là thứ tình cảm anh mong đợi,em ko cần giải thích gì cả,chỉ là hnay chúng ta chia tay em nhé".Rồi dứt áo ra đi,ko bao h nhìn lại,cho nó ray rứt chết cụ nó luôn.Mình là cực ghét thể loại tò te với người cũ,đã vậy còn chê bai người đang yêu,vote chia tay nó nghiệt ngã vào.
 
cứ nhắn cái tin "chia tay nhé, ny hl" thế là nó hiểu. cần gì dài dòng lắm chuyện.
 
nhân tiên cho hỏi hl là gì thế, nếu là "hãm..." thì thôi mình xin gg chủ thớt =))
 
HL là hỏa lang đó hả .:))
 
Back
Top