Vô tình đọc nhật ký của người yêu lúc trước khi đi thi...1 tiếng

  • Thread starter Thread starter MUM.MIM
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bác mắng mình đúng lắm , chỉ tiếc là mình sống nặng về nội tâm lắm , trước làm trắc nghiệm tính cách chọn việc làm, ông thầy mình nói "nếu em mà cứ giữ cái tính như vầy thì sau này em sẽ rất khổ về mặt tình cảm lắm đó". Mà thật...
Ngày xưa Po cũng thế.Khác gì đâu.Nhưng cho đến khi tìm thấy người thật sự xứng đáng với mình hiện tại , thì lại thấy những suy nghĩ quá khứ thật nhảm nhí và đáng cười.
Cứ tim 1 người thích hợp đi , sẽ rõ ngay thôi :D
 
Ngày xưa Po cũng thế.Khác gì đâu.Nhưng cho đến khi tìm thấy người thật sự xứng đáng với mình hiện tại , thì lại thấy những suy nghĩ quá khứ thật nhảm nhí và đáng cười.
Cứ tim 1 người thích hợp đi , sẽ rõ ngay thôi :D

Bao giờ cho đến ngày ấy 8->
 
Đếm bài tôi lên 2 bài là thấy, chả lẽ cậu chưa thấy cái như thế này trong forum bao giờ à. Không biết đếm thì khuyên bảo cái gì;))

không hiểu ý à.
Có 2 cách hiểu:
Lên 2 bài tức là qua bài MUM là bài thứ nhất, vậy là tới bài noname. Bài này không liên quan gì tới bài của cậu.
Hoặc bỏ qua 2 bài, qua bài MUM là bài thứ nhất, bỏ qua bài thứ 2 của noname, vậy là tới bài tui, bài của tui cũng chả liên quan gì tới bài viết của cậu.
Vậy rút cuộc cậu đang nói với ai? Qua cả 2 cái đó tôi chả thấy cậu đang nói với ai. Chính vì thế nên đang xoắn đây.
 
Kiểu film Hàn bạn xem thuộc dạng Hàn lởm rồi. Ko biết là có xem hay chỉ nghe kể mà phiến diện 1 chiều vậy :)).

Btw, em kia của cậu tôi thấy làm thế là đúng đấy, vì ko yêu cậu nên chia tay để khỏi ai phải đau buồn, cậu nợ em nó 1 lời cảm ơn nữa.
 
Có cách nào quên nhanh nhanh ko, người ta cứ nói thời gian sẽ xóa đi tất cả. Đã qua 1 năm rồi mà mình vẫn cứ tưởng chuyện ấy mới xảy ra hôm qua :(
 
[GVN] Chick;18968172 nói:
không hiểu ý à.
Có 2 cách hiểu:
Lên 2 bài tức là qua bài MUM là bài thứ nhất, vậy là tới bài noname. Bài này không liên quan gì tới bài của cậu.
Hoặc bỏ qua 2 bài, qua bài MUM là bài thứ nhất, bỏ qua bài thứ 2 của noname, vậy là tới bài tui, bài của tui cũng chả liên quan gì tới bài viết của cậu.
Vậy rút cuộc cậu đang nói với ai? Qua cả 2 cái đó tôi chả thấy cậu đang nói với ai. Chính vì thế nên đang xoắn đây.
Thế này nhá. ^ là bài kế trên, tức là bài của MUM.MIM, ^x2 tất nhiên là bài trên bài của MUM.MIM, tức là bài của noname95.
Tôi tưởng noname viết linh tinh nhưng thực ra tôi mới nhầm, xin lỗi Noname95. Cũng không liên quan đến bạn Chick đâu. Tôi sẽ edit đoạn đó.
Sorry vì off topic, bạn Chick cũng đừng bới chuyện này lên nữa. Nhưng mà bây giờ hiểu ^x2 chưa ? ;))
 
Có cách nào quên nhanh nhanh ko, người ta cứ nói thời gian sẽ xóa đi tất cả. Đã qua 1 năm rồi mà mình vẫn cứ tưởng chuyện ấy mới xảy ra hôm qua :(

Tự bạn phải đứng lên bằng đôi chân của mình thôi, không có lời khuyên hữu hiệu nào giúp bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn này đâu. Càng cố quên thì càng thêm nhớ thôi :(

Tôi tưởng noname viết linh tinh nhưng thực ra tôi mới nhầm, xin lỗi Noname95. Cũng không liên quan đến bạn Chick đâu. Tôi sẽ edit đoạn đó.
Sorry vì off topic, bạn Chick cũng đừng bới chuyện này lên nữa. Nhưng mà bây giờ hiểu ^x2 chưa ? ;))

Có lẽ tới bây giờ cậu vẫn không hiểu ý tôi từ cái bài quote của tôi trên kia. Ngừng tại đây vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngày xưa Po cũng thế.Khác gì đâu.Nhưng cho đến khi tìm thấy người thật sự xứng đáng với mình hiện tại , thì lại thấy những suy nghĩ quá khứ thật nhảm nhí và đáng cười.
Cứ tim 1 người thích hợp đi , sẽ rõ ngay thôi :D

bạn thích điều này .
 
Chuyện của mình cũng giống 1 tí
chuyện là thế này , 2 đứa ngủ với nhau đến sáng mình cũng đi thi lấy bằng B English thì đang dắt xe để chở ẻm về , thế là vừa dắt xe ra thì ko thấy ẻm đâu , xong phải đi tìm rồi sau đó gần đến h thi nên mình k đi tìm nữa mà chay đến trường thi . Đang ngồi làm bài thì có tin nhắn , mình cũng ráng lấy đt ra đọc xem có cái gì . Thế là em ấy nt kêu ct :| Đang thi mà gặp cái tn thế ai chiu nổi, mình chơi lại 1 câu : " Shut the f*ck up" :| xong rồi buổi chiều e ấy nt làm hòa xong ngày mai ct luôn 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Mặc dù mình rất ghét coi phim Hàn Quốc nhưng quả thật chuyện tình của mình như... phim Hàn Quốc:

Em nó yêu người đó --> người đó đi du học --> em nó gấp hơn 1000 con hạt chờ người ấy về --> rồi em gặp và ngỏ lời làm quen với mình trước --> mình yêu em nó --> em nó vẫn còn rất yêu người cũ --> người cũ thì lại không yêu em nó do đã có bạn gái.

Theo kết cục của phim Hàn thì em nó sẽ mãi yêu đơn phương, chờ đợi hình bóng người yêu cũ quay về, mặc dù chàng trai ấy đã có tình yêu mới bên xứ lạ.

Còn chàng trai mà em nó quen, chợt nhận ra rằng bản thân cũng đã lỡ yêu em nó mất rồi, nhưng chỉ đáng tiếc đó cũng chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi. Rồi chàng trai ấy sinh bệnh ung thư gì ấy, rồi...

Thực tế thì mình thì sau khi chia tay em xong được vài tháng, bác sĩ nói là mình bị huyết áp cao và có triệu chứng của bệnh... tim . Liệu mình....

Bớt xem phim Hàn đi bạn .
 
ĐỌc câu truyện toàn khờ với ngốc ,đọc xong mình ngu lun :|

Mình thấy rằng đó là tình đầu của người ta ,bạn phải thông cảm ,đã là tình đầu thì tất nhiên vẫn còn vương vấn.

Nhưng mà bác đã đọc thì cũng đừng nên làm ngơ , nếu người ta con thích bác ,và bác còn thích người ta ,thì bác chứng minh những gì mình làm được còn hơn thằng khùng kia ,lộn thằng khờ kia đi ;))
 
bạn chỉ là vật thế mạng , đợi chàng "khờ" du học về thì bạn sẽ bị sút , khi đấy sẽ xuất hiện 1 chàng "ngu"

chuồn lẹ đi bạn


tình cũ ko rủ cũng tới , tình đầu là mối tình rất mạnh mẽ
 
bạn chỉ là vật thế mạng , đợi chàng "khờ" du học về thì bạn sẽ bị sút , khi đấy sẽ xuất hiện 1 chàng "ngu"

chuồn lẹ đi bạn


tình cũ ko rủ cũng tới , tình đầu là mối tình rất mạnh mẽ

Em ấy là mối tình đầu của em, bác ạ :(
Đúng là rất "mạnh mẽ" :((
 
Thôi đừng chờ đợi nữa cho thêm buồn ::(
Làm theo Slogan của GVN thôi ::(
 
Back
Top