Biết trước ngày chia tay

HL = Hỗn + Lười à ???
Mình có ý này ; bác ràng dìu e nó làm sao để xếp hình đc ; xếp xong thì buông câu chia tay xem như mình hốt hụi chót 1 quả cho đã :(
 
chủ thớt vô giải đáp chữ hl coi, tò mò quá =))
 
Voz ban thằng chủ thớt nếu ko được đáp án đúng đắn của " hl " mà mấy cao nhân trên kia hiểu theo nghĩa ji` mà cũng bức súc thế
 
^ Ny hãm l` 99% rồi :-<. Thằng nào khi biết ny mình gọi mình như thế chả tức. :-<
 
Chủ thread buồn quá cắn tờ rym tự vấn mất rồi :(.
Ít nhìu gì cũng rì phọt cái đi chứ :)
 
Nồi nào nó ra vung nấy.
Yêu nhau mà vớ phải con nó dùng từ "thằng ny hl" để mô tả về mình thì chứng tỏ nó cũng chả ra gì, và nên xem xét về cách sống, văn hóa của cả 2 người .
Người yêu mình dù ghét, dù hận , dù giận dỗi cũng ko bao giờ văng 1 câu tục nào ra cả.Có thể vì do cách gia đình giáo dục từ nhỏ, nhưng cũng phải do cái cách mình thể hiện.Nếu mình ko văng bất cứ câu nào khi đi với ng yêu thì tự khắc ng ta cũng đối xử tương tự với mình.
Rất dị ứng với mấy đôi yêu nhau, ngồi với nhau mà có hàng họ gì thì văng ra bằng sạch, đ được ông nào bà nào là nó đ cho bằng sạch.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã.Vài lời cho chủ topic .Nếu có sai thì xin lỗi trước.

Hôm nào rình nó đi xem film với thằng kia, đến táng chết cm thằng kia đi , rồi chỉ thẳng mặt giữa rạp chiếu film cho nó out luôn.Mình là mình cực ghét mấy cái thằng "ng yêu cũ" kiểu này.

Hề hề, cái này cũng không hẳn. Cả em, cả ny em lẫn thằng ex kia ngoài đời đều là những đứa hay nói bậy do thói quen nhiễm từ hồi cấp 3 :'> nói bậy theo thói quen thôi, cũng không phải ác ý hay là kiểu uneducated hàng tôm hàng cá các thứ đâu, mà gặp đứa nào cũng hay nói bậy thì mới nói, không thì cũng không... Và có những từ ngữ mà chỉ dám viết ra như vậy thôi chứ mồm chả bao giờ nói ra cả. VD như cái từ hl đấy (thậm chí chỉ dám viết tắt luôn =))) nên xin bác đừng đánh giá gì cái việc đó cả :D

Haizz.. cám ơn anh em góp ý nhưng mà... tính mình phải cái dễ nguôi giận, đang sợ 1 2 tuần nữa shit trâu hóa bùn mất :-s
 
Người Yêu Heartless ;))
 
Hề hề, cái này cũng không hẳn. Cả em, cả ny em lẫn thằng ex kia ngoài đời đều là những đứa hay nói bậy do thói quen nhiễm từ hồi cấp 3 nói bậy theo thói quen thôi, cũng không phải ác ý hay là kiểu uneducated hàng tôm hàng cá các thứ đâu, mà gặp đứa nào cũng hay nói bậy thì mới nói, không thì cũng không... Và có những từ ngữ mà chỉ dám viết ra như vậy thôi chứ mồm chả bao giờ nói ra cả. VD như cái từ hl đấy (thậm chí chỉ dám viết tắt luôn ) nên xin bác đừng đánh giá gì cái việc đó cả

Haizz.. cám ơn anh em góp ý nhưng mà... tính mình phải cái dễ nguôi giận, đang sợ 1 2 tuần nữa shit trâu hóa bùn mất
Cá nhân anh thì ko bao giờ chấp nhận chuyện nói bậy khi có 2 người .Nó nói ở đâu kệ nó ( vợ anh còn ko biết nói bậy là gì ).Ở trước mặt ng yêu anh cũng ko bao giờ dùng đến thậm chí là từ "đ-é-o'" hay "mẹ" .
Góp ý cá nhân thôi, ông ẻm thấy hợp lý thì chỉnh sửa , ko thì cũng chả chết ai :D
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Mình cũng đồng tình, người yêu với nhau tốt nhất nên hạn chế nói bậy, đễ bị mất hình tượng đẹp đẽ trong mắt nhau :)
 
Con bạn ngày trước văng như ji` được lão ny nắn lại giờ ngoan còn hơn tớ nữa. Thói quen xấu phải bỏ, nó ko có ác ý nhưng người ngoài nhìn vào thì coi sao được
 
ny hl = người iu hôi lông ~~ , bây h thịnh hành từ này mà , nghe ko tục nhưng nghĩa thì rất thấm =))
 
ny hl= người yêu hôi lách. Con này bị ngọng. >:)
 
Lẳng lặng để lại một mes nói lời chia tay. Nó hỏi thì nói em tự tìm hiểu lấy lý do và cắt liên lạc từ đấy.
Cậu dám không, làm vậy rất manly và cũng rất tàn nhẫn, bởi lẽ em nó chết mà không biết vì sao mình chết.
Mình đã áp dụng 1 lần và bị ex gf nó nói 1 câu "máu lạnh" và hận mình suốt đời :(

mình cũng bị 1 lần :( giờ chắc nó hận mình lắm, nhưng mà lỗi tại mình, tuy nghĩ lại cũng ko hối tiếc nhưng vẫn thấy tội lỗi
 
Cá nhân anh thì ko bao giờ chấp nhận chuyện nói bậy khi có 2 người .Nó nói ở đâu kệ nó ( vợ anh còn ko biết nói bậy là gì ).Ở trước mặt ng yêu anh cũng ko bao giờ dùng đến thậm chí là từ "đ-é-o'" hay "mẹ" .
Góp ý cá nhân thôi, ông ẻm thấy hợp lý thì chỉnh sửa , ko thì cũng chả chết ai :D

^ Mình cũng đồng tình, người yêu với nhau tốt nhất nên hạn chế nói bậy, đễ bị mất hình tượng đẹp đẽ trong mắt nhau :)

Hồi xưa là bạn cùng lớp, mày tao chí tớ, nên nói bậy với nhau cũng quen mồm rồi :D về sau thành ny có sửa nhiều, nói chuyện âu yếm hơn nhiều rồi =)) và nói chung là cũng không nặng nề, chỉ hay chêm chêm vào khi kể chuyện thôi, không dùng mấy từ đấy cho nhau. Em cũng xin tiếp thu nhưng mà bây giờ đằng nào cũng sắp không có cơ hội chỉnh sửa nữa rồi =))

Haiz chán quá hqua sang chơi định trả khéo lại tất cả những thứ đang cầm của nó, thế mà lại để sót ở nhà @@
 
Thế chủ topic vẫn chưa chia tay con ấy à?Chia tay luôn và ngay,đặc biệt là phải tàn ác vào thì mới đáng với cái thể loại này,đừng để nguội mất ngon.
 
Tại em có 1 cái hẹn tuần sau với 1 người trong nhà em í... em không tiện nói ra vì chẳng may có người quen nào đọc phát sẽ nhận ra luôn.
 
như thằng bạn mình nó nói thế này , mình cug k đỡ nổi :

ê này , anh thấy yêu mệt quá , thôi mình dẹp đi cho xong .
Rồi nó đi về , con kia ngớ người luôn , từ hôm ấy con kia ngoan hẳn k còn kể và so sánh với ny cũ . Nhưng đáng tiếc thằng này thuộc dạng : người ra đi đầu éo bao giờ ngoảnh lại , man và chất vãi .
 
như thằng bạn mình nó nói thế này , mình cug k đỡ nổi :

ê này , anh thấy yêu mệt quá , thôi mình dẹp đi cho xong .
Rồi nó đi về , con kia ngớ người luôn , từ hôm ấy con kia ngoan hẳn k còn kể và so sánh với ny cũ . Nhưng đáng tiếc thằng này thuộc dạng : người ra đi đầu éo bao giờ ngoảnh lại , man và chất vãi .


Con trai phải thế chứ haha,vậy tụi con gái dở dở ương ương nó mới sợ =))
 
Vi thấy chủ topic thật sự không muốn chia tay chút nào. Miệng thì nói lên đây xin ý kiến để chia tay, nhưng lòng thì không nghĩ vậy. Nếu thật sự muốn chia tay thì chia tay, cần gì phải làm tùm lum màu mè vậy? Càng màu mè thì càng làm trò cười cho cô gái kia và anh người yêu cũ. Đặc biệt là nếu thú nhận mình đọc lén tin nhắn thì đúng là nhục quá vì xâm phạm đời tư của người ta. Nếu thật sự muốn chia tay thì đường đường chính chính nói lời chia tay: "Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau, thôi thì chia tay đi." Đơn giản và dứt khoát. Dù gì thì 2 người cũng có những bạn bè chung, chia tay làm sao cho đẹp và đỡ nhục nhất để không mang tiếng với bạn bè.
 
Back
Top