Hay nhất thì không rõ nhưng trong những Shounen mình thích nhất thì phải kể đến Kotaro Makaritoru!: Cốt truyện thì không có gì đặc biệt cả nhưng mạch truyện, plot tốt, đọc rất khó dứt. Cả mấy mục action, comedy, romance của nó đều rất tốt, phần lớn truyện làm mình cười như điên rồi nhưng cũng có những đoạn làm mình cảm thất mắt hơi ươn ướt :( . Nói chung là không chê vào đâu được, xứng đáng là top shounen!
Ngoài ra mình thích cũng có FMA, OP, HxH,... cái nào nhất trong lòng mình thì cũng khó chọn thật.
Về shounen dở nhất, hay đúng hơn là ghét nhất thì mình nghĩ ngay đến... Ichigo 100%! Cái này mình chỉ có vừa đọc vừa muốn chửi. Từ cốt truyện, nhân vật,... không hiểu sao mà nó ngu không tả được, mình đọc càng không hiểu sao nhiều người cứ tâng nó lên trời (như hồi tầm 2-3 năm trước khi mình còn hay lượn bên vnsharing.net, thấy rất nhiều câu phát biểu đại loại như là "bộ truyện tình cảm đỉnh cao", " siêu phẩm ecchi không thể bỏ qua được", ...) làm mình càng ghét hơn. Phải công nhận là tác giả này vẽ gái có cái nét đẹp của nó, nhiều ecchi, fan-service nhưng mình thấy bực cái gọi là "cốt truyện" của nó quá nên cũng không tiêu hóa nổi. Lúc đầu cố đọc được tầm 2 vol đầu, sau đó đọc lướt qua xem tranh là chính, sau đó skip hơn chục vol xem ending luôn và thấy gần như mình chả thiếu cái gì cả, coi như xong luôn.
Cả cái "Good Ending" cũng vậy, từ mấy chap đầu mình đã thấy nó ngu không tả. Anh nhân vật chính thì hãm, nội dung thì đầy mùi cliche, thế mà nhiều người vẫn khen hết lòng, mình không hiểu nổi những người rate nó 8+ nghĩ gì. Hồi đầu rating trên mangaupdates rất cao (~9.2 thì phải) nhưng giờ có vẻ tụt xắp <8 rồi, mình cũng drop luôn từ mấy chap đầu tiên rồi
Well, đây là ý kiến cá nhân và mình nói thật lòng. Không phải có ý muốn "troll" hay gì đấy đâu nhé.