Transformers: Dark of the Moon (2011)

Chắc tại ra game có ai mua đâu ..Trên mạng nó crack cả đống..
Và thật sự e thấy game ăn theo phim game nào cũng nhảm X_X..
Đặc biệt là Avatar:The Game X_X
 
Phim này tui chỉ thấy ảo ở chỗ duy nhất là female char, nói thật là loạt cảnh sam chạy đi cứu nó rất là thừa, đến gần cuối vẫn ko hiểu vai trò của nó và thằng sếp trong này có ảnh hưởng gì đến cốt truyện, phải đến cái đoạn nó soi ống nhòm thấy Megatron bất mãn với chính quyền ( SP) mới đoán được chắc sau này nàng sẽ chém gió để ni gián zzz. Rốt cuộc coi như là có tý đóng góp đảo ngược thế cờ cứu OP.
Mà thôi, phim này coi kỹ xảo khói bụi là chính, mấy đoạn 2`2` nữa:)).
Tuy nhiên vẫn đánh giá cao phim này :D
 
đây sẽ là phần 4 =))
Transformers-Movie-Motivational-Posters-optimus-with-green-lantern.jpg
Optimus lai green lantern =))
30 charrrrrrrrr
 
với niềm tin và hi vọng của anh Op mà dùng cái nhẫn này thì 8-}
 
Nếu anh Ốp dùng thật thì chắc cả vũ trụ không ai đánh lại quá =)).
 
^
Có "Power Girl lột đồ" khủng hơn còn gì :))

Mà series này dừng ở đây thì hơi tiếc nhỉ, giá như Paramount có kế hoạch reboots thì hay
 
Với cái thứ sử dụng bằng sức mạnh niềm tin và trí tưởng tượng thì thằng nào dùng chả thế, Optimus cầm cũng đâu khỏe hơn ai.
 
Phim này nói chung xem kỹ xảo chính , công nhận xem 3D mấy cảnh khói bụi , bắn nhau bằng beem bay ra màn hình tứ tung xem rất phê nhưng nội dung thì xàm quá :) bất ngờ nhất là cái phản bội của SP thôi và cái chết của anh Iron hire :(( còn đâu còn lại xem dễ đoán quá , chả có gì bất ngờ mấy cái cảnh 2` chỉ được đôi chút lúc đâu nhất là đoạn bố mẹ thằng Sam đên thăm :)) còn lố bịch nhất là cái đoạn anh OP mắc vào dây cần cẩu ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thấy hài nhất thằng người của ông simmon vào hack cái cây cầu trình bầy như đúng rồi rối cuối cùng phán câu "cái này dê ợt" làm cả phòng chiếu cười
 
Vừa xem lại Transformers 1, cảm giác như lần đầu xem, hành động, âm nhạc quá đã. Ironhide phần 1 đánh đấm sướng mắt thế mà wa phần 3 chết thảm quá, cũng ko có cảnh hào hùng cuối phim: OP gửi thông điệp + bài hát của Linkin Park :(
1 vài hình ngày đầu tiên các anh xuống Trái Đất :)
[spoil]
snapshot_dvd_010129_20110713_151013.jpg

snapshot_dvd_010134_20110713_151027.jpg

snapshot_dvd_002442_20110713_154152.jpg

snapshot_dvd_010639_20110713_151159.jpg

snapshot_dvd_014722_20110713_153108.jpg

snapshot_dvd_013915_20110713_151255.jpg

snapshot_dvd_013923_20110713_151314.jpg

snapshot_dvd_013919_20110713_151305.jpg

snapshot_dvd_013931_20110713_151327.jpg

snapshot_dvd_013937_20110713_151341.jpg

snapshot_dvd_021238_20110713_144812.jpg

snapshot_dvd_021149_20110713_154704.jpg

snapshot_dvd_021417_20110713_144933.jpg

snapshot_dvd_021422_20110713_144942.jpg

snapshot_dvd_021450_20110713_145023.jpg

[/spoil]
 
lúc đó SP và Meg nói bằng tiếng alien thì con kia hiểu bằng niềm tin =))
thích D-cons cũng vì đây là lần đầu tiên được nghe Transformer nói ngôn ngữ của mình \m/ mà trong phim toàn sub bằng chữ Prime, mình tưởng Dec và Au có 2 hệ chữ khác nhau chứ
 
Chỉnh sửa cuối:
Với cái thứ sử dụng bằng sức mạnh niềm tin và trí tưởng tượng thì thằng nào dùng chả thế, Optimus cầm cũng đâu khỏe hơn ai.

thì có thể dame nhỉnh hơn nhưng deff chắc chắc vượt trội ;))
 
Mề gà mà đeo nhẫn đen vào thì.....
 
bee với nhẫn vàng thì => gà =))
 
Chặt tay này thì đeo vào tay kia :'>.
 
Phim nỳ đánh giá chung là dở, gái xấu hoắc mà bác nào cũng khen như được trả tiền ý. Chú main char thì ỷ thế vào Autobot ra oai lung tung, tới khúc mấy anh đồng dội bay đi mất thì khóc lóc, ai cũng kiu cảm với chẳng xúc. Em thì cứ nghĩ chú ấy thương cho phận mình mất chỗ dựa nên mới thía.

Đi xem phim mà mấy em gái cứ khen chú xe Ferrari, đúng là bọn ý làm xe gợi cảm thiệt, phụ nữ nhìn con khen nữa là.

Em là em thik mấy anh Deception nhứt, anh nào anh nấy ngầu quá, khúc ngoài châu phi nhìn chú boss DE ngầu cực.

Phần tiếp theo của Transformers có thể là mấy anh bộ đội mặc mấy cái giáp siu nhân như iron man rùi đi săn mấy chú DE trên TG, cúi cùng rùi mấy chú bộ đội đó quay qua thịt lun Autobot.
 
Back
Top