nhận xét phim chỉ có thể là hay hoặc dở, chính bạn nói điều đó. Xem phim xong nhận xét thế nào mới được gọi là to kèn vậy, mình đang muốn thử bơm kèn đây

bạn viết mà cũng không hiểu bạn viết gì thì thôi, mình đi ra vậy :)
Đừng nhảm nữa thưa bạn trẻ

Bạn cảm thấy không chịu nổi nhiệt thì bạn cứ rút, chứ đừng làm bộ
Chỗ nào tôi nói đến phim hay và dở? Cảm phiền chỉ ra đây, qoute ra thì tốt lắm. Chứ tôi đã xem éo đâu mà nhận xét
Chú này rõ là dek hiểu người khác nói gì nên tự nhiên bày trò, hình như tưởng mình đang chê cái phim của chú ấy nên tốc váy. Rất tiếc là nhầm đối tượng!
Tôi cũng dek cần dài hơi, quan điểm của tôi là war trên cái forum này cả ngàn trang cũng chẳng nước non mẹ gì, chỉ cần trình bày ý kiến, ngoài ngoài đọc vào hiểu được thì thì hiểu
Vì vậy tôi nói rõ một lần nữa, hi vọng bạn trẻ thông ra: tôi rút ra một số kết luận từ universe của HP, dek phải mấy cái phim nhà bạn, tôi cũng chưa nói câu nào về hay và dở cả, bạn chụp mù cái lề gì? Xin lỗi chứ tôi là fan nặng của cả phim và truyện ạ. Những kết luận của tôi, nếu sai chỗ nào thì bạn trẻ hãy reply & quote, còn không cảm phiền im hộ, vì rất vô nghĩa
ở thế giới thù thủy mà cứ đòi hỏi cho nó giống dân thường
Để tôi nói cho vì sao cái câu này chứng tỏ cái thiển cận của bạn trẻ. Có là xã hội giời đi nữa thì vẫn có những quy luật bất biến: vẫn có người giàu kẻ nghèo, người ta vẫn phải lao động thì mới có ăn, vẫn có những quy luật về lực lượng sản xuất và trình độ sản xuất chi phối sự phát triển xã hội... Cái lí lẽ "game mà, phim mà, truyện mà" tôi gặp nhiều lắm rồi và nó xưa như trái đất. Nó cùn lắm, nó không phải là cách giải quyết vấn đề, nó chỉ là thứ để người ta gạt vấn đề sang một bên và chấp nhận nó khi cái đầu quá lười hay quá kém để tư duy. Thế nhé! Hiểu được bao nhiêu thì hiểu
Chán! Tưởng có bài gì, cuối cùng nói lảm nhảm rồi tẩu