- 5/11/06
- 21,503
- 26,197
Nếu tính từ lúc lần đầu nói chuyện với con nhỏ đó chắc cũng hơn 7 năm rồi, hồi đó quen con bé này trên loitraitim.com, sau 1-2 topic cãi nhau thì add nick ra ngoài cãi nhau để ko phiền người khác
rồi cũng từ đó nc hoài cũng thân, nhưng 2 đứa chả bao giờ thèm hỏi tên tuổi hay xin xem wc, rồi cũng từ đó có bao nhiu buồn vui gì cũng đem lên kể cho nhau nghe và cũng nhận dc những lời khuyên về cuộc sống tính yêu này nọ. Khi tui thất tình nó an ủi tui, khi nó thất tình cũng có tui an ủi nó, thân nhau lắm nhưng chả biết nhau là ai.
Sau khi học xong cấp 3 con bé đó lên sg thuê nhà học trên này luôn, nhà con bé đó cách nhà tui chắc khoảng 5 phút đi xe nhưng chả hiểu sao vẫn ko muốn gặp, 3 năm trời nhà ở gần nhau mà vẫn chat chit chứ cả 2 chả muốn chủ động gặp mặt, ngày hôm qua online buồn chán treo stt "tối đi xem phim, ai đi cùng ko" thì con bé đó nói di chung với, hẹn nhau ở trà sữa -18 lúc 8h, mình khá là căng thẳng cũng chả biết gì sao. Đến nơi thì gặp mặt dc con bé đó, xinh hơn mình tưởng các bạn ạ
2 đứa nói chuyện rất là hợp(nói chuyện với nhau hơn 7 năm mà)
Sau buổi đi xem phim đó thì mới có tên tuổi số phone của nhỏ.
Nhỏ có nói với mình "bạn ảo như anh và em kỳ cục quá nhỉ, quen nhau như ko quen hơn 7 năm mà giờ lại có thể gặp dc nhau như thế này" ko hiểu sao thấy vui lắm các bác ạ. :P
chắc cảm con bé đó mất rồi
rồi cũng từ đó nc hoài cũng thân, nhưng 2 đứa chả bao giờ thèm hỏi tên tuổi hay xin xem wc, rồi cũng từ đó có bao nhiu buồn vui gì cũng đem lên kể cho nhau nghe và cũng nhận dc những lời khuyên về cuộc sống tính yêu này nọ. Khi tui thất tình nó an ủi tui, khi nó thất tình cũng có tui an ủi nó, thân nhau lắm nhưng chả biết nhau là ai.Sau khi học xong cấp 3 con bé đó lên sg thuê nhà học trên này luôn, nhà con bé đó cách nhà tui chắc khoảng 5 phút đi xe nhưng chả hiểu sao vẫn ko muốn gặp, 3 năm trời nhà ở gần nhau mà vẫn chat chit chứ cả 2 chả muốn chủ động gặp mặt, ngày hôm qua online buồn chán treo stt "tối đi xem phim, ai đi cùng ko" thì con bé đó nói di chung với, hẹn nhau ở trà sữa -18 lúc 8h, mình khá là căng thẳng cũng chả biết gì sao. Đến nơi thì gặp mặt dc con bé đó, xinh hơn mình tưởng các bạn ạ
2 đứa nói chuyện rất là hợp(nói chuyện với nhau hơn 7 năm mà)
Sau buổi đi xem phim đó thì mới có tên tuổi số phone của nhỏ.Nhỏ có nói với mình "bạn ảo như anh và em kỳ cục quá nhỉ, quen nhau như ko quen hơn 7 năm mà giờ lại có thể gặp dc nhau như thế này" ko hiểu sao thấy vui lắm các bác ạ. :P
chắc cảm con bé đó mất rồi




, mà cũng 7 năm rồi còn gì
, btw chúc mừng bác rick be , năm xưa em cũng từng 1 thời như bác có điều là t/y tuổi teen giữa 1 đứa lớp 8 và 1 nhỏ 12 :) . Kể ra thì biết vậy ko xin wc làm gì thì giờ có 1 người bạn tâm sự rồi :(