zin31389
Mario & Luigi
- 8/3/11
- 809
- 359
bác nói quá chuẩn, suy nghĩ hoàn toàn giống em, khi đó em cũng nghĩ như bác và chấp nhận từ bỏ, h tuy thằng bạn em và girl đó chia tay rồi nhưng em cũng chẳng có ý định tiến tới, không phải vì em coi thường con gái, nhưng đời có nhiều cô gái tốt lắm, chả việc j 2 thằng bạn thân chơi w nhau phải tranh giành 1 người
Vấn đề ko phải nhường , nếu ngay từ đầu cả 2 thỏa thuận theo đuổi, nó sẽ là 1 cuộc cạnh tranh công bằng của 2 thằng đàn ông. Còn bây giờ khi đã xác định giúp mà quay sang thích đối tượng , tức là người bội tín, tráo trở, dù có nói thẳng thì nếu là bạn nó tui vẫn phải nghĩ : " Lần sau có cua em nào chắc cũng phải tránh gặp thằng này nếu ko nó lại yêu nữa" . Thật ra mà nói, chủ thớt dễ bị dao động chứ ko điều khiển được lý trí, có thể đó chỉ là chút say nắng mà nếu vì nó đánh đổi 1 tình bạn bao năm nay quả thực là 1 lựa chọn ngu dốt tột đỉnh
.
.
.Bài này nói rõ tình cảnh của bạn lắm

. 1 năm sau gặp lại, hỏi chuyện tụi nó sao rồi, thằng bạn kêu t chia tay rùi, ngay sau hôm thi tốt nghiệp. Hỏi thì nó chỉ nói sao vì gái mà bỏ bạn bè được, sau này gặp lại nhỏ kia thì mới biết thằng bạn tôi không tỏ tình mà gặp nhỏ đó nói 2 đứa giả vờ quen nhau để cuối năm tụi chơi dc vui vẻ, không phải ngại ngùng gì nhau. Giờ 4 thằng gặp mặt nhau vẫn lôi chuyện đó ra để nói. Vui phải biết