HPLN Ver 11.0: Mạnh Đức Binh Pháp quyết chiến Phong Hậu Bát Trận Đồ

Anh Tháo chơi giống Anh Phương...ra trận chỉ huy...đọc thích vãi :x
 
Anh Tháo áp dụng đội hình phalangx cải tiến chống anh Phương.
Phalanx của Alexander có hẽ hở là 2 cánh và sau lưng còn đội hình của anh Tháo không có kẽ hở :D
Từ đầu truyện đến giờ mới thấy đệ nhất gian hugf ra tay, hay là vì anh ý chwa gặp đối thủ xứng tầm nên cho 3 chú đệ Úc, Hủ, Gia trổ tài, giờ mới thèm ra tay nhỉ :D
 
Có ai để ý thấy anh phương cũng là 1 cao thủ không nhỉ, chỉ 1 chiêu mà anh ấy có thể lấy đầu tướng địch chứng tỏ anh ấy cũng không thuộc hạng trói gà không chặt

Phương cái j cũng biết mà :-?? Từ đầu đến h có ai bảo y là tay trói gà ko chặt đâu :))
 
^ Nhìn hai cái ava cứ tưởng cu Công chơi clone chứ =))
 
Có ai để ý thấy anh phương cũng là 1 cao thủ không nhỉ, chỉ 1 chiêu mà anh ấy có thể lấy đầu tướng địch chứng tỏ anh ấy cũng không thuộc hạng trói gà không chặt
Có cao thủ cỡ Nhan Lương Văn Xú thì vẫn bị anh Liêu bem thôi.
Thử dự đoán ai kill anh Phương nhé:
1. Liêu - sát thủ đã giải nghệ
2. Chử - đệ ruột kiêm body guard của anh Tháo (chưa thấy xa anh Tháo bao giờ)
3. Trưong Cáp - anh này về sau theo Tào, biết đâu đã có thỏa thuận trước
4. Anh Tháo - gần đây bác Mưu cho anh ý hành động nhiều rồi
5. Hỏa - chú này ham vui, ở đâu có oánh nhau là mò đến liền
6. Anh Phuơng - thua trận tự sướng 9ys lộn, tự xử)
 
Có cao thủ cỡ Nhan Lương Văn Xú thì vẫn bị anh Liêu bem thôi.
Thử dự đoán ai kill anh Phương nhé:
1. Liêu - sát thủ đã giải nghệ
2. Chử - đệ ruột kiêm body guard của anh Tháo (chưa thấy xa anh Tháo bao giờ)
3. Trưong Cáp - anh này về sau theo Tào, biết đâu đã có thỏa thuận trước
4. Anh Tháo - gần đây bác Mưu cho anh ý hành động nhiều rồi
5. Hỏa - chú này ham vui, ở đâu có oánh nhau là mò đến liền
6. Anh Phuơng - thua trận tự sướng 9ys lộn, tự xử)

1.Liêu- Có thể. Vì anh này là dạng mầm non đang vươn lên
2. Chử- Cũng có thê, nhưng mình nghĩ anh Chử đang ở nhà giữ nhà cho Tào.
3. Tr Cáp ko phải hạng phản bội đến mức đó.
4. Tháo- Ko có khả năng. Đến Lữ Bố bị xiết gần chết anh Tháo cũng chỉ dám đứng xa đưa kiếm cho HHD thì làm sao dám 1 vs 1 với P
5. Hỏa đang theo QUan Vũ, ko thể tới Quan Độ ngay
6.A Phương là một thiên tài biết phân biệt nặng nhẹ, ko thể làm thế đc.
 
đọc tam quốc thấy thích 2 câu than : "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng" với "Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên", chắc chờ đến ngày có 2 câu đó trong HPLN còn xa quá :))

để ý thì Viên Phương dc buff khá nhiều, đến Quách Gia phải bảo cần đến tam kỳ hợp lại mới đấu lại được, thì cái chết cũng phải hoành tráng lắm

mà chắc gì Trần Mưu cho Phương chết ở sau Quan Độ ?
 
anh Phương té ngựa, bị thọt ... mà die, anh Tháo nhào vô hốt cái thủ cấp
 
Bít đâu Phương thua trận, trên đường về bị họ nhà Viên xử lý nhỉ ?
Chứ vốn liếng quân lực của Hà Bắc còn nhiều, thua 1 trận cũng chả ảnh hưởng gì (chap 340 mấy viên tướng của Phương có nói chuyện như vậy) thì chả đến nỗi anh Phương tự xử đâu :D
 
bác Tháo ém hàng kỹ quá, trước giờ cứ tưởng bác chỉ có 2 sở trường duy nhất là chạy nước rút với chém gió :))
 
Có ai để ý thấy anh phương cũng là 1 cao thủ không nhỉ, chỉ 1 chiêu mà anh ấy có thể lấy đầu tướng địch chứng tỏ anh ấy cũng không thuộc hạng trói gà không chặt

Bát kỳ có VP cả CD là xuất thân từ con nhà võ tướng mà :)).

^ Epic, vote \:d/
 
Chứ vốn liếng quân lực của Hà Bắc còn nhiều, thua 1 trận cũng chả ảnh hưởng gì (chap 340 mấy viên tướng của Phương có nói chuyện như vậy) thì chả đến nỗi anh Phương tự xử đâu :D
Quân lực còn nhiều hay ít đâu có quan trọng, "Binh bại như sơn đảo" mà. Sau trận Quan độ thì dù Viên gia còn vài chục vạn binh nhưng lấy đâu ra đại tướng mà chỉ huy nữa.
Lương Xú thì đã thọt, Cáp Lãm thì hàng anh Tháo
 
Giống RTK thôi, binh đông mà không có tướng cầm binh thì cũng tạch, Tào Công dc 1 cái là binh ít mà tướng tài văn võ đều nhiều vô số, Ngũ Hổ với Long Phụng của bị cũng chỉ là cái đinh cái kiến thôi, à mà ko chơi bài Mã Tốc - Khổng Minh - Bàng Thống nha :">.
 
Thiếu tướng quân chỉ huy thì đám lính chỉ như rắn không đầu, dù nhiều nhưng vẫn vô dụng.
 
Mình thích đọc lắm nhưng mà cứ linh tinh loạn xạ mỗi chỗ 1 ít chẳng biết chỗ nào tập trung đầy đủ từ đầu đến h nhỉ @_@
Ai hảo tâm giúp mình xem đọc ở đâu đi, nhớ đang đọc đến đoạn tào tháo đánh lữ bố :-s
 
bác Tháo ém hàng kỹ quá, trước giờ cứ tưởng bác chỉ có 2 sở trường duy nhất là chạy nước rút với chém gió:))

Tào Tháo trong sử sách ghi lại, là fan hâm mộ của Tôn Vũ. Ông ta là người am hiểu và đã cho ra đời tác phẩm chú cho Tôn tử binh pháp. Mấy bác đừng theo La lão nhi, dìm hàng Tào Tháo như thế. Câu nói của Viên Phương là đúng về tài cầm quân của Tào Tháo "Thanh xuất ư lam" (Màu xanh xuất phát từ màu lam nhưng đẹp hơn màu lam nhiều).
 
Tào Tháo trong sử sách ghi lại, là fan hâm mộ của Tôn Vũ. Ông ta là người am hiểu và đã cho ra đời tác phẩm chú cho Tôn tử binh pháp. Mấy bác đừng theo La lão nhi, dìm hàng Tào Tháo như thế. Câu nói của Viên Phương là đúng về tài cầm quân của Tào Tháo "Thanh xuất ư lam" (Màu xanh xuất phát từ màu lam nhưng đẹp hơn màu lam nhiều).

nhớ lúc trước có đọc 1 quyển gì đấy nói về Tào Tháo ngoài đời chứ ko phải theo Tam quốc thì thấy rằng bác Tháo tài năng cả quân sự lẫn chính trị.

Trận quan độ kiểu này chắc cũng gần xogn rồi nhỉ ?
 
đùa chứ dễ gì anh Phương tạch nhanh như thế =))
ít nhiều gì anh Gia cũng chết dưới tay anh Phương cho xem :-"
 
Giống RTK thôi, binh đông mà không có tướng cầm binh thì cũng tạch, Tào Công dc 1 cái là binh ít mà tướng tài văn võ đều nhiều vô số, Ngũ Hổ với Long Phụng của bị cũng chỉ là cái đinh cái kiến thôi, à mà ko chơi bài Mã Tốc - Khổng Minh - Bàng Thống nha :">.
trong RTK thì tướng của bị ăn đứt Tháo nhá.bộ đôi Vũ+Long cầm giáo thì Tháo lấy ai để chống
 
có text hồi 344 bên Thủy kính phủ rồi đấy các bác
 
Back
Top