Những bài hát việt được yêu thích nhất...

hx, sao lại cho HKT vào đây cơ chứ, ko đỡ nổi mấy ông tướng này đâu :(
 
Có ai có bài hải ngoại nào gọi là đi vào lòng người k tớ xjn link cái youtube thì bạt ngàn mò kim đáy bể :(
 
ko có HKT là 1 thiếu sót trầm trọng http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=E3XIq3bsiHpX \m/

trời, đem HKT và làm cái quái gì thế, làm loảng cả topic của tớ :((...

sao ko thấy ai post những nhạc hay từ năm 95 đến 2005 vậy nhỉ :|

NTA thì chỉ có mổi bài Thầm Trách Ta Dại Khờ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=abLLO3liED

HNH và HQH thì có vài bài nghe được...chả đáng gọi là hít đi vào lòng người.
 
Chỉnh sửa cuối:
trời, đem HKT và làm cái quái gì thế, làm loảng cả topic của tớ :((...

sao ko thấy ai post những nhạc hay từ năm 95 đến 2005 vậy nhỉ :|

NTA thì chỉ có mổi bài Thầm Trách Ta Dại Khờ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=abLLO3liED

HNH và HQH thì có vài bài nghe được...chả đáng gọi là hít đi vào lòng người.
ko đi vào lòng người nhưng dc giới trẻ yêu thích lắm đấy bạn vậy là hợp với tiêu đề topic rùi , nhất là những bài của HNH mình thấy mấy quán cafe trà sữa mở suốt muốn điếc lỗ tai luôn X_X
 
nc là nhạc thị trường thôi, nghe vài lần là chán ngắt, không muốn mở lại nữa rồi
Ở đây có ai thích nghe những bài hát trước đây của Lam Trường không, mê lắm :x
ko đi vào lòng người nhưng dc giới trẻ yêu thích lắm đấy bạn vậy là hợp với tiêu đề topic rùi , nhất là những bài của HNH mình thấy mấy quán cafe trà sữa mở suốt muốn điếc lỗ tai luôn X_X
 
Lam trường thì mình mê nhất bài silent night , kathy , đôi chân thiên thần , nghe xong cứ muốn nghe mãi :d . Đan trường hát cũng hay chả kém đâu :x
 
mấy bài đó thì là mấy album sau rồi, ý tớ nói mấy album từ hồi đầu cơ, nghe hay lắm ấy, bạn tìm nghe thử đi :x
Lam trường thì mình mê nhất bài silent night , kathy , đôi chân thiên thần , nghe xong cứ muốn nghe mãi :d . Đan trường hát cũng hay chả kém đâu :x
 
mấy album hồi đầu là album nào thế :-? , cậu cho mình cái list dc ko :D
 
giờ tìm trên mạng có lẽ không còn đủ hết
Vol.01 - Mãi mãi
1. Em đâu rồi
2. Mãi mãi
3. Có em từ đây
4. Tuyết sơn phi hồ
5. Giọt lệ chia ly
6. Giấc mơ thiên đường
7. Ngày em đến
8. Chia tay trong mưa
9. Mưa nhớ
10. Cảm xúc
11. Chén rượu tình
12. Vầng trăng khuyết
Vol.02 - Chút tình thơ ngây
1. Hãy quên sầu đi
2. Chợt nghe bước em về
3. Tình băng giá
4. Giọt sương mùa xuân
5. Em vô tình
6. Lỡ lầm
7. Chút tình thơ ngây
8. Để trọn đời thương nhớ
9. Trinh trắng áo dài
10. Những giấc mơ dịu dàng
11. Lời trái tim muốn nói
12. Tình như giấc mộng tan
Vol.04 - Đêm lạnh tình si
1. Kiếp lữ hành
2. Đêm lạnh - Tình si
3. Tự khúc mùa đông
4. Tình là nhớ
5. Nhớ mưa Sài Gòn
6. Cung đàn buồn
7. Mi ngoan gót ngà
8. Tiếc thương
9. Khúc ban mai
10. Xin đừng rời xa (Baby please don't go)
11. Ước mơ thầm kín
12. Giờ là giấc mơ
13. Ánh mắt của cha
đặc biệt là đêm lạnh tình si, album đó bài nào cũng chất cả :x
 
Chỉnh sửa cuối:
^cũng gần đây thôi :) , mình hay nghe mấy bài dạng acoustic , bossa , jazz lắm nhất là vào đêm mưa . Tâm trạng ko thể tả :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhạc các bạn post vẫn còn tạp nham lắm, vẫn trộn lẫn những bài thực sự nghệ thuật với những bài pop bèo nhèo, mà đa số là bèo nhèo mới chán chứ.

Nghệ thuật đích thực là:
- Như Chưa Bắt Đầu (Đức Trí) - Thu Phương nhé, về sau Phương Anh và Hà Hồ cover lại như hạch
- Đừng Hát Khi Buồn (Huy Tuấn/Dương Thụ)
- Hương Ngọc Lan (Anh Quân/Dương Thụ)
- Trưa Vắng (Huy Tuấn)
- Dấu Vết Ngày Ta Yêu (Việt Anh)
- Tình Ta (Quốc Bảo) - đưa Mỹ Lệ lên đỉnh cao
- Áo Hoa (Quốc Bảo)
- Trẻ Mãi (Trần Lê Quỳnh)

... và còn rất nhiều nữa. Tạm thời nêu từng đó, cộng thêm 2 album Đỗ Bảo, bài nào cũng chất. Lúc nào rảnh sẽ bổ sung thêm.
nc là nhạc thị trường thôi, nghe vài lần là chán ngắt, không muốn mở lại nữa rồi
Ở đây có ai thích nghe những bài hát trước đây của Lam Trường không, mê lắm :x
Lam Trường mấy album đầu rất ổn, đến cái Dù Ta Không Còn Yêu thì bắt đầu đi xuống, ngày càng chán. Fail nhất có lẽ là cái album nhạc Thái.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tình xưa nghĩa cũ 1
Mưa tuyết
Tàu lai - đều của J.Nguyễn, 2 bài đầu nghe hơi não, nhưng thấy hay hay, bùn bùn vẫn hay nghe

Bản tình ca đầu tiên - hình như duy khoa hát
BIết tìm đâu - tuần hưng
Dòng thơi gian - Nguyễn Hải Phong
Đừng làm nỗi đau thêm dài - Lường = Quang
Chính em - nt
KHông cần phải hứa đâu em - Khánh Hưng
Lệ đêm 1 - hình như là thằng magic gì đó hát, khúc đầu thằng này đọc nhảm xàm, đc cái thấy lyric fần này hay

một số bài của QUang hà nữa, bùn ngủ quá viết k nổi
 
Lâu lâu hôm nay tự nhiên nghe lại bài Xin đừng hỏi tại sao - phi trường thấy lại buồn buồn chứ .
 
Back
Top