Lâu, lâu, lâu quá mới vào lại box Final Fantasy cũng như gamevn (Mặc dù mình vẫn chơi FF đều, các bản FF trên NDS chẳng hạn ^_^). Mọi người vẫn khỏe và vẫn yêu thích FF chứ ? ^_^
Sau đây là phần tâm sự:
Hôm qua mình có nói chuyện với một bà chị cũng viết truyện, làm thơ, chị ấy mới in cuốn sách truyện nên mình cũng giới thiệu tới bộ tiểu thuyết này cho chị ấy. Khi vào lại box Mediafire để lấy link mà sao ký ức nó chợt ùa về, hiện hữu như mới chỉ ngày hôm qua. Cái ngày một cậu học sinh cấp 3 viết tiểu thuyết (2004)! Rồi cái ngày nào đó năm 2010 khi cảm xúc dâng tràn (Như lúc này ^_^) để rồi có được 9 chapters tái bản...
Giờ đã là 2014, nhanh thật, đã mười năm kể từ ngày cuốn tiểu thuyết này bắt đầu được viết, mình cũng thấy nhiều bạn viết tiểu thuyết dựa trên nhiều phiên bản FF mà cũng không có tiểu thuyết nào có được kết thúc thì phải... Ai rồi cũng đi vào một đường ray, như cái đường ray ở khu Slum vậy.
Shindo_hikaru_vn đã rất xa xôi, nhiều năm gần đây mọi người biết tới mình với "nickname" Omnis chứ gần như không ai biết đã có một Shindo_hikaru_vn ngoài mọi người ở gamevn này. Nhưng mỗi lần nhớ tới Shindo_hikaru_vn, mình lại nhớ tới gamevn, nhớ tới FF7, và tất nhiên, nhớ tới cuốn tiểu thuyết giang dở này...
Mười năm rồi đấy các bạn của tôi, tôi vẫn rất say mê và hào hứng mỗi khi nhắc tới FF7, còn các bạn thế nào ? Các bạn có còn nhớ tới FF7 không ? Có còn nhớ tới anh chàng Cloud lạnh lùng, nhớ tới nàng Aerith dễ thương...không ? Square-Enix không bỏ FF7 khi một thời gian là ra game phụ bản hay một vài thông tin remake HD chẳng hạn... Vậy chúng ta làm sao quên được nhỉ ? ^_^
Vừa rồi mình tìm lại thư mục chứa tiểu thuyết FF7 của mình mà mất rồi. Mình có backup trong ổ đĩa ngoài Hitachi, mà cái đó đầu năm nay mới bị hỏng nên mất dữ liệu rồi, còn một cái ổ đĩa ngoài Seagate thì vừa rồi mình tìm không có ! Gamevn thì cũng đã xóa topic cũ vì thấy rằng mình đã có topic mới này, may quá google cache vẫn lưu topic cũ của mình, đến chapter 15, may quá là may ! (May vì không phải gõ lại thôi, chứ sách A4 ngày xưa mình in thì vẫn ở nhà ^_^) Lâu lắm rồi mình không đụng tới tiểu thuyết FF7, nhưng không thể để mất nó được, biết đâu có lúc lại cần đến nó, các bạn nhỉ ?
P/S: A ! Các topic cũ vẫn còn đây, ở trong Box này ^_^
Các bạn có thể kết bạn với mình ở FB:
https://www.facebook.com/long.omnis
Khi kết bạn, nếu không phiền các bạn gõ FF7 trong phần request nhé, mình sẽ sắp xếp được danh sách bạn bè tốt hơn ^_^