[Trình Cao] Trường Bạch, nơi cao thủ hóng... gạch - Ver 2

^
Được được bố cục ngon ăn nhưng góc chụp còn bình thường quá, lăn xuống gần cái cây sẽ đẹp hơn cụ Daf :D

Btw, với cả bác chú ý khoảng nét hộ em, trông nó out out thế nào ấy.


__Merge cái topic [Trình Còi] Khi hảo hán làm bạn với nhím với he0 với topic này lại luôn đi tri huyện đại lão ơi, chứ nhím heo với gạch cứ lẫn lộn thế này. Hình nét căng, màu đẹp thì lại rúc bên nhím heo là thế nào ?
 
__Merge cái topic [Trình Còi] Khi hảo hán làm bạn với nhím với he0 với topic này lại luôn đi tri huyện đại lão ơi, chứ nhím heo với gạch cứ lẫn lộn thế này. Hình nét căng, màu đẹp thì lại rúc bên nhím heo là thế nào ?

Chuẩn anh eii =))
 
Haizzz, tớ chốt bài cuối. Quan trọng là thu đc gì sau mỗi bài bình ảnh. Trong box này mấy ai sống bằng nghề ảnh mà phải nhấp nhổm. Tớ bám theo tiêu chí của topic, cũng chẳng thấy nói rằng phải có ảnh đẹp mới đc bình.
Và cũng nói lại lần nữa : chẳng thiết gì phải đá bóng giỏi mới đc lên làm bình luận viên. Trả topic lại cho mọi người tự sướng.

Ps : Bác chắc hay ăn táo bổ dọc. Thử 1 lần bổ ngang đi, trong quả táo có hình ngôi sao đấy. ^^

hê hê bạn này bình ảnh chuẩn mà, nói thẳng thật và đúng, i like =) còn tất nhiên ng ta có xu hướng k phục nếu bạn chỉ nói đc mà k làm đc, cá nhân tớ thấy bạn cứ tham gia box cho vui, ko chả ai chê mà toàn khen lại bị chán ngay

mình lâu k vào, chả có ảnh j để khoe, pót xừ ảnh cơm nguội nhưng mới lôi ra retouch


Take me to the clouds by Nhim link, on Flickr
 
Tình hình là gần đây cả nhà đều có xu hướng tự kỷ nghiêm trọng trong tất cả các tấm up lên X_X

Btw, không ai tham gia event up ảnh vào gallery thật sao :|
 
đấy bác thấy chưa =)) xóm nhà mình là ko quen chơi hội thi hội thao đâu =))
 
__Chưa, hai lão tri huyện chờ đấy, để đám dân đen nó đi kiếm hình cái đã chứ. Đang tính cuối tháng này ra Kê Gà chụp choẹt bậy bạ trời mây coi coi có gì hay up với bà con :D
 
__Chưa, hai lão tri huyện chờ đấy, để đám dân đen nó đi kiếm hình cái đã chứ. Đang tính cuối tháng này ra Kê Gà chụp choẹt bậy bạ trời mây coi coi có gì hay up với bà con :D

2 tuần nữa là tha hồ ảnh đẹp rồi, NV nhờ :">
 
^2

Ra Kê Gà thì Rockwater Bay mà ở cụ ạ, ngoài lý do mấy chỗ kia thấy ghê thì ở đấy chẳng đi đâu được ngoài ngọn hải đăng.

@Huyện trên: Thì em biết là thế nhưng cũng cố gắng sửa thành "Lập gallery chung" để ngụy trang xin xỏ chứ nhà mình chẳng ai chịu thi gì đâu :)).
 
Bác này theo trường phái ảnh kinh dị à. Nếu đúng thì nên bảo mẫu trợn thêm tí nữa mới đủ sức làm "hết hồn" người xem.
 
Cái lồng đẹp và tựa như đang lơ lửng nếu không có cái móc. Phí quá là ở ảnh này của bạn lại không có con chim nào cả ~.~ Nhưng chính ra cảm giác hụt hẫng thấy thiếu thiếu khi xem ảnh xét về mặt tích cực thì cũng tạo ra điều gì đó khác biệt. Về cá nhân thì nếu là mình thì mình sẽ mở cửa lồng ra rồi mới chụp.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Ngắm lúc mới thấy. Mình nghĩ về độ sáng, độ tương của phần ngực trên và phần thân dưới chênh nhau hơi cao đấy, cậu chỉnh thử phía ngực trên đỡ sáng hơn chút và phía từ áo tới chân sáng hơn xíu thì người xem dễ bắt hình để ngẫm hơn hơn và xem trên nhiều màn hình máy tính thì tránh được việc một số màn hình sẽ hiển thị vùng trên là màu đen đấy :D
 
5976508355_6685fe9b82_z.jpg


lần đầu thử nghiệm thể loại ma quái này :))
 
@Sin : Chưa đủ độ ma quái. Cầm con gấu vẫn hiền quá. Đạt mức biểu cảm giận bt thôi.

@Dr : Xem ảnh bác tớ thấy kinh kinh. Ảnh và lời chẳng ăn nhập với nhau.
 
@Dafton: cái kiểu phê bình của cậu thì đừng hỏi tại sao chả ai thèm coi ý kiến của cậu ra gì, dù nó có đúng đi nữa, nhé.
Tôi chẳng phải loại chỉ thích khen, đã chơi ảnh, post lên thì "nhận gạch, đá" mới tiến bộ lên được, miễn là nó có tính xây dựng và tôi rút ra được cái gì từ "gạch, đá" đó.
Từ giờ xin miễn bình luận ảnh của tôi nhé.
Thân.
 
Back
Top