Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 10 - What is the gender of Pitou?]

Theo bạn, giới tính của Pitou là gì?

  • Nam

    Votes: 14 16.1%
  • Nữ

    Votes: 38 43.7%
  • Không có giới tính vì không phải là kiến vương, kiến hậu.

    Votes: 35 40.2%

  • Total voters
    87
  • Poll closed .
vấn đề là chạm phải viên của con mèo là bị nó phát hiện ra ngay
nó đâu có cần nhìn thấy thì mới biết
ẩn chỉ thích hợp trong trường hợp thằng kia đang không phòng bị gì thôi
tất nhiên là với điều kiện ẩn của mình phải mạnh hơn cảm nhận của nó
 
Điều chắc chắn là Viên phải cảm nhận được hết các chuyển động/ chấn động (tùy mức độ niệm), chứ không bọn Hunter nó đào đất rồi ném xe tăng chứa đầy bomb vào rồi. thứ đó thì không có khí hoặc có thể trừ hết khí.
Hoặc Nouvu đã đột nhập vào đặt ấn tùm lum, như thể cũng có thể dễ dàng gửi vũ khí hủy diệt tới, chỉ cần thuốc mê cũng đủ rồi, nếu viên chỉ cảm nhận được khí, vô dụng với vật vô tri thì viên mọi ngóc ngách của con mèo đã không bị khiếp sợ thế.

Tại sao khi dùng Ẩn hay Tuyệt vẫn có thể bị phát hiện? Đó là do cho dù dùng tuyệt, vẫn có 1 lượng khí ít ỏi xì ra, giống như kềm chế xuất tinh những vẫn chảy ra 1 ít dịch tinh trùng và làm có bầu, thì đây cũng vậy, lượng khí ít ỏi xì ra có thể bị đối thủ cảm nhận được. Đó là do khí có thể phát tán ra môi trường xung quanh, thậm chí có thể lan tỏa đi rất xa, và đối phương có thể 'ngửi' được.
 
Chỉnh sửa cuối:
lấy vd như nobunaga đi, viên của ổng có thể cảm nhận cả cái lá rơi + thêm 1 vài ví dụ khác về viên đã nói từ trước => viên có thể cảm nhận được sinh vật sống
mà hunter cho dù có ẩn tới đâu cũng là sinh vật sống => viên có thể cảm nhận
con mèo cảnh giới là dùng viên chứ ko phải là xài mắt, xài mắt là con chuồn chuồn cơ, mà chuồn chuồn thì rada ở khắp nơi trong thành rồi, nên đột nhập dựa vào điểm chết là không khả thi, mà viên của con mèo thì ai cũng biết rồi đó, tầm phủ rộng + áp lực khủng khiếp
 
lấy vd như nobunaga đi, viên của ổng có thể cảm nhận cả cái lá rơi + thêm 1 vài ví dụ khác về viên đã nói từ trước => viên có thể cảm nhận được sinh vật sống
mà hunter cho dù có ẩn tới đâu cũng là sinh vật sống => viên có thể cảm nhận
con mèo cảnh giới là dùng viên chứ ko phải là xài mắt, xài mắt là con chuồn chuồn cơ, mà chuồn chuồn thì rada ở khắp nơi trong thành rồi, nên đột nhập dựa vào điểm chết là không khả thi, mà viên của con mèo thì ai cũng biết rồi đó, tầm phủ rộng + áp lực khủng khiếp

Con chuồn chuồn chết bởi nouvu từ lâu rồi.
 
khi mình vào viên của 1 ai đó thì họ cảm nhận đc mình, đồng nghĩa với việc mình cũng cảm nhận đc viên của họ, điều này lý giải đc tại sao Zeno ép đc Kuroro xuống tầng hầm

nhưng bọn hunter thậm chí còn chưa 1 lần dám đột nhập vào lâu đài để do thám, trừ 1 lần thằng Novu vào và nó cảm nhận đc khí của đám King và 2 Guardian và đái hết ra quần, mửa mật xanh mật vàng (khi đó ko ai dùng viên, chỉ có con mèo dùng viên thì nó lại chữa trị cho King nên đã thu viên lại nên ko ai phát hiện ra Novu)

vậy thì căn cứ vào đâu để nói ẩn thì như tuyệt? căn cứ vào đâu để nói ẩn thì ko có khí?

lấy vd như nobunaga đi, viên của ổng có thể cảm nhận cả cái lá rơi + thêm 1 vài ví dụ khác về viên đã nói từ trước => viên có thể cảm nhận được sinh vật sống
mà hunter cho dù có ẩn tới đâu cũng là sinh vật sống => viên có thể cảm nhận
con mèo cảnh giới là dùng viên chứ ko phải là xài mắt, xài mắt là con chuồn chuồn cơ, mà chuồn chuồn thì rada ở khắp nơi trong thành rồi, nên đột nhập dựa vào điểm chết là không khả thi, mà viên của con mèo thì ai cũng biết rồi đó, tầm phủ rộng + áp lực khủng khiếp

chưa có chi tiết nào nói Nobunaga có viên có thể cảm nhận đc lá rơi, đề nghị đọc lại đoạn Nobunaga dùng viên để chém Gon và Killua

con chuồn chuồn thì đã chết từ lâu, vả lại nó làm việc cùng team với con sư tử và con trừ niệm sư chứ ko chơi với bọn King, thêm cái nữa là nó ko ở trong thành
 
Chỉnh sửa cuối:
nhớ là có tại đọc trong bản của nxb nên lười lục lại quá
 
Chỉnh sửa cuối:
cái đó đọc trong bản dịch của nxb thi có, nobunaga cảnh báo gon với killua rằng 1 chiếc là rơi cũng có thể cảm nhận được nên đừng hy vọng trốn thoát thì phải
tôi đề nghị cậu đọc lại đoạn đó cậu đã đọc chưa hay ngồi đây chém gió?
 
http://www.mangareader.net/207-14103-11/hunter-x-hunter/chapter-94.html

? trình nobunaga chưa đủ để trải 50m nhưng với 4m cũng có năng lực cảm nhận đc

p/s đừng có mở miệng ra là chém này chém nọ chứ, nhiều người nhầm lẫn tí mà cậu khích bác người ta rồi khi bị bơm đểu lại thì lại bảo người ta troll, người ta ngu, rồi blah blah blah, thế là thành flame thôi
 
chi tiết trong này nó nói rằng bậc thầy về viên có thể cảm nhận cả chiếc lá rơi trong phạm vi viên của mình chứ ko ai nói là Nobunaga nhé, qua chi tiết này cũng nói lên rằng Nobunaga có khí thuộc hàng rất yếu khi viên chỉ max đc 4 meter, trong khi Zeno là 200m, Pitou thì xa mút chỉ khi nó chặt tay Kaito, còn King thì đám Knuckle đứng ở xa lắc ngoài lâu đài mà viên cũng với tới, vài km là ít

hunter-x-hunter-1641789.jpg


quay trở về vấn đề cũ, căn cứ vào đâu để nói ẩn thì như tuyệt? căn cứ vào đâu để nói ẩn thì ko có khí?
 
ẩn không hẳn là không có khí, mà nó chỉ giống như tạo một lớp màng mỏng để bọc lấy khí của vật niệm thoát ra ngoài, vd điển hình là dây xích niệm của kurapika, nhò xài ẩn mà đánh lừa đc thằng u j` đó quên tên rồi, hay có thể nói là ẩn cao cấp hơn tuyệt, tuyệt là phải bế khí, còn ẩn là khí vẫn thoát ra nhưng ẩn đi. Theo mình là thế

Có thể nghĩ đơn giản dùng Ẩn là nén khí lại ở mật độ rất cao để làm vật niệm hay khí từ vật nhiễm khí bị gần như không thấy được với mắt thường của niệm sư. Để thấy phải tăng năng lượng cho mắt thường bằng Ngưng.

đồng ý với bác tùng

Con chuồn chuồn chết bởi nouvu từ lâu rồi.

thì sau đó tụi nó mới dám đánh vào :D + thêm 1 số hoàn cảnh khách quan khác nữa :D


con chuồn chuồn thì đã chết từ lâu, vả lại nó làm việc cùng team với con sư tử và con trừ niệm sư chứ ko chơi với bọn King, thêm cái nữa là nó ko ở trong thành

về sau nó có làm trong thành :|
 
Chỉnh sửa cuối:
? trình nobunaga chưa đủ để trải 50m nhưng với 4m cũng có năng lực cảm nhận đc
ai bảo với cậu thế? thế cậu có giải thích đc tại sao chỉ của Machi càng dài càng yếu ko? hay keo vạn năng của Hisoka chỉ có độ đàn hồi nhất định ko? hay khói của Morau chất lượng phụ thuộc vào số lượng ko? khí mỗi thằng mỗi khác, cảm nhận của mỗi người cũng khác nhau, độ linh nhạy cũng khác, ai bảo cậu là cứ ở trong viên thì có thể cảm nhận đc hết và ai cũng như nhau? ai bảo cậu là 2 thằng cùng viên 400m thì cảm nhận y chang nhau? thế thì ai cũng là master của viên à, thế thì khí của ai cũng có đặc tính như nhau à :-/

ẩn không hẳn là không có khí, mà nó chỉ giống như tạo một lớp màng mỏng để bọc lấy khí của vật niệm thoát ra ngoài, vd điển hình là dây xích niệm của kurapika, nhò xài ẩn mà đánh lừa đc thằng u j` đó quên tên rồi, hay có thể nói là ẩn cao cấp hơn tuyệt, tuyệt là phải bế khí, còn ẩn là khí vẫn thoát ra nhưng ẩn đi. Theo mình là thế
vậy thì cậu đã tự công nhận là ẩn vẫn có khí, còn tuyệt thì ko? vậy thì chúng nó giống nhau chỗ nào?
 
giả dụ vầy đi, cậu có 500 niệm, tôi có 100, cậu rải tối đa đc 50m, nếu tôi cũng cố gắng rải 50m như cậu thì đương nhiên cảm giác sẽ kém hơn, nhưng còn nếu tôi dùng số niệm đó rải 10m hay thậm chí là 5m thì sao?

vậy thì cậu đã tự công nhận là ẩn vẫn có khí, còn tuyệt thì ko? vậy thì chúng nó giống nhau chỗ nào?

từ tuyệt ban đầu phải bế khí để ngụy trang, dần dần do nhu cầu nên cần loại tuyệt cao cấp hơn có thể ẩn lớp khí phát ra từ cơ thể hay vật niệm đi.

so sánh nhỏ với tuyệt thì khi đi do thám sẽ bế hết khí lại, và nếu có gặp sự bất thường (như bị móc lốp chẳng hạn) thì ........... nên mới cần phát triển lên đến ẩn, để giấu khí, tránh tình trạng móc phát chết luôn :D

tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ẩn là 1 cấp cao hơn, phát triển từ tuyệt
 
Chỉnh sửa cuối:
về sau nó có làm trong thành
cậu đùa à? ở chap 246 lúc trong thành phố nó bị Novu tóm, qua 247 bị lôi xác về phòng niệm, làm trong thành hồi nào? tới 250 Novu mới vào tới lâu đài mà cậu nói mắt miếc cái gì ở đây? nó xài mắt từ chap 246 trở về trước ở thành phố chứ ở thành King ở à?

giả dụ vầy đi, cậu có 500 niệm, tôi có 100, cậu rải tối đa đc 50m, nếu tôi cũng cố gắng rải 50m như cậu thì đương nhiên cảm giác sẽ kém hơn, nhưng còn nếu tôi dùng số niệm đó rải 10m hay thậm chí là 5m thì sao?
vấn đề ở chỗ là trong trang đó nó nói là master of en có thể cảm nhận như vậy chứ ko có nói Nobunaga có thể cảm nhận như vậy, và thằng Nobunaga max chỉ đc 4m thì cậu nghĩ nó có thể cảm nhận đc lá rơi trong phạm vi đó sao, nên nhớ đó là cực hạn của nó, cực hạn thì chất lượng phải kém, và dĩ nhiên là nó phải ko dùng mắt

tôi vẫn giữ nguyên ý kiến ẩn là 1 cấp cao hơn, phát triển từ tuyệt
tôi ko cần biết cấp cao hơn hay cấp thấp hơn vì đó ko phải cái tôi cần làm rõ, tôi chỉ cần biết 1 điều là ẩn có khí hay ko, và cậu đã xác định là ẩn thì có khí, và vì nó có khí nên chắc chắn nó không giống tuyệt, dễ hiểu thôi, nếu nó mà là tuyệt thì tác giả đã chẳng phải nghĩ ra ẩn làm gì
 
Chỉnh sửa cuối:
bảo thành là cái thành phố, còn cái thằng king ở là cái cung điện ở trong thành phố đó mà?
 
muốn biết cái thành phố cách cái cung điện bao xa cứ coi trang cuối chap 258 cái lâu đài nhìn xa tít mù, và trang đôi 12-13 ở chap 259 cái đoàn người dài dằng dặc nối đuôi nhau đi chỉ thấy cái cung điện ko thấy cái thành phố đâu, mà cái phạm vi cung điện bán kính cũng phải vài km, cái thành phố cách cái cung điện dễ vài chục km là ít, năng lực con chuồn chuồn bao quát đc hết cả thành phố với cái cung điện dễ nó phải mạnh hơn King ấy nhỉ :-?

tóm lại là dùng mắt là phế, vì thành phố và lâu đài ko liên quan gì nhau, dùng ẩn ko vào đc lâu đài vì nó là khí, trong chap 250 thằng Novu nó nói rõ là khi đó viên của Pitou ko có nên nó mới tranh thủ vào, như vậy rõ ràng viên phát hiện đc ẩn vì ẩn có khí, còn nếu viên ko phát hiện đc ẩn thì nó đâu cần phải tranh thủ :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
cần quái j` phải mạnh hơn, nuôi đc cỡ 1k chuồn chuồn là đc thôi :))

thì đúng là con chuồn chuồn scout ở thành phố mà, còn vụ cung với thành thì mình nhầm
 
tóm lại là con chuồn chuồn dùng mắt là phế, vì thành phố và lâu đài ko liên quan gì nhau, dùng ẩn ko vào đc lâu đài vì nó là khí, trong chap 250 thằng Novu nó nói rõ là khi đó viên của Pitou ko có nên nó mới tranh thủ vào, như vậy rõ ràng viên phát hiện đc ẩn vì ẩn có khí, còn nếu viên ko phát hiện đc ẩn thì nó đâu cần phải tranh thủ :-/

và trên hết là khi đó Novu vào bằng cách của đặc công: trùm lá, lăn lê bò toài để ko ai nhìn thấy. như vậy càng đúng với giả thiết là ẩn thì thấy đc bằng mắt thường nhưng ko trốn đc viên, vì nó có khí, và vì nó có khí nên nó khác tuyệt, như vậy thì ai nói nó giống tuyệt thì lên tiếng đi :-/
 
viên còn phát hiện đc vật thể sống nữa ông àh :| thằng nào bước vào viên của pitou mà có tuyệt hay ẩn j` thì cũng phơi người ra đấy mà :|
 
cái đấy tôi đâu có phản đối, nhưng dùng ẩn làm mình tàng hình trước viên của người khác ko đc thì chẳng phải là ẩn vẫn là khí à? mà bằng chứng rõ rành rành là ẩn của Kurapika dùng trên sợi xích vẫn bị thấy khi Ubogin dùng ngưng đấy thôi, ai bảo ẩn ko phải khí :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
thì cứ tưởng tượng ẩn giống như 1 cái khăn mỏng phủ đi, nhìn lướt qua thì ko thấy nhưng mà tập trung chăm chú vào sẽ thấy, ẩn với viên thì như ai đó nói rồi đó, cái nào mạnh hơn cái đó ăn, nhưng ẩn có mạnh tới đâu thì cũng ko giấu đc cả con người mà chỉ giấu đc khí thôi, trong khi viên lại cảm nhận đc người, mà khi cảm nhận thấy 1 đám phi thân bay vào cung thì pitou nó phải báo liền chứ, cho dù tụi nó có không có khí đi nữa, khả nghi quá mà

ẩn nó chỉ giấu khí thôi mà :|
 
Back
Top