Tam Quốc Kiêu Hoàng [ TTTK 7 ]

Ý tường cha này khá hay đấy chứ, các nhân vật đều có liên quan chặt chẽ với nhau đặc biệt là chap cuối :D, mạch truyện thống nhất. Có điều nếu sáng tác nữa thì tôi nghĩ truyện này rồi cũng nhàm chán vì đánh lộn không, với lại Tam Quốc thì ai cũng biết rồi nên kết quả mỗi cuốc chiến đều đoán được => Người đọc cũng dần bỏ truyện vì ngoài đánh lộn giữa các nhân vật thì cũng không có gì mới mẻ.
Ngưng truyện ở đây tuy bất ngờ, gây sock người đọc nhưng có nó nằm trong sự tính toán của tác giả gồi :D

btw: Đang theo 1 truyện khác viết về Tam Quốc là HPLN, truyện đó mà cũng dừng như kiểu truyện này chắc bóp cổ cha tác giả chết lun :))

nói nhảm đúng là nói nhảm :) HPLN ra bao nhiêu năm rồi mà so với bộ này :)
 
Đang nói nếu cái cách dừng của HPLN như truyện này chứ có so sánh đâu, 2 truyện hướng nội dung theo 2 cách khác nhau mà:|
Làm một phát đến Xích Bích rồi giới thiệu nhận vật chưa xuất hiện rồi viết 1 đống rồi tuyên bố hết :(
 
Trần Mưu đã bỏ ra mười mấy năm vẽ HPLN thì chả lẽ lại giống như cái bộ truyện này:-j
 
HPLN làm sao giống bộ này được, mỗi bộ theo một phong cách khác nhau mà.
 
Cac phần TTTK đã ra Hán,Đường,Tống rồi, nếu co bộ 8 có lẻ là nhà Minh của họ Chu nếu là vậy thì sắp gặp dc anh 3 phong và vô kỵ roài :))

Có bộ về Chu Nguyên Chương rồi mà :)), có nữa chắc là nhà Thanh thì đúng hơn
 
Có bộ về Chu Nguyên Chương rồi mà :)), có nữa chắc là nhà Thanh thì đúng hơn

chắc ko có bộ nào nói vế mấy pé ngoại tộc đâu :))
 
Back
Top