• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[ComicVN.Net] Huyễn Thành - Ice Fantasy

Hic, em San Hô vẽ cong cớn nuột quá
 
Hàng về =((

http://adf.ly/2FD6d

dd9ER


Chap này thất vọng quá, không có cảnh ấy ấy =((

Nhìn thẳng Hoả tộc này bá khí hao hao giống Lý Trầm Châu ghê :x
hQzi4ehyhYCv7kNYhjIFLSoWWkGPMLKr5kdaIlZHVkjGttdZ5KbQG.jpg
 
thằng nhóc hoả tộc có mấy cái vòng trên tay, mỗi vòng sáng hình như biểu hiện cho sức mạnh thì phải
nó mới dùng có 2 vòng đã khủng vãi rồi X_X
 
"Hãy về nói với các cung nữ, đừng quá nhớ ta!"
Tức là trước khi gặp San Hô, anh nhị cũng ko vừa đâu ;))

Cơ mà cái thằng hỏa tộc, ngoại trừ phép ra thì người nó xanh lét chả thấy hỏa chỗ nào :|
 
Anh Cổ Luân hình như hết xí quách rồi, thấy thằng bé hỏa tộc mới lộ chút xíu thực lực đã đổ mồ hôi hột rồi. Không biết chap sau có cảnh gangbang con san hô không nữa, nghĩ mà thấy kích thích trong người :'>
 
Không đã =(( .
 
"Hãy về nói với các cung nữ, đừng quá nhớ ta!"
Tức là trước khi gặp San Hô, anh nhị cũng ko vừa đâu ;))

Cơ mà cái thằng hỏa tộc, ngoại trừ phép ra thì người nó xanh lét chả thấy hỏa chỗ nào :|
lửa xanh nóng hơn lửa đỏ mà pa
 
Thằng nhóc Hỏa Tộc ấy mạnh thế chắc là ng` sẽ giết vua của Băng Tộc trong tương lai nhỉ :-?
 
mấy cái vòng có rune y như cái nhẫn trong LOR ;))
 
tác giả cho anh nhị bị lép vế quá, ai dè show cái skill summon ra tưởng hoành trắng thế nào dc 2 trang thằng kia nó đập cái bùm ...

anh nhất thì còn đang tung tăng chỗ mấy đứa em thì quả này anh nhị khó qua khỏi rồi
 
Thì đầu chap 1 đã nói là anh Nhị bị người Hoả tộc giết mà :))
 
xem đúng là ức chế thật, chú kia tưởng hổ báo thế nào đánh cho cong đuôi chạy rồi xài trò mèo :-<

mà hình như Băng Tộc tóc càng dài thì chứng tỏ sức mạnh càng cao, còn chắc Hỏa Tộc dựa vào số vòng trên tay :-?
 
xem đúng là ức chế thật, chú kia tưởng hổ báo thế nào đánh cho cong đuôi chạy rồi xài trò mèo :-<

mà hình như Băng Tộc tóc càng dài thì chứng tỏ sức mạnh càng cao, còn chắc Hỏa Tộc dựa vào số vòng trên tay :-?

Còn tuỳ màu tóc nữa, tóc trắng bạc là linh lực cao nhất :))
 
Kết luận của mình là truyện này trai thì gay, gái thì slave, còn các cặp tình nhân nam nữ rốt cuộc đều thê thảm hết,....:(
 
Cuối truyện thằng kia đi đâu ấy nhỉ ? Vào băng tộc hốt xác thằng anh về à :-?
 
Cái tiểu thuyết huyễn thành chung tác giả với Vô Cực, cuốn từng được lên phim thì phải :-??
 
Cái tiểu thuyết huyễn thành chung tác giả với Vô Cực, cuốn từng được lên phim thì phải :-??
Vô Cực là tác giả viết lại theo phim ,
vì được đạo diễn Vô Cực đặt hàng làm
 
Hàng về
%5BCMVN%5D_001.jpg


Lũ hoả tộc man rợ vãi, phụ nữ để thoả mãn nhục dục và làm thức ăn :-&
 
cái manhua huyễn thành này hình như cùng tác giả với cửu long thành trại là dư nhi thì phải
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top