Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Matrix là Film đầu tiên sử dụng CGI, chuẩn mực thì chuẩn mực nhưng đã 12 năm kể từ ngày ra Matrix 1 rồi, cũng không thể bám vào nó mãi mà đánh giá các film sử dụng CGI khác là thấp hơn nó được =/Bất ngờ nhỉ? Combat ngang ngửa Matrix cơ ah. Mình thấy nó kém Matrix vài bậc đấy![]()

Matrix là Film đầu tiên sử dụng CGI, chuẩn mực thì chuẩn mực nhưng đã 12 năm kể từ ngày ra Matrix 1 rồi, cũng không thể bám vào nó mãi mà đánh giá các film sử dụng CGI khác là thấp hơn nó được =/
Mình khen này, lật lại chục trang trước có nói đớiSao chả thấy ai khen cách phối màu của phim này nhỉ![]()

Đọc mấy bài gần đây thấy ở đây chẳng ai ủng hộ phim này cả. Chỉ tội bác Dr House đã viết lên cả chục bài để ủng hộ cho phim này, lại còn cất công dịch một bài review nói tốt cho phim. Mình chẳng muốn nói lại những gì dr House đã nói nên thôi, cho cái topic này ra đi thanh thản đi !


Nói bạn ko thích hoặc bạn thấy dở nghe còn hợp lí chứ câu này phang sang thớt transformer thì mới đúng bạn ợVừa xem xong phim này thấy kỹ xảo cũng khá đẹp mắt nhưng nội dung thì chả có gì.
Hầu như mọi ý nghĩa đều nằm hết trong 5' cuối này và với mình nó thật sự đơn giản như nội dung phim vậy, đó chính là " niềm tin". Và niềm tin này được chính cô tạo nên , dù nó ko thật cô bé cũng nghĩ nó là thật vì cô tin như thế ,cô tin rằng chỉ cần tìm đc 5 món đồ là thoát và tin rằng ông bác sỹ đang "yêu" cô. Cô biến niềm tin trở thành 1 động lực để sống, để bấu víu vào dù nó là giả tạo . Điển nhấn thứ 2 là âm nhạc, rất hay và cảm xúc , đặc biệt là "where is my mind". Nhưng so với nhạc của inception thì còn xét.
mê mệt ông zack snyder ở vụ dùng rock làm theme (mà mình có nghe rock bao giờ????
)
Ko yêu đừng nói lời cay đắng chứPhim làm ra để mình tay đạo diễn xem.





Mình ko đồng tình, đừng phức tạp hóa vấn đề, ngay từ khi vào "rạp hát" baby doll đã nhìn thấy cả 4 cô gái kia và mong đc trốn thoát, ít nhất là mong Sweet Pea trốn thoát , vì câu " Ít never be my story, it's Yours". Và trước đó là câu "deep sacrifice" , sự hy sinh lớn nhất của baby doll sẽ giúp các cô gái trốn thoát, và lúc đó tự baby doll sẽ tìm đc " free" trong tâm trí. Quá trình trốn thoát thì có thành có bại và tùy tình hình baby doll đã dẫn truyện cho chúng ta nhưng ở trong 1 khung cảnh khác.^ Bạn đọc hết những trang trước đi,chỉ có Babadoll là có thật và là người tưởng tượng ra hết bộ phim,còn Sweet Pea,Rocket,Amber,Blondie đều là một phần tính cách của Babydoll được nhân cách hóa lên trong tầng tưởng tượng đầu tiên thôi.Cuối phim Sweet Pea được tự do là vì đó là phần xứng đáng được tự do nhất của Babydoll,...
Mình ko chấp bạn đâu vìphim này thích hợp cho mấy bác bên vns thẩm dương tư tưởng, chứ thực tế nhảm từ đầu tới cuối, đừng nói lại có bài học gì từ phim này nhé![]()
Thằng colonel_america chắc lại là clone của cháu comic_fan vào đây la liếm để xin tạ về tập thể hình, ko ai rep cháu nó nhé


Matrix ngày xưa cũng coi đánh nhau đã con mắt thôi,có quan tâm ý nghĩa khỉ gì đâu
sau này mới đào ra được tùm lum info,như 1 cái saga còn gì...

biết đâu sau này lại đào lên được 1 đống ý nghĩa của Twilight Saga thì chết![]()