tối qua đi coi suất 21h40' ở Galaxy Nguyễn Du, coi xong là hơn 0h sáng. cảm giác thất vọng kinh khủng, mặc dù nó là phim 3D. các lý do mình thất vọng đại khái như sau:
1. Trong buổi thử nghiệm truyền siêu huyết thanh và năng lượng (phóng xạ tia vita) cho Steve Rogers, thành công đến cấp kỳ, chẳng có trục trặc nào cả.
2. Thử thách dành cho Steve Rogers để đc chọn làm người thí nghiệm quá ngắn và đơn giản. Phim hầu như không có điểm nhấn nào làm cho người xem phải suy ngẫm ngoài tình huống bạn thân của Steve Rogers chết.
3. Cảnh Captain America lái motor chiến đấu chống 1 đội motor mình liên tưởng đó là Batman lái motor chứ ko phải Captain America. Xe gì mà xịn như xe Batman ý.
4. Steve Rogers được đào tạo huấn luyện trong quân đội chưa được bao lâu mà khi thành Captain America các kỹ năng lại trở nên vô cùng điêu luyện. Rõ ràng các yếu tố về bắn súng, ném khiên, lái xe chiến đấu không phải là có sức khỏe là làm được mà phải trải qua huấn luyện.
5. Steve Rogers tự coi mình là con khỉ diễn hề khi mặc bộ đồ bó đi khắp đất Mỹ diễn kịch. Vậy mà khi chiến đấu lại mặc bộ đồ đó đi chiến đấu, rõ ràng diễn biến tâm lý nhân vật như vậy tác giả xây dựng quá tệ. Mặc dù ai cũng biết đó là bộ đồ chính của Captain America.
6. Đạo quân Hydra vũ khí vượt trội, quân số vượt trội mà lại thua đám lính quèn. Thế đếch nào mà súng bắn 1 phát làm kẻ trúng đạn biến mất lại không đấu lại các loại súng quèn như Garand M1.
7. Một vài chi tiết cường điệu thái quá, như trường hợp Steve Rogers thấy lựu đạn liền lao tới ôm lựu đạn để che cho những người khác. Nếu khi đó đạo diễn làm cho Steve Rogers nhào tới chụp nó và cố gắng ném ra xa thì đã không đến nỗi phản cảm thế này. Chi tiết về các căn cứ của Hydra và kế hoạch di chuyển của chúng đều đc phe Mỹ nắm rõ trong lòng bàn tay, ừ thì cứ cho là tình báo tốt đi nhưng cũng phải nói lý do ra làm sao biết được chứ.
8. Red Skull Schmidt chết quá nhảm khi cầm khối vuông năng lượng và .... chết, đây là cái chết nhảm nhí nhất của 1 villian mà mình từng chứng kiến. Coi tới đây hết biết nói gì luôn.
9. Năm 1941 mà máy móc các thứ xịn còn hơn cả bây giờ.
1. Nó đau la gần chết mà bảo ko có trục trặc nào.
2. Ông tiến sĩ thấy nó có phẩm chất tốt là đã chấm sẵn rồi, thử thách là cho có...
3. Muốn cái gì cũng như thực thì tốt nhất đừng coi phim, nên bật coi cơ động rượt mấy thằng đua xe, ngay đoạn đầu Stark đã chế ra cái bộ đảo ngược lực hút Trái Đất cho xe lơ lửng rồi...
4. Trí não của Cap được đẩy lên max rồi, lúc nào cũng 100% như cái thằng trong Limitless ấy, học cái hiểu ngay, ko cần huấn luyện lâu...
5. Cap tự ví mình như con khỉ diễn hề trong tay mấy lão bụng bự, chả liên quan gì đến đồ bó hay ko bó, và bộ đồng phục cũng chả thấy bó ở đâu cả, nhăn cộm lên dày cục:
6. Lính hydra cũng chỉ là lính thường, cứ làm như là tham gia bên phản diện thì giỏi hơn hẳn 1 anh lính than gia bên chính diện ấy, team của Cap toàn những người ưu tú nhất và quan trọng nhất trong Marvel Universe rồi (Dum DUm Dugan là thành viên quan trọng của SHIELD, Bucky sau này làm Captain America thứ 2). Còn trận cuối quân ta chơi biển người, thấy tuy áp đảo nhưng bị bắn chết nhiều chán...
7. Ném đi đâu ? Đang đứng giữa trại đấy, xung quanh chỗ nào cũng thấy có người đấy, nó đưa cách xử lí như thế thì mới làm rõ được cái phẩm chất tìm ngàn người mới thấy của Cap chứ cứ như mấy ông bình thường thì đã không được ông tiến sĩ chọn. Còn quân Mĩ biết được các nơi của Hydra do Cap nhìn thấy cái bản đồ trong phòng của tiến sĩ Zola, và nhìn 1 phát là nhớ luôn.
8. Nhiều khả năng là nó bị teleport đi chứ chưa chết.
9. Nhắc lại, muốn thứ gì y như thật thì tốt nhất khỏi coi phim, hồi Iron Man sao ko thắc mắc là thời bây giờ mà công nghệ xin hơn cả tương lại luôn ?
Tóm lại bài viết toàn mấy thứ nhảm nhí và ko có tính tham khảo...