Toriko - Thế Giới Sành Ăn

Lẽ ra mảnh như sợi tóc thì con cá phải đứt làm 3 khúc mới đúng, đằng này nhìn mặt cứ như bị táng cho 1 đấm thôi sơn ấy

2 sợi thì đứt làm 4 cậu :|

@M.O: Ừm...đúng là không đến mức quá lên như mình tưởng nhỉ ;))

Nhưng vẫn thấy lấn cấn vụ "bước chân" của Zebra :|
 
Thì cũng giải thích rồi, do anh ấy thính còn hơn siêu nhân, với lại giết nhiều người quá nên nghe được bước chân tử thần, giống như do con mắt của coco siêu quá nên mới thấy được tương lai không xa.
 
Thế ra trong cái thế giới ẩm thực này có tử thần thật à :-o
 
Chỉ khó hiểu cái vụ Toriko, đòn thoái đao của nóa, cái chân chả giống con dao gì cả mờ đá ra như đúng rồi :-?
 
Nhưng công nhận bộ này xem khoái thật :">

Chỉ khó hiểu cái vụ Toriko, đòn thoái đao của nóa, cái chân chả giống con dao gì cả mờ đá ra như đúng rồi

Cậu duỗi thẳng cái bàn chân ra thử xem :)
 
Zebra thì imba vãi lọ rồi, Komatsu cách bao nhiêu km mà vẫn dựng tường âm thanh bảo vệ nó đc, cứ như thần linh ý :-j
 
có buff đến mấy cũng kô bằng 1 phát rắm của zonge-sama:-"
nó đị-t thúi thế mà lão kia cầm quả táo ăn đc, lv80 chứ ít gì, kể cũng nể =))
 
nó đị-t thúi thế mà lão kia cầm quả táo ăn đc, lv80 chứ ít gì, kể cũng nể =))
HÌnh như ăn xong mới biết hay sao mà =))

Với cả đánh rắm thúi hình như không đọng lại mùi nhiều :">, vẫn ăn được
 
nhưng mà lv80 thì mình nghĩ 1 tỉ tấn đặc sản chắc mùi cũng ko bằng anh Zonge đâu, thối đến thế mà ko bám mùi thì kể cũng nể, với lại thằng cha kia đc đánh giá là có vị giác kinh điển mà ko phát hiện mùi đặc sản thì kể cũng lạ =))))))))
 
chắc tại từ trước đến giờ quả táo chưa biết mùi vị ấy:">
cũng giải thích là phải làm nó ngạc nhiên và bất ngờ mà có con mụ nói nhỏ nhẹ cũng lv20 đó thôi:">
 
đọc đến chap này rồi còn bảo xử con lv9 thế là điêu :|

Thì cái ấy cậu nói mềnh công nhận từ sáng rồi sao giờ còn chỉnh lưng mình nữa :)

....
...........
Vụ quả táo, giờ gọi cái lv80 đó là hương vị của rắm chắc cũng chả sai =))
 
nhưng mà mình nghĩ để có cái lv80 ấy thì công lực của anh Zonge phải thâm hậu cỡ nào, mà thâm hậu thế mà ko ám mùi vào quả táo thì kể cũng điêu, chưa kể vị giác anh kia là vô địch ấy chứ, điêu quá :))
 
2 sợi thì đứt làm 4 cậu :|
Chặt 2 nhát thì 3 khúc thôi cậu
Có chặt hình chữ thập đâu mà 4 khúc
Chỉ khó hiểu cái vụ Toriko, đòn thoái đao của nóa, cái chân chả giống con dao gì cả mờ đá ra như đúng rồi :-?
Hình như nó dùng chân vì chân khỏe hơn tay, chả nhớ t đọc ở đâu có nói rằng chân khỏe gấp 5 lần tay lận
Zebra thì imba vãi lọ rồi, Komatsu cách bao nhiêu km mà vẫn dựng tường âm thanh bảo vệ nó đc, cứ như thần linh ý :-j
Chắc chỉ áp dụng với Komatsu thôi ;))
 
Chặt 2 nhát thì 3 khúc thôi cậu
Có chặt hình chữ thập đâu mà 4 khúc

Đang nói về cái hình này mà, cậu nhìn sao mà bảo không phải chặt chữ thập :|
 
2 sợi tóc, hình chữ thập, 4 khúc, cấm cãi
 
điêu nhất là komatsu, đọc hầu hết các truyện, đây là lần đầu 1 người ko có công lực có thể chém 1 nhát khủng hoảng như thế, ko biết mình có bỏ sót ko chứ chả nhẽ ai cầm cũng chém dc thế?
 
Tự nhiên nhớ đến thanh kiếm của Mamoru trong "Until Death do us part" =))
 
điêu nhất là komatsu, đọc hầu hết các truyện, đây là lần đầu 1 người ko có công lực có thể chém 1 nhát khủng hoảng như thế, ko biết mình có bỏ sót ko chứ chả nhẽ ai cầm cũng chém dc thế?

có lẽ là thế =)) cái đó sức mạnh của con dao mà :))
 
Ầu, đúng là kết hình chữ thập
Tại cái hình dưới cái mồm con cá hà mã vêu như bị đấm ấn tượng quá nên nghĩ nó xoắn 2 sợi song song
Xó zi :))
 
Back
Top