Bác Alaga cũng có tuổi rồi,bảo bác ấy tham gia thi thố với anh em để giật giải thì cũng khổ thân

Nói thật là những người chuyên đi làm client như Alaga hay là tôi chẳng hạn,thì chắc mọi người cũng hiểu là không ham hố gì thắng thua chứ nhỉ.Tôi mà thích thắng thì tôi khư khư ôm lấy cái host,kệ xác ai vào-ra nói gì.
Nhưng mà làm client rồi cũng đâu nỡ để người ta vùi dập,rồi bảo thằng Shev đá ngu lắm,lại thẹn với anh em.Nên cũng dần điều tiết lối đá,đôi lúc phải đá thật chậm mới tránh được vỡ trận.
Mấy người vào room tôi đá dc 1 vài phút out,bảo lag lắm,delay lắm,như bị ném đặc sản vào mặt ấy.Nhưng mà thông cảm được.Hôm sau người ta host,mình lại âm thầm vào chơi,đá xong đi ra vui vẻ mà không phàn nàn một câu nào.Lag hay delay cỡ nào tôi đá hết,thua cũng được.Không bao giờ out giữa chừng trừ khi bị bật hẳn ra ngoài.
Các bác chơi game để giải trí mà thua thiệt 1 tí là cãi nhau thế :)
Sắp sang FF12 rồi,dành tiền mua Code đi thôi.