[Trình Còi] Khi hảo hán làm bạn với nhím với he0

Mình nghĩ sẽ hay hơn nếu hai tấm đầu là ảnh đen trắng.Ảnh màu thì phải canh lúc hoàng hôn, phơi sáng và lấy hết màu vàng lung linh của biển :D


Góp 1 tấm ảnh ( hơi hướng tự kỉ )

Title là Ngõ vắng xôn xao

5845892345_ffeee3714b_z.jpg


Xin hết ạ :">
 
Chỉnh sửa cuối:
:* thanks bác :*
tấm trên màu làm đẹp thật :D
 
Xin gạch ngói đạn bom có gì cứ cho em hết :X
1. Life happened
5991007851_c324193ddf_b.jpg

2. The scars
5991561760_5f6a6e6140_b.jpg
 
@GGII: thanks bác động viên em :P
@cold: quả táo nhìn khiếp quá :-ss nhưng ý tưởng hay thật :P
 
Xin gạch ngói đạn bom có gì cứ cho em hết :X
1. Life happened
http://farm7.static.flickr.com/6012/5991007851_c324193ddf_b.jpg[IMG]
2. The scars
[IMG]http://farm7.static.flickr.com/6026/5991561760_5f6a6e6140_b.jpg[IMG][/QUOTE]

__Ý tưởng rất hay. Chắc có ngày anh làm một bộ, nếu có cho nó ra đời thì sẽ ghi tặng em vì đây là ý tưởng anh lấy từ em, hehe
 
Đấy là quả cherry anh ạ :"> Thanks 2 bác :)). Hôm đấy e bị bắt đi hái cherries trong vườn cùng với ông bà già, chán không có việc gì làm lôi cái G11 ra macro :"> chạy khắp vườn 1 lúc mới nảy ra ý tưởng này :))
 
Lâu ko chụp gì hơi ngứa tay @@
 
ở tấm 3 hình như là tỏi mà anh :'>
tấm 2 thì đợi đối tượng đi thêm vài ba bước nữa thì tuyệt.

Và theo em thì ko nên đóng watermark vào ảnh, nếu đóng thì như tấm đen trắng kia. tự nhiên lại có 2 chữ màu đỏ.

Có cuốn ebook về chụp streetlife này đọc rất thích,mọi người tham khảo :D
http://book.85mm.ch/GoingCandid.pdf
 
ở tấm 3 hình như là tỏi mà anh :'>
tấm 2 thì đợi đối tượng đi thêm vài ba bước nữa thì tuyệt.

Và theo em thì ko nên đóng watermark vào ảnh, nếu đóng thì như tấm đen trắng kia. tự nhiên lại có 2 chữ màu đỏ.

Có cuốn ebook về chụp streetlife này đọc rất thích,mọi người tham khảo :D
http://book.85mm.ch/GoingCandid.pdf

Thanks, đã down eBook về nghiên cứu.

Tấm thứ 2 mình cũng muốn chờ mẫu đi thêm 1-2 bước nữa nhưng do ngồi trên xe máy chụp nhanh mà lại đang gắn fix 50/f1.8 vừa đi chụp mẫu về nên không theo ý được, thằng điên sau lưng cứ bóp còi vì phố nhỏ 8-}! Lần khác đi bộ cho sướng!

Tấm 3, hành là 2 cái mẹt ở gần bà chủ nhất đó, còn lại là tỏi và gừng!
 
^
Bác lừa em giỏi thật, trình này có còi đâu :(
 
Đẹp thật :x :x :x không biết khi nào mới có cái máy ảnh chụp được chất thế này =]
 
2555.jpg


Mất máy ảnh :D
 
^
Bác lừa em giỏi thật, trình này có còi đâu :(

sac
sao vậy sếp Minh
cái này là em bỏ ra gần 2h30ph để có được nó đấy
đẩy từng con số trong lightroom
kéo từng đường curves trong PTS
em cùi thì vẫn là cùi mà :(
cùi làm mới lâu chứ pro như mấy og kia thì làm lẹ thí mồ

à mà sếp chỉ em cách post ảnh flickr với
 
Back
Top