Hội Những Người Cô Đơn >:D<

  • Thread starter Thread starter dhl012
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chán đời quá các bác. Em tham gia với! Được chứ? :(
 
còn nhận thêm thành viên ko? em xin vào được ko?
 
Chào nhà cũ, cái chỗ này mình vào cũng hơn 1 năm rùi ấy nhỉ :-?
 
bác làm thế là đúng đấy, học hành chưa xong cưới vào tổ làm khổ nhau thôi

tên đấy nói vớ vẩn vậy thôi chứ tin đc 20% cái lời nói ấy là cao
 
tên đấy nói vớ vẩn vậy thôi chứ tin đc 20% cái lời nói ấy là cao

Còn học hành có ng bên cạnh động viên quyết tâm sẽ nhanh chóng thành đạt hơn nhể? :-"
Còn mấy đứa chỉ gái gú thì chịu ;))
 
Thở dài............... Sắp đi học rồi, nản quá
 
tên đấy nói vớ vẩn vậy thôi chứ tin đc 20% cái lời nói ấy là cao

Thực ra đùa thôi :D, trên đây là một tình huống giả định của mình và em nó sau này...

Hội những người hút thuốc đâu rồi nhỉ?
 
hút thuốc nên ung thư chết cả rồi còn đâu nữa
 
chính thức rồi. Tạm biệt cả nhà :-*
à bạn lốp phó 2 hỏi kết quả, là mình đậu rồi, đại học Hutech ngành Anh văn thương mại :D
 
Chúc mừng cái bác HUGO VUA nhé
mà tên ta là lớp phó chứ lốp phó hồi nào:((
 
Cậu hugo số đỏ vãi bím :), vừa có gấu vừa đâu ĐH

..... Chúc mừng :((
 
Số đỏ Vũ trọng Phụng.
.
 
Chúc bác Hugo may mắn
Cầu cho bác mãi mãi biến khỏi đây,không bao giờ còn phải cô đơn
 
OK rồi,
ta đã trở lại >:)
 
Đù má cái bọn spam .
 
Lâu lâu, lết vào mấy cái hội chơi :"> ... anh em đừng chém tội nghiệp....
 
Back
Top