Kể từ ngày công chiếu tại Việt Nam 31/7/2011, đến nay Xì Trum 3D đã kết thúc hơn một tháng “oanh tạc” phòng chiếu. Sức hút từ những Tí Xì Trum đến từ ngôi làng Hạnh Phúc đã không chỉ chạm vào những cô bé, cậu bé mà còn chạm đến những người lớn, những người trưởng thành, bởi vì tâm hồn họ chứa đựng những kí ức tuổi thơ xanh da trời.
Xì Trum 3D còn đặc biệt ở phần lồng tiếng. Đây là bộ phim hoạt hình thứ hai trong năm được lồng tiếng Việt theo đúng chuẩn quốc tế. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã thực sự xuất sắc khi đóng cả 2 vai với 2 tính cách khác nhau: lão Gà Mên và Tí Vụng Về. Và có lẽ là một sự trùng hợp chăng, khi nghệ sỹ Thành Lộc cũng là người đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ của Việt Nam qua chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa và Chuyện Ngày Xưa cùng với những đồng nghiệp Idecaf của mình. Một bộ phim mang hình ảnh tuổi thơ của rất nhiều thế hệ trên thế giới kết hợp cùng giọng nói của một người gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ Việt Nam đã đem đến một cơn gió mát lành cho những ngày hè nóng bức.
Phải nói Xì Trum 3D chính là một cơn lốc màu xanh da trời quét qua khu vực điện ảnh Việt Nam mới đúng. Một cơn lốc đã đem đến một câu chuyện đáng yêu, dễ hiểu, chân thực về tình bạn và về cách chấp nhận bản thân cho những cô bé, cậu bé vẫn còn chưa hiểu chuyện. Và nó cũng đã thổi một làn gió tươi trẻ đối với những người trưởng thành. Trưởng thành không có nghĩa là phải xem những thứ đao to búa lớn và chứa đựng ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa cuộc đời sâu sắc, mà người trưởng thành là người có thể rút ra được những bài học bổ ích và những giá trị chân thực của cuộc sống từ những thứ tưởng chừng là nhỏ nhặt. Xì Trum gợi nhớ về một tuổi thơ trong trẻo, một thời mà tâm hồn ta vẫn còn chưa có những toan tính và đeo lên mắt những cặp kính màu xám của thế giới thực tế.
Xì Trum đã ngưng chiếu, nhường chỗ cho những bom tấn điện ảnh khác của quốc tế và Việt Nam. Nhưng không vì vậy mà nó giảm nhiệt. Các trang web của những rạp chiếu phim và những trang blog chuyên review phim vẫn ngày ngày nhận được những từ khóa “xì trum”, “xì trum còn chiếu không”, “xem xì trum ở đâu”. Khán giả vẫn còn nuối tiếc lắm những hình ảnh của các Tí lẫn ngôi làng Hạnh Phúc, hay lão Gà Mên ba trợn cùng con mèo xảo trá. Thật đáng tiếc, khi Xì Trum đã thật sự ngưng chiếu. Nhưng, sẽ không bao giờ là kết thúc đối với Xì Trum và những khán giả trung thành. Xì Trum vẫn luôn nằm trong tâm hồn của chúng ta như một kí ức tươi đẹp, vẫn sẽ tiếp tục là một trong những người bạn đồng hành của các bạn nhỏ, của những thế hệ mới bắt đầu biết đến những sinh vật màu xanh tí hon sống trong một ngôi làng với những ngôi nhà là những cây nấm. Ta sẽ vẫy tay “Chào nhé, Xì Trum!”, nhưng rồi ta sẽ mỉm cười và nói, “Hẹn gặp lại các cậu, ngày mai!”.
A, đừng làm khuôn mặt thế chứ! Các bạn không phải đang cảm thấy một chút mông lung, một chút nuối tiếc đấy chứ? Vì chúng tôi có tin vui cho các bạn đây. Chúng ta đang vào mùa gì nào? Mùa Trung Thu đấy. Mùa dành cho trẻ con. Vậy nên Galaxy sẽ tặng cho các cô bé, cu cậu nhà bạn và cả cho bạn nữa một món quà cực kì ý nghĩa đây. Vào đúng ngày trăng rằm 12/9, hãy cùng cả nhà một lần nữa thưởng thức sự vui nhộn đến từ các Tí Xì Trum trong các suất chiếu 3D đặc biệt với giá vé cực kì ưu đãi: 50.000đ/vé nào! Cùng nhau một lần nữa lạc vào thế giới đầy màu sắc của Xì Trum nhé.
nguồn
http://www.galaxycine.vn/index/vi/blogs/3674755